bác này nói thì tui mới nhớ 1 chuyện ! - cách đây khoảng 10 năm ! tui có theo ông anh lên Buôn Mê Thuột chơi vài tháng ! nhà ông anh tui có cây chôm chôm ngon lắm ! thì cách mấy căn có con bé kia học lớp 8 nhưng nhìn nó như thiếu nữ (.)(.) như bác trên nói ! nó qua xin chôm chôm nó nói với ông anh tui là : - anh ơi cho em xin ít chôm chôm ăn với ! ông anh tui vui vẻ hái cho nó cả đống , khi cho xong nó cũng không quên cám ơn ổng bằng câu: - Dạ! con cám ơn chú! ^^ rồi có thằng ở nhà kế bên nó kể là con đó ghê lắm ! nó bị nghỉ học 1 năm ! lúc nó đi học thì trong lớp thằng kia có cái đĩa phim xxx và cho thằng bạn nó mượn , thằng bạn chưa kịp xem thì con bé này nó lấy trước , nó về nó luyện ko biết có hay ko mà con này giữ làm của riêng ko trả ! thằng chủ cái đĩa phim cứ đòi thằng bạn mà thằng bạn đòi con này hoài ko được ! thằng chủ phim mới hăm dọa thằng bạn nên thằng đó vào thế đường cùng nên lên méc cô giáo là con bé đó mượn đĩa phim ko trả ! cô giáo mới truy ra và phát hiện là đám tụi nó tranh nhau đĩa phim xxx haha ! bị đình chỉ cả 3 đứa ! con bé đó nổi cmn tiếng luôn !
thời buổi giờ, k bít dạy thì hư thôi, k phân biệt trai hay gái. làm cha mẹ giờ gánh nặng nhiều hơn hồi xưa nũa
Có câu truyện trong nhà phụ sản: 2 bà bầu nói chuyện với nhau: 1 bà nói : tôi có bầu con trai sau này sợ nó nghiện. bà kia liền lên tiếng: tôi có bầu con gái sợ nó lấy thằng nghiện.........