mình thích sự đối đầu và dung hoà của bạn ! Đúng rồi đó khi đi xa mà tin vào phật không đem theo 1 vật hay dụng cụ của nhà phât sẽ cảm thấy bất an!
Mỗi lần thấy là sợ hải tột cùng và mỗi lần thấy là ngày ấy tôi mệt mỏi vô cùng .Nếu bố mẹ tôi giải quyết đc chuyện này thì ,tôi lên đây hỏi làm cái quái gì .Bạn tưởng tôi rảnh hơi đến thế sao .Bỏ thời gian ngồi kẻ lể trong topic này à ? Bạn đã từng trãi qua như tôi chưa mà bạn dám nói thế .Xin lỗi tôi khoe khoang làm gì khi ở đây chả ai quen biết tôi ,nói chuyện thật nực cười .Mà tôi quen biết bạn sao ,hay bạn gặp tôi làm gì sai trái với lương tâm mà bạn khẳng định thế .Nói cái kiểu đó mà nghe được à !
tự biết là mệt mỏi vô cùng là nguyên nhân rồi thì tự mà khắc phục, cớ sao còn nói chi nửa. ...... chẳng lẻ tìm ng về đánh bóp cho à. Chuyện của mình tự mình giải quyết tự mình làm thì tự chịu kiu ng khác giúp thì có là thủ tướng cũng chẳng giúp đc. Mà những lúc tôi thức đến 2 3h sáng làm việc liên tục cũng ko biết mệt à, mà ngủ vẫn ngon lành đấy thôi, phần nàn gì ai. Còn việc khoe khoang là về vụ sợi dây nó làm bằng chất liệu gì hay là sao thì có liên quan gì đến đây, chẳng lẽ đeo đồ bằng vàng mạ bạch kim là ko thấy ác mộng à. Tôi nói đến đây thôi còn muốn biết thêm nữa thì vào chùa mà hỏi(nếu theo phật, tuỳ tôn giáo), chứ lên mạng mà nói thì đến ....... năm não năm nào cũng chẵng đc gì cả. stop lại đi. Chuyện ác mộng là điều có nguyên do của nó, đi tìm sách về mà đọc thêm đi, điều này khoa học đã chứng minh rồi, còn hỏi tôi sách nào nữa thì thôi, tôi đành bó tay........(tự hiểu sao bó tay nhé)........
giấc mơ mà bạn kể sao giống mình wá mình cũng từng mơ như vậy nhưng mà ghê hơn bạn thằng jít ngưòi nó dí mình và tìm đựoc mình sắp ... mình thì mình tỉnh dậy toát mồ hôi luôn nhưng mà những giấc mơ ma wái đó mình ít gặp lắm lâu lâu một lần à nên xin chia bùn với bạn bạn hãy năng di chùa thưòng xuyên đọc kinh phật mỗi buổi tối ( chú đại bi hay bát nhã tam kinh ) hi vọng bạn thoát ra khỏi những cơn mộng đó:feel_good:
Cái này mình làm rồi bạn ơi ,lúc trước mình có lập 1 topic có bạn cũng chỉ mình thử rồi nhưng không hiệu quả . Nhưng dù sao mình cũng chân thành cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp ý kiến cho mình trong topic trong thời gian qua . Mình nghĩ chắc là nghe theo 1 số bạn mách, phải hỏi mấy vị trong chùa coi có cách nào giúp mình hay không (dù thật sự thì mình không tin vào thần thánh cho lắm nhưng biết vẫn hơn không ).Còn không xong chắc phải đi tìm một chuyên gia tâm lý nào đó để trị thôi ,chứ không chắc bệnh luôn .Mà sao kỳ nhỉ bình thường mình đâu có làm chuyện gì ác đức đâu mà phải lâm vào tình trạng này như một số kẻ đã nói nhỉ ,mình tuy là đứa hơi ít nói nhưng cũng vui tính có bạn có bè ,cũng sống bình thường như người ta mà sao lại bị thế kỳ quá .Nói thật vì không ai biết mình là ai nên mình mới dám thẳn thắn nói ra ,ngoài đời ngoài mẹ mình ra mình chả dám nói với ai ,sợ người ta nói mình quái dị . Mình cũng không định nói ra nếu mình không thấy quá nhiều ,các bạn hãy tưởng tượng nhà mình là đứa con duy nhất chả có anh chị em nào . Nhiều đêm ,mình không ngủ được mắt thì cứ nhìn lên trần nhà một mình và những kí ức về ác mộng tràn về trong tâm trí ,trời thì tối lại im lìm và tim mình cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi có tiếng động lạ hay là tiếng lá rơi .
