Gà rán KFC bị tố có mùi thối Vừa lấy dao xẻ thịt gà, định cho con ăn, anh Công tá hỏa khi phát hiện suất ăn nhanh có mùi thối của thực phẩm ôi thiu. Anh Trịnh Quốc Công (thôn Viên, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chiều tối 12/1, để động viên cậu con trai 6 tuổi được tham gia chương trình "Chúc bé ngủ ngon", vợ chồng anh dẫn cháu tới ăn tại nhà hàng KFC trên đường Hoàng Quốc Việt. Sau khi gọi mỗi người một suất gà rán tẩm bột, gia đình anh gọi thêm hai cánh gà rán không tẩm bột và gia vị. "Khi nhân viên nhà hàng đưa lên, tôi lấy dao xẻ thịt ra, định ăn thì ngửi thấy có mùi thối từ sản phẩm. Tôi gọi nhân viên nhà hàng ra kiểm tra và họ công nhận hai cánh gà này có vấn đề, đề nghị đổi lại hai phần khác, nhưng lúc đó chúng tôi chẳng còn tâm trạng để ăn nữa", anh Công kể lại. http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA2588E/ Mình đọc xong cũng thấy ớn ớn , hồi đó mình có thằng bạn làm bên cái chợ nga gì ở Đại Lộ Đông TÂy , nó nói nhìu lúc tủ lạnh ko có chổ chứa nên đùi gà phải ướp bằng hóa chất , mà hóa chất này ko cần bỏ tủ lạnh thì thịt gà nhìn vẫn tươi
người tinh tế một chút nhìn vào việc này biết ngay KFC bị xỏ mủi rồi, một thương hiệu giá trị như thế thì, chất lượng được đảm bảo toàn thế giới chứ không phải chỉ riêng ở VN -> chứng tỏ họ có quy trình làm việc và quy trình quản lý hết sức khoa học và chặt chẽ. Vì thế không thể xảy ra những chuyện kiểu như vậy được đâu. Cái này là 1 cái xấu của những kiểu cạnh tranh không lành mạnh, hoặc chơi xỏ nhau thôi. ( Tớ không phải là Fan của KFC nhé)
bình thường mà, chị 2 mình làm đám cưới ở white Palace nè: lúc đám cưới xong thì nhà hàng gửi 1 phần đồ ăn về trong đó có 1 con heo quay gói cẩn thận lém, vậy mà lúc mở ra thì phát hiện nguyên 1 con gián đang nằm bên trong, gián còn sống mới ghê chứ. ông anh rễ mình là người nước ngoài nên ko bit ổng nghỉ gì về 1 nhà hàng sang trọng bật nhất SG đừng cứ tưởng chổ sang trọng là đồ ăn vệ sinh đâu nhá
trong hàng ngàn sản phẩm thì tất nhiên phải có vài sản phẩm lỗi rồi, đâu phải hoàn hảo 100%, chắc phải thêm 1 khâu kiểm định nữa là nhân viên phải nếm trước rồi mới đưa cho khách.
ko bik có bị chơi ko, nhưng mấy cửa hàng này mở ra kiểu nhượng quyền thương hiệu, KFC đâu quản lý hết đc nên có thể cửa hàng mở ra ham lời nhiều lấy hàng kém chất lượng và kết quả là có người bị dính miếng gà thiu
đúng là nhượng quyền thương hiệu, và việc nhượng quyền thương hiệu phải theo đúng quy trình của đơn vị sở hửu thương hiệu đó (rất hiện đại và chuẩn mực). Đương nhiên là nhân vô thập toàn, song cái kiểu post lên vnexpress hay post lên diễn đàn như vậy thì mang động cơ không hay.
nói chung là thích Lot hơn là KFC,vì thằng KFC keo kiệt quá,khăn giấy mà chỉ cho có vài tờ,Lot thì xài thoải mái.
Ở HN hầu như món fast food chưa được chuộng lắm nên không đông khách như trong MN. tất cả những cửa hàng fast food đều sử dụng gà đông lạnh nhập khẩu, chỉ do quá trình bảo quản không tốt hoặc tệ nhất là nhà nhập khẩu gà lên đời những lô hàng bị quá hạn sử dụng và cuối cùng là người dùng trực tiếp lãnh đủ.
Xỏ muĩ gì....Vô làm trong KFC thì bik... Tui khoái KFC, nhưng mà cái vụ nì tui gặp ruì, 2 lần... Thấy ng ta cũng hay gap mà?
hok thích ăn mí cái fastfood này, ba cái gà công nghiệp bán trong Metro rẻ xình rẻ thúi, mà lăn miếng bột xù chiên lên bán mắc như quỷ.
việt nam chứ không phải châu âu, rớt dưới đất còn lụm lên thổi và quay quay cho vi trùng chóng mặt mà, " ở dơ sống lâu" thui đổi miếng khác là ok rồi, nó không đổi nửa thì chỉ có nước khóc thôi....
hồi đó cũng thích ăn gà KFC lắm, nhưng từ khi bít KFC bóc lột cực kỳ quá đáng (nhất là sinh viên) mình cũng ko muốn ăn nữa
nếu bị xỏ mũi thì chắc nó sẽ điều tra, đằng này lại giải thích tùm lum do quá trình kỹ thuật . mà mình giờ nhắm mắt ăn đại chứ nó làm gì trong đó ai mà bít