ng xưa có câu "đi với bụt mặt áo cá sa ,đi với ma mặc áo giấy" , "nhập gia tùy tục".............nên cho dù tập đoàn quốc tế,ngân hàng quốc tế hay hàng không quốc tế khi qua VN làm ăn là phải theo cái kiểu chụp giựt của VN thôi.
mới trên núi xuống hả :smile: có làm trong KFC chưa,xin lỗi tiêu chuẩn KFC ở đâu k biết chứ ở VN là theo tiêu chuẩn VN,đưa lợi nhuận lên hàng đầu,làm ăn chộp giựt lời giải thích kiểu đó con nít lên 3 còn k tin cho nổi :misdoubt: mà cũng từ đây mới lòi ra cái thực tế là bản chất miếng gà chất lượng còn thua cục shjt nên mới phải ướp đủ thứ lên cho nó vừa giòn,vừa thơm,vừa ngon,hóa chất cả!!! cũng hên bữa đó nó quên ướp miếng này mà chế biến luôn nên người tiêu dùng mới sáng mắt ra cho cái tên " nhà hàng KFC"
nói thiệt chứ tuy mang tiếng là KFC nhưng mà sang Vn rồi thì chưa chắc là lúc nào cũng theo tiêu chuẩn của tụi công ty mẹ bên mỹ (YUM group), những lúc đông khách hoặc là nhân viên huấn luyện không tốt sẽ xảy ra sơ suất thui,
Cái này bạn kêu phục vụ lấy cho,thoải mái mà. 1 phần KFC sẻ có dao và nỉa zz. Ai làm trong COOK sẽ bik KFC VN thế nào.
túm lại 1 câu chỉ có người trong cuộc mới hiểu vấn đề tui từng làm trong pizza HUT 1 năm, back of house có mà front of house cũng chơi luôn. Nhiều khi gặp sự cố thì supervisor hay manager cũng không tuân theo standard của tập đoàn đưa xuống đâu !!!?
KFC TĂNG GIÁ QUÁ TRỜI , TRƯỚC ĐI ĂN CÓ 17K/ MIẾNG GÀ GIỜ LÊN 26k/ MIẾNG MÀ CÔNG NHẬN KFC ĂN NGON HƠN MẤY CHỔ KHÁC