Mình cũng mơ gần giống vậy trong 2 ngày liên tiếp,y như phim,ngày thứ 2 tiếp tục phần ngày một bị bỏ dở.May là chỉ bị có lần đó.Sau không gặp nữa. Nhưng khốn cái là hầu như tuần nào cũng bị bóng đè,có đêm bị đè 2-3 lần.mình là con trai mà còn sợ huống chi là bạn nữ.HIC HIC. Ace nào có thuốc,có bùa tư vấn dùm em cái.
năm nay bạn thi tốt nghiệp 12 à,chắc tại học hành căng thẳng quá đó mà ^^. nhìn cái sign của mình thư giãn xíu đi mình theo dõi topic này từ đầu,làm hết cách như mọi người chỉ mà cũng ko khỏi thì trường hợp của bạn chắc là do tâm lý thôi,con gái mà lại ngủ 1 mình sợ là phải gòi ^^,đi ngủ ẵm theo con gấu bông theo .Nếu còn sợ thì ngủ đừng có tắt đèn. niệm phật trước khi đi ngủ,đeo dây chuyền phật sẽ cảm thấy yên tâm. Nếu thấy yên tâm rồi thì.....ngủ thôi,đi ngủ đây Zzz,chúc mọi người ngủ ngon,có những giấc mơ đẹp...khò khò khò tái bút:nhìn cái gì quánh chít à ^^:smile:
Tâm lý biến động của tuổi mới lớn là chuyện bình thường. Sự cô đơn, lẻ loi có thể là 1 nguyên nhân đưa đến những suy tư, trầm cảm, suy nghĩ bi quan dẫn đến những giấc mơ "kinh khủng" như bạn nói. trong giấc mơ, bạn đứng trong 1 nơi "giống" trường học rất to: bạn cảm thấy nhỏ bé, lạc lỏng, và cảm giác xa lạ đối với cuộc sống thực, bạn núp sau 1 mép tôn như cố ẩn mình trốn khỏi cuộc sống hiện tại, toàn bộ sự kiện "chính" được xem như những khó khăn thách thức trong cuộc sống mà bạn phải giải quyết, nhưng thay vì giải quyết, bạn lại chọn cách "trốn chui, trốn nhủi", và "rất sợ". Thường những cơn ác mộng sẽ lập tức chấm dứt khi người nằm mơ quá hoảng sợ, chảy mồ hôi, thậm chí hét lên, tay chân quơ quào và bật choàng tỉnh giấc, điều này có thể lý giải như sự hoạt động quá mãnh liệt của thần kinh, đẩy bạn khỏi giấc mơ. Nhưng với bạn lại không như vậy mà lại thức giấc theo kiểu "chập chờn tỉnh giấc", cộng với những tình tiết mà theo mình thấy là quá chi tiết cho 1 cơn ác mộng như: "bao bằng vải thì phải", "dùng khăn giấy", "không thoát khỏi bàng hoàng"... Mình có thể kết luận: "tiềm thức của bạn đang cố hoàn thiện giấc mơ của mình, hay nói cách khác thì giấc mơ của bạn chỉ là những suy nghĩ ẩn chứa từ trong tiềm thức của chính bạn", mình cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bạn hoàn thiện giấc mơ kinh khủng trên, có thể sau đó, khi bạn trưởng thành hơn, mọi việc sẽ êm đẹp, nhưng cũng có thể giấc mơ tiếp tục kéo dài, ngày càng tệ hơn, đưa đến những di chứng tổn hại về sau, đặc biệt là các bệnh về tim mạch, thần kinh... Mình có 4 lời khuyên cho bạn: - Nên tâm sự càng nhiều càng tốt với người thân, bạn bè hoặc bác sĩ tâm lý về những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. - Tuyệt đối không suy nghĩ vẩn vơ 1 mình quá nhiều, nên sinh hoạt vui chơi, thể thao - Không nên ngủ 1 mình vào ban đêm - Nuôi thêm chó, mèo ở trong nhà, sẽ làm bạn thấy vui vẻ nhiều hơn Thân chào bạn, chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc
Bác coi phim Mỹ nhiều quá nên thừờng nằm mơ như vậy thôi ! Tui cũng hay nằm mơ thấy mấy vụ thảm sát hòai !
