Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. Cây Súng Dài Thành Viên Cấp 3

    ủa vậy hả ? hehe đỡ hao ghê ta ơi ! Mà lỡ mua 2 vé rồi vé kia ai đi coi trời ?:adore:
     
  2. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    ghét òi,mai đi với thằng bạn chí cốt đi nhá
     
  3. Cây Súng Dài Thành Viên Cấp 3

    ec giỡn tí làm gì ghê vậy me ??:adore:
     
  4. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    lại là mẹ,muốn làm mẹ lắm hảaaaaaaaaaa ???
     
  5. Cây Súng Dài Thành Viên Cấp 3

    sac anh nói lộn 1 tí ! Mỗi ngày một tin nhắn... "em" chứ ko phải "me". Ghi nhầm thôi mà chữ kia đâu có dấu đâu sao mà "mẹ" được ?Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  6. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    ngày mai wa đốt nhà nè,ở đó mà chọc ghẹo nha
     
  7. Cây Súng Dài Thành Viên Cấp 3

    thôi trả topic lại cho ng` ta ! Mún gì thì tự giải quyết với nhau nà .Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  8. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    mọi ngày e vẫn vào topic này viết tn,hôm nay tự nhiên bị a phá àh >"< muốn gì đây,thôi,ra YH giải quyết,khỏi phá topic của sis Bum ^^
     
  9. l0v3kut3765 Banned

    4h37 sáng còn online. bó tay lun áMỗi ngày một tin nhắn...
     
  10. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm sao?? làm sao đây???
     
  11. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Quen nhau gần 1 năm, trải qua nhiều sóng gió, có lúc tưởng xa nhau thật rồi, lại tự hứa với nhau cùng cố gắng, làm lại từ đầu. Nhiều lúc mình cũng vui, nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi. Người ta hay vô tình nói những câu làm mình buồn lắm.

    Ai cũng nói người ta yêu mình rất nhiều, bản thân mình cũng cảm nhận vậy, nhưng có nhiều chuyện khó nói, mình chỉ biết cố gắng để làm người ta vui thôi.

    Ox, bx là cách 2 đứa mình gọi sau này thôi. Cũng những tin nhắn, cuộc gọi từ sáng đến khi 2 đứa đi ngủ, 2 đứa cùng cố gắng tạo cho nhau cảm giác dc yêu thương, quan tâm như ngày đầu quen nhau thôi bạn à.

    Người ta ko biết nói chuyện ngọt ngào, nhiều khi mình đùa "anh y chang mẹ em, lúc nào cũng la em hết", nhưng mình biết anh lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho mình. Có thể nói mình thật may mắn khi dc anh yêu và yêu anh. :smile:
     
  12. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    ma đêm mà pé Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  13. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ma đêm mà sao ban ngày e cũng có mặt dậy ta Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  14. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    hé hé,cái này là làm thêm thui àh sis ơi :snicker:
     
  15. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ah' ah'... nhầm rùi. I'm boy em ơi! Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  16. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    ủa ủa vậy hả,sr bro nha,tự nhiên e chuyển đổi giới tính của a kì wá,hohoho Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  17. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    nghệ thuật sống tự do ...trong khuôn khổ,
     
  18. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    khóc ... nc mắt lạnh lùng rơi ... đa cảm nên chẳng bao giờ thấy đc mình hp cả ... có nhiều người nói chắc chắn với tôi rằng tính tình như thế thì ko bao giờ có đc niềm vui trong cuộc sống ... tôi cố chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi vẫn rất đang hp với mọi thứ ... nhưng ... tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài ... làm sao đây ... ko ai hiểu ... ko ai wan tâm ... ko ai lo lắng trừ chính tôi quan tâm,lo lắng cho chính mình ... viết tn này cho ai ... cho chính mình ... khóc và viết ...
     
  19. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Mỗi ngày một tin nhắn... Hf thì hãy bít trân trọng , vì hf thường dễ đến và khó giữ lắm .. đôi khi mình đánh mất mới bít dc ... khổ chưa , tui cũng đã tự đánh mất hf của mình để chạy theo 1 chiện rất nhảm nhí , vớ vẫn nhất.. đến khi way về , thì hf cũng thuộc về tay ng khác ...nhìu lúc như thế đó , tui ước gì thời gian way lại , thì chúng tui sẽ ko làm tổn thương nhau và cùng nhau hỉu hơn .. còn giờ , cái ly nc đã đổ thì hốt sao cũng ko còn đầy ... và có vết nứt .. Còn thái độ của ng đó khiến tui hoàn toàn thất vọng ... bao nhiu niềm tin còn sót lại ng ta cũng tàn nhẫn lấy đi hết ... khiến tui ko thể chấp nhận dc sự thật nó vậy .. tui ko chấp nhận dc ... Gòờ tui phải tự mình đứng vững , tự đi = đôi chân của mình ... và tự hỉu : bài học đắt giá của tui là : cái gì trong tay mình ko bít trân trọng thì khi nó đi , cũng đừng hối tiếc hay ăn năn .. muộn wa' rùi .. Hf trong tay mình , tự mình đánh mất là lỗi của mình ..............
     
  20. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    đói bụngMỗi ngày một tin nhắn... ăn bánh thay cơm vậy
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. vanquyensg2024,
  3. darcular,
  4. honeyz...,
  5. ductuan88,
  6. HONEYZ
Tổng: 762 (Thành viên: 8, Khách: 680, Robots: 74)