anh, Mèo cũng hay vỗ về bản thân vậy. Rằng Mèo tôn thờ chủ nghĩa tự do, muốn làm gì cũng được, vẫn có gia đình để yêu thương, có mẹ để ôm ấp, ko cần phải nghĩ đến cảm giác của người khác khi đi với ai.... nhưng những lúc em bệnh em thèm cảm giác được quan tâm. Những ngày lễ tết em muốn có ai đó để sẻ chia. Những lúc em muốn khóc em cần 1 bờ vai. Hay chỉ đơn giản Mèo muốn nhõng nhẽo mà thôi. Hãi hùng những lúc ấy lắm lắm
uoc gi moi ngay co 1 mot dieu uoc va dieu do thanh su that cho kg chi la dieu uoc gian di vay thoi kg doi hoi cao sang
sao mà cái số tụi mình... đã ko dây dưa dc gì rồi mà chẳng hiểu sao đi đâu cũng gặp. đến đi nhậu mà cũng gặp dc e, 1 đứa chả bao giờ uống quá nửa chai. ước gì tui hiểu dc ý trời!!!:ah: