Ước gì mình kg phải gặp lại ông bán phần mềm nữa. Cty đã trả tiền bản quyền rồi, tại sao còn làm khó mình để vòi thêm tiền ? Mỗi lần ông xuống mấy cửa hàng khác đưa bao thư cho ông là vì họ có quỹ. Ở đây tui chỉ có lương. Lương tui ko bằng 1 góc nhỏ xíu tiền bản quyền của ông nữa, ông có biết kg ??? Tham gì mà tham thế ? Tui là khách hàng chứ có phải con osin nhà ông đâu. Vui thì ông nói nhỏ nhẹ, buồn thì ông nạt nộ. Trưa nắng tui phải chạy 45 phút để đến cty ông rồi đi về kg, chẳng giải quyết đc gì. Bây giờ còn bắt tui phải tự nhập hơn 2000 mặt hàng. Đúng là...đời có lắm loại người. Khốn nạn !
nếu điều ước thành sự thật , e chỉ ước 1 thứ rất đơn giản , e ko ước là có perfume mới , có quần áo mới , có lắc chân , có dây chuyền ....... e chỉ mún : mai dc gặp a trc khi về we^ .. nhưng hum nay , lỡ cầm lòng ko dc , gặp a rồi thì mai có dc gặp nữa ko ... 1 điều ước tưởng ngớ ngẩn , ko có gì để ước .. nhựng e lại ước .. chưa bao giờ khao khát dc gặp a như bi giờ .. hum nay , e gặp a ,thấy a cười , a nói huyên thuyên và chọc ghẹo e ... thấy a mệt , e cũng k bít làm gì cho a hết mệt ... mà e thấy 90% là ko gặp a rồi , vỉ trc khi về we^ a sẽ làm rất nhìu việc và chuẩn bị cho nhìu thứ lặt vặt và ko tên nữa .. thôi , e ngủ để mơ sớm sớm
giờ e ước típ : nếu thành sự thật thì cực kì cám ơn lun .... oe oe oe .. mai gặp nữa đi , trc khi đi đó mà
Ước gì có 1 con cún Nhật màu zàng... huhu... thấy nó là mún ôm nó à... đáng iu wớ... ai có chó Nhật hem choa tui 1 con zới... huhu...