Tớ nằm ngủ gặp ác mộng hoài... =)) Trung bình cứ 10 giấc mơ thì có 7, 8 giấc mơ là ác mộng... Nhiều đến thành quen... =)) Từ năm lớp 10 tới giờ là 7, 8 năm rùi... Lúc tỉnh dậy hơi sợ xíu, nhưng mà sau đó thì thôi... Quen rùi nên chẳng thành vấn đề nữa...
Á ....há...) làm tui mừng hụt nè ....Nói giỡn thôi hổng phải tui . Bro nói chuyện tui nghe thấy sóc sóc coi chừng đi đêm có ngày gặp ma nhá :angry:
Bạn giải mộng mình nghe cũng có lý lắm cám ơn nha ! đã góp ý trong topic . 4 ngày trước mình cũng thấy ,nhưng đỡ đáng sợ rồi .Hy vọng nó sẽ chấm dứt ,để đỡ phiền hà cho bà con lối xóm
Không phiền hà gì đâu bro, vấn đề quan trọng là sức khỏe của bro được tốt, để còn lên ủng hộ anh em 5S nữa
Ở nhà suốt à, có đi chơi đâu mà gặp, với lại giờ hết sợ ma rồi, mấy cái chuyện đó cũng là do tâm lý với hiện tượng khoa học thôi chứ ma thì ko tin nữa. đầu năm li xì đi.
Còn sống thì họ k dám làm gì mình. Chết đi lại càng k dám làm gì mình. K gì phải sợ cả. Cũng do cái vía của mình có lớn không thôi. Vía mình yếu hơn họ thì bị họ hù cho nát đầu luôn đấy. Còn vía mình lớn hơn họ thì có cho tiền họ cũng k dám quấy rầy lần thứ 2.
đúng đó ! năm nay mình cũng chuẩn bị thi cđ , đh nè quan trọng là bạn phải có niềm tin , tin vào phật , vào đao mà nếu sợ thì bạn vẫn có thể ngủ với mẹ mà ! tuy hơi trẽ con nhưng cách đó là hữu hiệu nhất đó!!!
Hồi xưa mình cũng có 1 thời gian như bạn,đêm nào cũng nằm gặp ác mộng,bạn ở nhà vẫn còn đỡ hơn mình.Hồi mình năm lớp 3 đi qua bên nhà ông ngoại ngủ và học bài mà nhà ổng thì nằm trong vườn,đã thế tối mình phải ngủ chung với cậu ngoài hàng ba nữa chứ,bạn nghĩ xem vườn thì um tùm,ngoài hàng ba chỉ có mỗi bộ vạc đủ hai người ngủ tối nhìu lúc cậu đi chơi ko về mình phải ngủ 1 mình,nằm ngủ nội nghe tiếng con cú mèo nó kêu thui cũng mún tè ra quần rùi huống hồ ko gặp ác mộng.nhưng mình cũng quen dần với nó,mãi 1 thời gian sau kế bên nhà có người chết thì lúc đó mình gặp ác mộng liên miên.Mình thích vẽ lắm nên đã vẽ ra lá bùa bát quái và để đầu nằm,tuy là nó xấu nhưng nó rất hiệu nghiệm mình ngủ rất ngon giấc và ko hề sợ hãi gì cả.(ko bít mình nói có bạn nào tin ko nữa nhưng đây là sự thật vả trải nghiệm riêng của mình).Mình đã ngủ như thế suốt 3 năm trời đấy các bạn.....Và theo chuyện của bạn thì đều đầu tiên mình rất đồng cảm với bạn,ai mà ko mún có giấc ngủ ngon,nhưng sự việc bạn hay gặp ác mộng như thế thì mình nghĩ chắc là có 1 nguyên nhân gì đó,bạn hãy vào chùa tìm các sư thầy mà giải bày xem sao,có thể họ sẽ giúp dc bạn.Có người nói là "vong theo"nữa.Có nhìu chuyện khoa học ko giải thích dc đâu bạn ơi nó thần bí lắm.Mong bạn sớm có những giấc ngủ an lành