Mình đã nói là mong bạn không phá mình nữa mà, bạn không tin vào những điều vô hình tuỳ bạn, đừng có can thiệp vào người khác, bắt người khác phải giống như bạn...
Thôi em ạ, cái gì nó qua thì để cho nó qua đi, anh ko có time lục lại topic cũ kia nên ko hiểu rõ tình hình ntn. Nhưng thôi, bây giờ ng ta đã chọn 1 con đường riêng rồi, em cũng nên tôn trọng quyết định của họ. Anh nói có gì sai mong em bỏ qua cho Ps/ chuyện của em nghe có vẻ liêu trai quá.
em không biết nữa, mọi cảm xúc đau khổ, bi thương, tội lỗi, ân hận dâng tràn trong lồng ngực đến mức em không chịu nỗi, vỡ oà ra thành nước mắt sau khi gặp người đó thì em cứ bị như vậy
sao bạn xuanperfume ngoan cố dữ vậy, mình đã nói trên này rồi vẫn còn cố pm inbox mình kiu mình đi khám bệnh; mình đâu có gây thù chuốc oán gì với bạn đâu, chuyện của mình bạn không tin, không thích thì thôi, cứ phải đi đâm chọt mình thì bạn mới vui sao, con người bạn sao vô duyên quá vậy??!!
cảm phiền mấy kẻ thế này biến khỏi topic của mình, mình đã nói rất nhiều rồi mà sao "mấy vị" vẫn không hiểu thích thể hiện bản thân là người bất lịch sự ah?
bạn muốn gặp người đó để làm gì? vì có nợ với mình nên người đó mới nói cho mình biết thôi, không phải với ai người đó cũng tiết lộ chuyện quá khứ, tương lai
Mấy bác rãnh hơi bị mù chữ ah, tôi đã nói rất rõ ở những cm trên rồi mà, sao mấy vị cứ nhảy vô đây nói nhảm thế
được hết nha bạn, hợp pháp và đúng luật thì xây, ko tin bạn cứ check thử địa điểm mình nói là biết liền