Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Discussion in 'Linh tinh' started by »--»_ßµ¶v¶_«--«, Nov 28, 2009.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
Nov 28, 2009 at 3:12 PM
  1. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    chắc bác thi nhớ lộn sn con ghệ bác Huy.Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  2. Pé_Nấm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  3. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    thi rak: rak khun mak mak
     
  4. Pé_Nấm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mệt lắm phải hok anh ^_^ cố lên nhoa...
     
  5. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    đi chết đi thằng điên
     
  6. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    fastman: ngay mai đi hiến máu vui vẻ
    ông có chuyện gì mà say goobye ghê vậy
     
  7. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    xám hồn
    quote nhanh kinh
    sao quy ẩn chi
    ko có fastman lấy cái gì tui copy SMS
    quên nữa làm từ thiện là 1 niềm vui mờ
     
  8. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    ko bít a có nhận dc tin nhắn này ko, e chỉ mún nói 1 câu thôi....xl a e sai rồi, a giận e dc 2h4p30s ròi đó hix hix
     
  9. KrakenFED Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em cũng như bao người con gái khác
     
  10. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Con ghệ cũ của a NH là ai dzợ a Thi :shame:?
     
  11. bboymq Cool Boy

    đập đầu vô gối và ngủ thiệt ngon nhá B-)
     
  12. Đình_Khôi Thành Viên Cấp 3

    Đêm về... anh ngồi 1 mình trong căn phòng... spam trên 5s như hồi còn học năm 3. Anh không còn sốc, tim không còn đập như muốn vỡ tung ra nữa. Anh cảm thấy trống rỗng. Anh không hiểu anh đã làm gì sai đến mức mà em lại nói lời chia tay với anh? Anh không hoàn hảo - dĩ nhiên rồi, nhưng anh đã cố gắng làm tất cả. Có những điều anh không bao giờ nói ra thành lời, có những điều mà em đã quên?
    Nhận được tin nhắn của em... "em yêu anh"... Anh khóc.
    Biết làm sao đây? Sao em ko hiểu? Anh vào đây vì em, anh chỉ có mình em trong này vậy sao em nỡ nói lời chia tay? Anh bỏ lại gia đình, bạn bè để tiếp tục vào mong được ở bên cạnh và chia sẻ buồn vui với em. Anh stress vì áp lực, anh tự nhủ sẽ cố gắng bù đắp những vất vả của em sau thi anh hoàn thành kì thi. Vậy mà em đã ko chịu nổi anh? Hay em ko hiểu anh đang cô đơn vời vợi giữa SG quen mà lạ? Anh muốn nũng nịu, muốn được dỗ dành như 1 đứa trẻ - 1 điều mà người đàn ông nào cũng có.
    Em nói rằng anh "chỉ" vào đây 5 năm rồi em sẽ theo anh cả đời. Anh đã tin. Anh đã có chút gợn khi em ko muốn ra HN với anh ngay, nhưng anh đã thông cảm để rồi đến bên em - điều mà tất cả bạn bè anh ngoài kia đều chửi anh "ngu". "chắc gì mày vào đó 5 năm rồi nó chịu ra với mày, bây giờ đã ko ra thì về sau có việc làm sao nó ra?" Em ko đủ can đảm để ra với anh, nhưng anh- bỏ qua các mỹ từ: vào học tiến sĩ, đi làm thuận lơi... DÁM VÀO SG VÌ EM!
    Anh còn yêu em, nhưng biết sao đây? Lời chia tay em viết vội vàng đến mức nó làm con tim anh thương tổn, em viết vào mail, nhắn tin yahoo, sms...Anh tự nhủ em nóng nảy. 1 ngày trôi qua, anh đã muốn em suy nghĩ nhưng em vẫn im lặng.
    Anh giờ như miếng gỗ đã đóng cái đinh vào tâm trí. Em bỏ lại anh giữa SG 1 mình, đi về thui thủi, ngày 2 bữa cơm bụi, đêm về vò võ cô đơn không người bạn. Anh có đáng bị như vậy ko? Anh quay lại với em nhưng làm sao anh có thể dứt ra khỏi đầu suy nghĩ em đã nói chia tay với anh khi anh vào SG vì em và lúc anh cần em nhất? Làm sao anh có thể gạt khỏi đầu suy nghĩ em sẽ có 1 lúc lại nói chia tay?
    Ơ kìa, thế là mình lại cô độc giữa SG này...
     
  13. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Chúc Hồng Hà sẽ luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc !
     
  14. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    thi rak: akat nuoi
    klap ban di jay
     
  15. thicanthi ne ! Thành Viên Cấp 1

    - Chuyện cũ nay đã vào sọt rác !
    Mỗi ngày một tin nhắn... -Vậy em đang là nai tơ xinh đẹp, dễ thương, khá chịu chuộng và cực Hot mà Ngô Huy đang chết mệt đó sao ?
     
  16. thicanthi ne ! Thành Viên Cấp 1

    Mỗi ngày một tin nhắn..."Anh yêu, nhớ bảo trọng !"
    - Cám ơn em đã dùng Thái ngữ chúc anh !
     
  17. Pé_Nấm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm việc tốt nha ^_^
     
  18. Mr.Helper Thành Viên Cấp 5

    Không biết em có nhớ anh ko...[/COLOR]
     
  19. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Lâu lâu có những suy nghĩ thoáng qua, khiến con tim tự dưng nhói lại...

    Still here for waiting...
     
  20. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    ko iu đừng nói lời cay đắng