hì chắc tùy trường hợp quá ( trường hợp thường thường thôi, chứ như của bác thì xa quá, xa lắm nên nó không thành hiện thực )
E có vợ con rồi bác. E ghét, vợ e mà vậy là e chỉnh liền. Mà hên vợ e ko vậy. Hehe. Tính e hay khó chịu. Hic ko biết làm sao để bớt cái tính khó chịu nữa đây.
" giang sơn dễ đổi bản tính thì khó dời " mình đây cũng khó chịu và nóng tính nhưng như vậy cũng không sao bác àh. " khẩu xà tâm phật " đỡ hơn khối người " khẩu phật tâm xà "
Thế ra cái nhà đứng tên vợ lun rồi. vậy thì chấp nhận thôi, hoặc ly dị, xem thử có dc chia lại gì không
câu này từ miệng bạn nói thôi,chứ thật ra không phải như vậy.....ông bà ta nói không sai đâu các bạn cứ nghiệm thử rồi sẽ thấm
cái nhà đứng tên vợ lun rồi-> Nếu vậy nhiều bồ chưa chắc hay .A đó thà đi chơi gái dc nhiều em hơn là lấy cô vợ đó -> kiếp trâu .Kiếm tiền giỏi mua nhà dc mà kếm khâu nhìn ,hiểu ng nữ thì coi như thua 1 ng kiếm dc 1/2 mình mà biết hiểu gái và chỉ biết ước dc như nó
Bạn đi ăn buffet còn ghê gớm hơn nữa. Lúc còn sinh viên mình đi làm nhà hàng, toàn những con người lịch sự thế mà đến lúc ăn một cái thì mình làm mà mắt chữ O mồm chữ A luôn.
hix, sorry thớt nha. Người đó là mình đó. Thớt thông cảm cho mình nha. Lúc đó mình đói quá, thật sự la rất đói, đói bủn rủn tay chân muốn xỉu luôn đó. Lúc đó mà ko làm tiếp dĩa cơm thêm chắc xỉu tại bàn luon đó nên quên hết văn hóa lịch sự. Có gì thớt bỏ qua cho mình
Em thì chả quan trọng mấy chuyện ăn uống lắm nhưng nghe bác nói em vẫn bực dùm cho bác! Nhưng mà em ghét nhất cái thể loại đang xếp hàng rút tiền ATM mà có thằng(con) vô học nó phi vào làm như cha (mẹ) nó sắp chết ấy!em sẳn sàng nhường cho phụ nữ,người già,gái đẹp nhưng cái cảm giác bị đứa vô học nó làm thế em ko đành!
" Miếng ăn là miếng tồi tàn, Mất ăn một miếng, lộn gan lên đầu..." Topic này John theo dõi từ lúc mới lập ra đến giờ... Chủ thớt: Áp dụng câu nói này vào trường hợp của thớt gặp phải thì hoàn toàn sai ý nghĩa và mục đích ông bà dạy xưa dạy cho con cháu... Topic cũng xuất hiện "tổ lái" khá nhiều rồi... Close nhé !