Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Discussion in 'Linh tinh' started by »--»_ßµ¶v¶_«--«, Nov 28, 2009.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
Nov 28, 2009 at 3:12 PM
  1. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    khóc đã rồi thôi ... lần này phải ăn thật nhìu gà rán
     
  2. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Đi TQ vui anh nhé ... chờ quà của anh Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  3. shilverone Thành Viên Cấp 6

    Có thể yêu một nụ hôn
    Có thể nhớ một mùi hương
    Mà vì sao lại không thể quên những đau thương
     
  4. Gia Khang Verified

    2 ngày lễ
    nằm nhà 1 mình
    ngán
     
  5. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    hãy để bờ vai của tớ được cảm nhận sức nặng của cậu nha :smile:
     
  6. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Cả ngày vừa nhắn tin vừa call nhưng cũng không liên lạc được với anh... Em ghét những cảm giác này anh biết không? Sao anh cứ làm em buồn hoài vậy?
     
  7. Gia Khang Verified

    bắt đầu làm việc
     
  8. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

  9. buôn_bán_vì_tình Thành Viên Bạch Kim

    tự nhiên biến đâu mất tăm , chẳng thấy đâu hết @@
     
  10. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Này anh.nếu thấy là gánh nặng của nhau.thì ta chia tay ở đây.được rồi...
     
  11. Jocelyn Thành Viên Cấp 3

    Cuối cùng thì trên đời này cũng k có thứ gọi là tình yêu...
    Mình thật là ngu ngốc, ngu ngốc.
     
  12. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    wa' mệt mõi vì nhìu tưứ .... đi chơi đi hen
     
  13. applenguyen Đại Gia Túi Xách


    Mỗi ngày một tin nhắn... chắc bạn chưa ăặp đúng ng đó Mỗi ngày một tin nhắn... - 1 Mỗi ngày một tin nhắn... - 2

    Cứ yêu , và hết lòng .. thì sớm hay muộn cũng dc hf trong ty thui ... Tui cũng đang bị thất tình nè , nhưng tin vào 1 ngày nào đó , cũng sẽ có 1 ng rất tốt ơới mình .. vì mình xứng đáng mà Mỗi ngày một tin nhắn... - 3 :41_002: Cứ tốt với ng ta thì ng ta cũng sẽ tốt lại , còn ko thì sẽ có ng khác tốt với mình ...
     
  14. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    ^^...bò lá lốt...hóng gió....so happy....
     
  15. dophin28 Thành Viên Cấp 4

    e nhớ a
    bây jo a ntn? sống tốt ko?
    e nhớ a nhìu lắm
    dù có làm lại từ đầu e vẫn chọn a, chọn cách wen a như thế
    vì e yêu tất cả mọi thứ về a, cách a làm e vui, làm e hạnh phúcm làm e đau khổ làm e đến mức vô cảm với cuộc sống
    e trở lại bình thường, nhìn nhận lại tất cả, e nhận ra e yêu tất cả mọi thứ về a
    dù a có ở đâu, e vẫn yêu a, thật sự mong a sống thật hạnh phúc
     
  16. exisxe Thành Viên Cấp 4

    1 ngày nữa trôi qua...
    Thứ 4 rồi nhe a, thứ 7 a về đây gặp e đó :X
     
  17. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    to me: sống đây, chết mai...mặc mẹ người ta nói...thương cho con vừa chào đời thôi.
    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng
    Thiện tai...
     
  18. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Năm nay , vào ngày mai .. chúc bb có 1ngày thật vui vẻ bên bạn bè và gd nhé , có dc những thứ b mong muốn !!!
     
  19. shilverone Thành Viên Cấp 6

    Con người luôn luôn tàn nhẫn và cuộc sống chỉ toàn là dối trá
     
  20. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Ox... Hiện giờ em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em, rất nhiều. Và 1 lúc nào đó, sự chênh lệch này quá lớn... Em sẽ quay về lại làm con số 0. Hôm nay em stress lắm và mệt mõi nữa... Lúc mệt, thì chuyện tồi tệ gì em cũng nhớ đến.

    Nếu còn buông tay em lần nữa... em sẽ quay lưng lại với anh... Thật sự cảm thấy mình sắp ''cho nhau lối đi riêng''...

    Cái suy nghĩ ''có em cũng được, không có cũng không sao'' không phải là tầm bậy, cũng có góc độ nó đúng fải không anh? Dần... anh đang bớt thương em. Em giống như đang níu kéo anh từng ngày, quen được ngày nào thì quen, hấp hối sắp chết. Không biết, em đang vì cái gì?
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Total: 968 (members: 13, guests: 942, robots: 13)