Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Discussion in 'Linh tinh' started by »--»_ßµ¶v¶_«--«, Nov 28, 2009.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
Nov 28, 2009 at 3:12 PM
  1. caphesua97 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngày...tháng....năm
    hôm nay là sinh nhật em, mong biết bao 1 tin nhắn chúc mừng của anh, nhưng em đã thất vọng, xung quanh em, bạn bè, vui cười , chúc mừng, tặng hoa nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy cô đơn kinh khủng,1 cảm giác buồn không tả được nhưng em vẫn cười, vẫn nói, không ai biết sau nụ cười của em là cả những giọt nước mắt , em nhớ anh, giá như anh ở bên em giờ này

    ngày...tháng...năm
    chưa bao giờ thấy nhớ anh như lúc này, e muốn điện thoại ngay cho anh để nghe giọng nói của anh, tiếng cười của anh, muốn chạy ngay đến nhà anh để được nhìn thấy anh..nhớ kinh khủng, càng nhớ anh lại càng thấy bùn,nhưgn em đã dằn lòng, đã kiềm chế bản thân mình vì e biết em và anh dù thế nào cũng không có kết quả phải không anh ?? bởi vì 1 điều đơn giản là anh không hề yêu em :sad::sad:
     
  2. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    Sinh nhật cũng là ngày bạn mang đến cho cuộc đời, cho những người xung quanh bạn một điều gì đó, không chỉ là “nỗi khổ”. Bạn mang đến cho mẹ bạn những nụ cười hạnh phúc và tự hào, và anh bạn bỗng có thêm một đứa em để ăn hiếp, cùng cãi nhau, cùng chia đôi cái bánh, cùng quậy và cùng “bao che” cho nhau. Bạn mang đến cho những người bạn những trận cười rất “tuổi trẻ”, những trò đùa nghịch hồn nhiên, những cái vỗ vai, những cái ôm đầy khích lệ, và những lần giận nhau ngốc xít. Bạn mang đến cho người ngồi trên bạn một bàn một người đáng tin cậy để tâm sự, để dựa vào. Bạn mang đến cho người đó cảm giác an toàn vì biết sẽ không bị phản bội, không bị đâm sau lưng. Bạn mang đến cho người đó một chiến hữu luôn cùng nhau đứng về một phía, cùng chia nhau bịch nước, cùng cam chịu làm ô sin cho tổ, cùng thức đêm làm Power point. Bạn mang đến cho người đó bài học về sự tự lập, về sự tiết kiệm. Bạn mang đến cho người đó một món quà sinh nhât hiếm hoi, trong khi những người khác dường như quên bẵn. Bạn mang đến cho người đó sự trống trải trong những ngày hè. Bạn mang đến cho người đó HẠNH PHÚC. Bạn à, bạn rất quan trọng với nhiều người, bạn biết không? Vì thế, sinh nhật là một ngày rất đáng chúc mừng. CHÚC MỪNG SINH NHẬT, bạn của tôi.
     
  3. Ku†Ty_bibabut Thành Viên Cấp 6

    [YOUTUBE]9n49-W3cX8g[/YOUTUBE]
    2 năm 1 giai điệu, 15 phút bên nhau và xa mãi mãi ...
     
  4. caphesua97 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cám ơn lời chúc mừng sinh nhật, bạn của tôi, người mà tôi chưa 1 lần biết mặt, chưa 1 lần chuyện trò, cám ơn bạn rất nhiều
     
  5. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    đã có lúc anh đã đi quá nhanh, rất nhanh, đến nỗi anh không còn kịp nhận ra những cạm bẫy và những hố sâu trước mặt nữa. Nhưng cũng may, đã không quá trễ để dừng lại ....
     
  6. Khoảng Cách Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  7. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    vẫn còn mún cắn người là sao???
     
  8. bboymq Cool Boy

    to trường: hum nay e sẽ đi trả nợ cho trường sạch sẽ ...
     
  9. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    hic,cuối cùng cái xe k bị j,làm lo j đâu
    sắp sửa NT vẫy gọi rùi,hjhj
     
  10. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    b như cơn gió,đến chẳng hay,đi chẳng biết.
     
  11. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Mẹ, con thèm cơm nhà Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  12. hoabap Thành Viên Cấp 3

    db của e ah,e buôn tay a ra nhe,e biết a đang thấy mìh dần xa nhau và a đang cố kéo e về với a,nhug7 a ah,e sẽ buôn tay a ra từng ngón từng ngón và...... như ta đã nói.1 trong 2 ta ko thể kiểm soát dc tc của mình thì người kia phải là người sag1 suốt và quyết định,trò chơi db là vậy đó a,mạo hiểm,nồng cháy,va đau đớn nếu ta ko thể sáng soát ý chí của mình.
     
  13. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao dạo này...lại..có nhìu..bùn phiền vậy..ai đó ?
     
  14. hoabap Thành Viên Cấp 3

    người phụ nử vn lun là vậy,lun thiệt thòi nghỉ cho người mình iu,ma ko bao h họ thấu hiểu:adore:
     
  15. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    anhxã àh, yêu anh nhiều hơn bao giờ hết Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  16. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    còn 1 ngày nữa thui...
     
  17. caphesua97 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không hiểu sao dạo này tâm trạng mình tệ quá, không còn hứng thú đi chơi cùng mọi người, không còn thích ca hát nhảy múa như ngày trước nữa haizzzz, không lẽ mình già thật rùi sao ta -'.'-
    đêm qua nằm mãi mà không ngủ được, cứ suy nghĩ lung tung , nhớ 1 ai đó, cũng không rõ lắm, đã từ lâu lắm rùi, không còn cảm giác yêu thương giận hờn gì nữa, ngày trước hễ buồn là khóc, bây giờ...nước mắt đi đâu hết rùi ta ...
     
  18. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Anh có biết rằng em ghét anh lắm không?
    Ghét con người anh, ghét cái tính cách anh và ghét tất cả những gì nơi anh...
    1 con người ngạo mạn, coi thường người khác, tiếng nói không có trọng lượng

    Càng ngày em càng ghét đến nỗi căm hận anh không thể tả... Sai lầm lớn nhất của cuộc đời em là đã quen anh... 1 người không đáng để quen được em...

    Đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ tha thứ cho anh... không bao giờ đâu anh à...

    Anh chưa bao giờ xứng đáng được chạm vào người em... Chưa bao giờ anh à... Em ghét những thứ ''con người'' nơi anh...
     
  19. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    @ me: tất cả sẽ qua,cố lên,kết quả hum ni do sự k cố gắng của bản thân,gạt nc mắt làm lại từ đầu.
    @ út: đừng đếm ngày e ah,chuyện j đến sẽ đến,nó đến rồi sẽ qua,mạnh mẽ lên nhé pé
     
  20. bboymq Cool Boy

    Mỗi ngày một tin nhắn...


    có ai bên Anh hem, ship cho mình cái này đê Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. chinhchu2258,
  3. hoi nguyen,
  4. a&t pro,
  5. thumua_sach_cu
Total: 999 (members: 7, guests: 965, robots: 27)