Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    Mình bắt đầu để tóc ngắn từ hồi nào ta? Hình như gần 1 năm trước... 2 lần cắt tóc, đều là do 2 người quan trọng làm mình buồn. 1 trong 2 người đó chẳng có lỗi gì cả. Người đó vốn như thế. Lỗi là ở mình đã không nhìn rõ con người đó, đã ngu ngốc trao lầm niềm tin. 1 năm qua rồi, cay đắng nhận ra dù cắt tóc cũng không cắt bỏ được quá khứ... Tự hỏi mình,còn muốn để tóc dài nữa không...
     
  2. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Cái bí kíp mà tui luôn vận dụng để khi càng bị chửi thì tui thấy đời mình càng phơi phới! Vì cứ tưởng tượng người như tui mà để tâm đến chuyện thị phi thiên hạ rồi đau khổ vì điều đó thì chắc tui đã chết lâu rồi, không có sống nổi đến giờ này để mà nhậu nhẹt với các chiến hữu đâu!
    Đối với tui, khi bị chửi, thì tui sẽ lập tức hiểu rằng hoàn cảnh của tui và đứa chửi mình lúc đó rơi vào 4 trường hợp:
    1. Mình giàu hơn nó;
    2. Mình có quyền và địa vị hơn nó;
    3. Mình đẹp hơn nó;
    4. Mình quyến rũ hơn nó.
    Vậy nó mới chửi mình, chứ nếu mình nghèo, mình thấp kém, mình xấu, mình vô duyên... thì nó sẽ tội nghiệp mình, nó thương hại mình, nó dắt mình đi theo chơi để làm nền cho nó, chứ nó rảnh rang để ý chửi mình làm chi cho mệt?

    Và nếu như có đứa nào đó, nó chửi lén, chửi vụng, hay nói qua nói lại bàn tàn sau lưng mình chứ không dám chửi thẳng thì ngoài 4 trường hợp kia, mình còn có thêm 1 ưu điểm nữa là mình dữ tợn hơn nó hoặc nó hèn hạ quá không dám đối mặt với mình. Đường nào mình cũng ngon lành hơn nó hết!
    Vậy thì buồn làm chi cho mệt?



    Ấy vậy cho nên ai chửi tui thì tui thấy thương thay cho người đó! Chửi làm gì tự mang lấy nhục vào mình?

    Còn tui, tui không có chửi ai hết á! Tui chỉ "bảo ban" cho nên người thôi. Không nghe ráng chịu. Hắc hắc...

    Đọc đến đây, chắc có người đang chửi thầm tui: chảnh, láo, điêu,... Ôi thôi, chắc là búa xua hết! Nhưng mà tui thách đó, có ngon thì cứ chửi. Đây đâu có sợ. Đây chỉ sợ không tiền chiều chiều đi chơi, tối tối đi ca hát, khuya khuya đi ăn thôi, chứ còn lại, đây cóc có sợ!

    Cho nên đừng có chửi thầm chửi lén nữa nhé! Mệt quá. Tội nghiệp nhất là những đứa nó phải đi kể đầu này đầu kia, phiền cho nó lắm. Để nó còn lo làm ăn kiếm tiền. Hix hix...

    Tui có cách sống & cách cư xử của tui, đừng lấy bất cứ cái thước đo ngu ngốc nào của bản thân ra mà đo đạc rồi bắt tui phải làm theo cho vừa ý mấy người!
    Lương tâm của tui, thì hãy để nó thuộc về chính tui. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Tui làm gì thì tui sẽ phải chịu hậu quả về điều đó. Có ai chịu dùm tui không? Không. Nên đừng có phán xét.
    Vậy nha. Phiền quá! Hắc hắc hắc =]]
     
  3. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Giọt lệ trên môi em xin giữ cho riêng em mà thôi nhưng niềm vui thì em sớt chia cùng anh...
    Đi an lành rồi về bình yên với em nhé. :xxx
     
  4. unun87 Thành Viên Cấp 3

    khi nào tình yêu chết ????????
     
  5. puppy08 Thành Viên Vàng

    lang thang trong 5s riết, có cảm giác mình thành cô hồn vất vưởng r`:-s
     
  6. DianNguyen Thành Viên Cấp 2

    một cảm giác thật trống rỗng...
     
  7. thimlong_h_a_u_i Thành Viên Mới

    Hôm nay anh thế nào rồi?Em nhớ anh nhiều lắm.
     
  8. DianNguyen Thành Viên Cấp 2

    một tuần mệt mỏi cũng đã hết, hy vọng tuần sau sẽ đỡ hơn.
     
  9. chym.hot Banned

    đẹp mà vô học cũng pó tay
     
  10. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    trong Đạo ,bật vô học là bật tối thượng thừa,vì đã học hết những gì cần học nên ko cần học nữa...
     
  11. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    tối t7...máu chảy về tjm...Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  12. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

  13. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    ăn bánh bông lan....no quá
     
  14. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    con iu mẹ
     
  15. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Mới lụm được câu này trên mạng Mỗi ngày một tin nhắn... Post cho mọi người xem Mỗi ngày một tin nhắn... - 1 không có ý gì... Không ăn cắp bản quyền nha Mỗi ngày một tin nhắn... - 2

    KHÔNG CÃI NHAU VỚI BỌN NGU, VÌ TỤI NÓ RẤT ĐÔNG VÀ HUNG HÃN

    KHÔNG CÃI NHAU VỚI BỌN NGU VÌ CHÚNG SẼ LÔI BẠN XUỐNG BẰNG NHƯ CHÚNG VÀ CHÀ ĐẠP BẠN BẰNG NHỮNG KINH NGHIỆM NGU LÂU NĂM
     
  16. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    ngày đầu tiên đi zui thiệt zui mà jo tay chân nhức mỏi quá >.<
     
  17. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    @ út: ss hỉu út đang rối bời
    hãy làm theo những j con tim mách bảo e nhé
    ss lun ủng hộ e^^
     
  18. hamster0106 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gửi 1 cô bé...e thật sự rất đáng ghét...e hỉu ko
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    @ @@: đừng để thời gian trôi đi nữa. kết thúc chặng đường cũ quá dài và nhàm chán đi, để rồi bắt đầu chặng đường mới! cứ nhu vậy mãi bản thân cảm thấy chán chính mình mất thôi.
     
  20. hungpham23 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quá mệt mỏi, muốn tìm 1 người có thể hỉu mình,