người mà em nói còn rất trẻ, sinh năm 88 thôi, nhờ vị thầy bạn Hùng nào đó chỉ giúp em, em biết vì sao người đó có khả năng "nhìn thấu" rồi, lý do vì tu hành lâu năm, người đó đã vượt ra khỏi vòng ngũ hành, không bị chi phối bởi âm dương ngũ hành nữa, nên có thể thấy được tiền và hậu kiếp; có lẽ em đã sai khi gọi người này là con của Phật, theo quẻ mà vị thầy giúp em gieo được thì người này chưa tu thành chánh quả, em cũng thấy tiếc cho người này, nếu dẹp bỏ được thói tính kiêu mạn thì có lẽ người này đã có thể trở thành Đấng cứu thế thực sự còn nhà sư thứ bậc cao ở chùa Giác Lâm..., anh có thể chỉ cho em biết không, em muốn được thỉnh giáo vị sư đó, em hy vọng vị sư đó có cách nào khác giúp giải thoát em khỏi lời nguyền khi xưa của chính em...., tại cách mà vị thầy mà em tình cờ gặp chỉ em, em hơi sợ.... người mà em nói ở Cà Mau anh ạ, nếu anh muốn thử những gì em nói có đúng là thật không anh pm inbox em cho anh thông tin liên lạc
Em gái là người sống nội tâm quá nặng rồi, thôi đừng nghĩ gì về kiếp trước nữa mà hãy sống tốt trong kiếp này đi nhé.
Thầy nào nói bạn có căn tu là nhìn nhầm người rồi đó. Mình thấy tính tình của bạn có đằm thắm gì đâu mà căn tu? Ai nói câu gì thì đáp trả liền câu đó, mà phần đáp trả có vẻ như kèm thêm cả sân si. Thôi mình xin ban tỉnh mộng làm người thường giùm đi.
ôiiii, vãi quá, đọc xong cm mà cười vãi...nước miếng ! Phải xưng danh bạn này là 'Thánh Nữ VN" thôi... Cách giải quyết độc nhất cho bạn bây giờ chỉ một chữ thôi 'THÔNG", bạn nên đi "thông' đi là hết ngay ấy mà..hại não quá bạn !
"thông" là làm gì bạn? mà hết ngay là hết cái gì? vướng mắc thì mình còn, mà cách giải quyết không liên quan gì đến chữ "thông" bạn nói ở trên hết á
nếu đúng thằng đó tên hùng ở bh thì là bạn mình, còn nếu ko phải ở bh thì ko phãi, muốn bít nick yahoo chính thì ko có gì là khó hết nha,mình có thằng bạn làm bên an toàn thông tin của.....nên muốn tìm ra cái gì thì.....5phut là xong, chúc bạn vượt qua đc chiện buồn, thân chào
lạ cái là mình chẳng biết ai tên Hùng ở bh cả @@ ngộ thiệt, tự dưng có thánh nhân đột ngột xuất hiện giúp mình
trong con người của yume có sự hiền từ của một cô gái ngây thơ, có sự u buồn của một cô gái thất tình, có sự hóm hỉnh của một cô gái vui tính và cũng có sự hung hăng của một cô gái từng trải...... vậy thì em đi đóng phim chắc được đó.
zậy thì đc rồi, nếu qua đc chiện thì ok, chắc tại you ở hiền gặp lành, zậy chiện của you sao rồi, khả quan hơn ko
còn 1 ải phải qua nữa, qua ải này thì thoát lời nguyền mà ải này là..... hic, thầy nói e phải bị hiếp 1 lần nữa .....(hiếp trong kinh dịch khác hiếp trong đời thường nhé các bác)