Nhớ ngày nhỏ, khi con ốm nặng. Mở mắt ra thấy mẹ kề bên. Hai hôm rồi con sốt mê man Ao ước vô cùng được gần bên mẹ Điều giản dị bây giờ xa xôi thế Thấy mủi lòng, con khóc mẹ ơi Mới hay rằng ở nơi ấy xa xôi Chắc mẹ cũng nhớ con nhiều lắm
VẬY BẠN ĐANG NGHĨ MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU HẢ (VẬY CỦNG ĐÂU CÓ GÌ LÀ ĐAU LÒNG ĐÂU)điều ước thứ 2 là mami sẻ ko mắng khi phát hiện ra bị mất 500k
s ứơc, ước hoài ,mà vẫn k đc v ,điều ước nhỏ nhoi thui, khi e ngủ e có thể gặp nụ cười của ai đó trong mơ
mình nghĩ giảm bớt thôi chứ ko hết đâu haha , nhiều lần mình bực mình lắm mà mổi lần vậy làm mình khó chịu nên ko bựt nữa .mình nghĩ rằng ( thôi kệ)ước rằng mình ko mắt nợ nữa