e kể chuyện ma con hay hơn bác i ạh... e ở khu bình hưng hòa bác àh e đi học về hay di ngan nghĩa trang nhưng chưa đi dường tắt bao h vì sợ ăn cướp với sợ ma..buổi sáng cũng vậy bác ạh...1 hôm e đi hoc phụ đạo về trễ vì mê chơi đi chung với thg bạn nó kêu về đường ngĩa trang cho gấn( đường tắt) nhưng e chưa bao h đi) hum đó e nghỉ đi 2 thg thì hok sao nên đi lun ai ngờ thg ban chơi e nó chạy trước ma xe nó là xe leo núi chay nhanh bà cố minh chạy hok lại đuổi theo nó...nó chơi e các bác ạh nó quẹo đướng khác hồi nào e bị lạc ngay chổ ngã ba lun.. đằng xa có mấy cái đèn e chẳng bí sao lun...lúc đó sợ ma mún đái ra quần lun e dịnh chạy tip nhưng thôi quẹo lại nhưng ko may xe e nó xẹp bánh hồi nào éo bit.. em cố chay như rùa bò được 1 lúc e tới cái mộ kia rất to mộ đôi các bác ah...e thấy hình như có 2 người như tình nhân ngồi trên mộ...e nghĩ chắc có ngưới nên hết sợ phan thẳng tới đó lun ợ nhưng chay tới nơi nhìn lại éo thay ai.. lúc nay bắt đầu bit rồi sợ vãi đái ...chạy luôn như cu rơ lun trật xên lun mới gê..e hoảng quá la to..đụ má tránh ra....đụ má tụi bây.:nosebleed_002:. de dắt xe đạp chạy như bay ra được đường chính hên quá trời cũng 700m chứ ko it...lần đó e về giận thg ban lun éo thềm đi với nó nữa no xin lỗi quá trới.. e kể cho mấy dứa trong lớp nghe tụi nó hok dám đi đường đó nữa...:adore::tire::sad::angry:các bác co tin hok ,...nhưng h nghĩ lại e vẫn còn sợ các bác ạh
thấy người trên mộ mà còn phang thẳng tới thì bác hơi bị liều rồi. có ai mà rủ người iu lên mộ chơi bao giờ bác
đệch mịa, chú em hả ? anh đứng trên lầu nhìn xuống,thấy thằng nào cứ nhìn chằm chằm vào nhà mình.Anh nghi là cướp đang rình mò.Khu anh dạo này cướp dữ quá Chú làm anh sợ vãi cả linh hồn.
Hồi nhà e mới xây mà k ở liền khoảng 4 tháng mới vô ở thì cũng có tình trạng ma quái.nữa đêm nghe đá đập đồ đạt đùng dùng trong nhà ba me e tung cửa chạy ra coi k có gì ổng bả chửi e tưởng e quậy mà e cũng đâu biết gì đâu.liên tục 5 7 bữa gì đó rồi tới nóc nhà.đâu 2 3h sáng nó đổ cả chục bao đá xanh lên nóc nha e đùng đùng .sáng ra không có gì hết.rồi có lần nữa đêm mẹ em ra uống nước thấy con mèo to cỡ con chó be-gie z đó.cái nó chạy xuống bếp mẹ e bật đèn kêu cả nhà dậy xuống coi thì im ắng k có gì hết .nhà kín nữa làm gì có con nào vô được.sau đó ba e nhờ Ngta cún với xin phép về dán ở cửa rồi bớt từ từ.nhưng lâu lâu cũng có gõ cửa phòng e hoặc phòng ba mẹ.nghĩ cũng hơi sợ mà từ từ quen.nói đâu xa mới hồi 2 tuần trước đang nằm nt lúc đó 0h hơn nó gõ cửa cọc cọc tưởng mẹ kêu chạy ra thì k có gì.tối thui .hài.thế giới ai ng đó sống k phạm gì nhau quá đáng là đc.hj.nha em dưới quê .
cách đây 4 năm cũng từng 1 lần chơi Ngu - ăn không ở rãnh mình và mấy thằng bạn thân chạy vào nghĩa trang bình hưng hòa chơi lúc đó 9h pm tắt đèn xe - chạy vòng vòng trong đó thằng nào chạy ra sau cùng thì thua 1 chầu beer . em đang chạy tự nhiên cái bánh xe e nó bị bễ sàn bánh làm e té xe @@ tụi bạn e lại chơi ác chạy trước e và thằng bạn quán gà 2 thằng la om xom @@ tụi nó mới quay lại - đi về tối hôm đó ngủ bị hiện tượng bóng đè , rồi 4 ngày sau chia tay bạn gái wen dc 2 năm @@ rồi 1 tuần sau chạy xe bị té nứt xương hàm @@ rồi bị mất đồ < không biết trùng hợp hay là do Tâm Linh > e về nói bà già , bà già bả bla bla bla cho 1 tăng rồi dẩn lên chùa cúng từ đó mới hết .
trời tối mà nhìn qua cửa kính thấy mạng nhện giăng đầy trần . Thằng này bị hoang tưởng ah cho đi Biên Hòa gấp (trần nhà do để lâu nên mạng nhện bám kín hết)
ke chuyen xl...éo thay chut nao la hoảng sợ cả,.troi mua lớn,mở bình xang ra kiem tra là thay xl roi,còn nhìn trong bóng đêm mà thấy cả mạng nhện,xảu lòn