Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Discussion in 'Linh tinh' started by »--»_ßµ¶v¶_«--«, Nov 28, 2009.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
Nov 28, 2009 at 3:12 PM
  1. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mỗi ngày một tin nhắn... - 2Mỗi ngày một tin nhắn... - 3 hàng fake elvis đó
     
  2. comeonboy Thành Viên Cấp 4

    e đã nói với chính mình rằng k nhớ a đến 40 lần but thật ra e k làm được dù chỉ 1 lần
     
  3. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sợ em k ăn nổi hết tiệm thôi Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  4. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Q1 trời mưa hơn 15 phút
    Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  5. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    lung tung si ngĩ ,hic,hay liều 1 lần thử xem sao ta...=.=
     
  6. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    đứng vững thì bằng đôi chân mình nhưng ... vững lòng thì lại nhờ một người khác ...
     
  7. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu bất chợt em nhận ra rằng mình đang trong 1 căn fòng tối, nhìn thấy máu và sự ẩm ướt ở khắp mọi nơi. Đừng lo em ạ, em đang ở một nơi rất an toàn - trái tim anh
     
  8. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhanh thật đấy, nửa năm rồi. Bảo bình đôi khi làm 1 điều mà chính nó cũng ko hiểu dc - Em đã nhận ra em và anh chẳng ai có lỗi. Chỉ là ta ko thể thông cảm dc cho nhau, và cũng chỉ là 4 năm là một khoảng thời gian quá dài để em chờ đợi anh và gặp anh... Chỉ là em không biết cách tha thứ, và anh quá muộn màng để được em tha thứ... . Toki hỏi em, thứ tình cảm em dành cho anh là gì ? Em đã trả lời - nó rất đặc biệt... Nhưng đặc biệt thôi có lẽ là chưa đủ, yêu xa...khó mà tồn tại phải không ? Nó mông lung quá xa xôi quá ...

    Có những lúc em như gục ngã và cần một ai đó để dựa vào... một ai đó mạnh mẽ hơn em.

    Add facebook anh - em cũng ko hiểu tại sao. Nhưng add rồi thì là add rồi. Anh là người duy nhất em chủ động làm bạn như thế này...làm bạn thôi...ko phải người yêu
     
  9. comeonboy Thành Viên Cấp 4

    thấy ai cũng nói về ngày này,e thấy cũng bt but theo trào lưu 1 tí là sẽ nt cho a vào đúng cái ngày người ta gọi nó là " ngày tình nhân ",ngày nào tin nhắn dành cho a cũng là " e nhớ a " và " e yêu a " chắc nhàm wa rồi a nhỉ,now e sẽ nói khác đi nhé : " e đã và đang r6a1t nhớ a - e đang và đã rất yêu a " ,ủa sao từ ngữ of e chỉ vỏn vẹn bao nhiêu từ za ta,hichic,làm sao đây khi a là all những gì e nghĩ,những dòng tin nhắn này bai nhiêu cho đủ để nói lên nỗi nhớ nơi e dành cho a,làm sao đây khi vẫn chưa đủ hiểu a mà e lại yêu a nhiều đến thế,chỉ 1 điều đơn giản là E YÊU A
    HIC NT XONG TIN NÀY WA MAI MÌNH TỰ NT CHO NGƯỜI ẤY 1 CÂU " CHIA TAY ĐI E CHÁN RỒI ",CHẮC MÌNH ĐIÊN NHỈ ? Mỗi ngày một tin nhắn...(
     
  10. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    thời gian nhẹ nhàng trôi qua ... a cũng trôi qua ... ko còn trong tâm trí e nữa ... đó là sự thật ... e chẳng nhớ a là ai,chẳng nhớ a như thế nào ... e đã chẳng còn nhớ ... del hình ... del tin nhắn ... del kí ức ... e ko nhớ gì cả ... sống tốt hơn nhiều rồi ... vui quá
     
  11. comeonboy Thành Viên Cấp 4

    có 1 cảm giác đặt tên là nỗi nhớ dành cho a
     
  12. TimeLine Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi và tình ơi

    Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm
    Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời
    Trong vũng nước cuộc đời
    Thụy ơi và tình ơi

    Đừng bao giờ anh hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay em lạnh
    Vì sao chân anh run
    Vì sao chân không vững
    Vì sao và vì sao

    Hãy nói về cuộc đời
    Tình yêu như lưỡi dao
    Tình yêu như mũi nhọn
    Êm ái và ngọt ngào
    Cắt đứt cuộc tình đầu
    Thụy bây giờ về đâu

    Thụy bây giờ về đâu
    Anh là chim bói cá
    Em là bóng trăng ngà
    Chỉ cách một mặt hồ
    Mà muôn trùng chia xa
     
  13. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    " Tôi không thể khóc trước người đó,nếu không người ta sẽ nghĩ tôi dùng khổ nhục kế để níu kéo tình cảm,tôi không thể khóc trước ba mẹ vì tôi sợ ba mẹ đau lòng,tôi không thể khóc trong toilet vì như vậy sẽ rất thê thảm....trong cuộc sống của tôi ,tôi không muốn làm ai buồn hết......"

    Vì không thể khóc ,tâm trạng ức chế,như bong bóng đang căng phồng chạm vào là tan nát....lâu lắm rồi mới xem được một nhân vật thế này,không một lời tranh giành,không một lời trách móc, nhìn bên ngoài tưởng chừng không vấn đề gì khi chia tay,có khi cũng nghĩ có lẽ vì ít tình cảm nên không buồn,nhưng đến lúc những giọt nước mắt trào ra ....mới hiểu tình cảm cô dành cho anh lại nhiều đến thế. Tình yêu chân thiện mỹ cuối cùng lại không có được một kết thúc đẹp ,nếu tranh giành ,biết nắm giữ,biết trân trọng thì tình yêu có ở lại với cô không ?hay cũng chỉ chung một kết thúc?

    Đối với anh, anh cũng trách sao cô gái quá ngốc,anh nói lời chia tay ,cô cũng không giữ anh lại mà một mình chịu đựng... Anh trách chứ không buồn,vì anh hiểu tính cô gái,anh thích cô vì điểm ấy,vô tư,chỉ nghĩ cho người khác,có bao giờ cô nghĩ cho mình đâu,còn anh thì ngược lại...
     
  14. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lặng lẽ ngồi bên em
    Những giây phút như thế này có còn dc bao lâu ?
    Anh muốn đón lấy những tia nắng ngoài cửa sổ
    Khắc sâu trong mình khuôn mặt rạng ngời của em
    Anh từng nói ly biệt sẽ không đau khổ
    Đấy chính là điều duy nhất mà anh đã lừa gạt em
    Bởi vì anh thích nhất chính là đôi mắt em
    Đôi mắt đẹp như vậy ko nên rơi lệ
    Em hãy bay thật xa và đừng nhớ đến anh
    Anh sẽ âm thầm ở bên tay phải em
    Một ngày nào đó, khi em nhìn lại thế giới này
    Em hãy chọn lựa nơi hạ cánh
    Còn anh sẽ vẫn tiếp tục chạy trên con đường dài
    Bên tay trái là trái tim anh, bên tay phải không có một ai hết
    Vì em, anh có thể chịu đựng nỗi cô đơn
    Bởi vì anh tin khi nói lời Tạm Biệt
    Thì nhất định.... sẽ có ngày gặp lại
     
  15. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Don't lose your way
    With each passing day
    You've come so far
    Don't throw it away
    Live believing
    Dreams are for weaving
    Wonders are waiting to start
    Live your story
    Faith, hope & glory
    Hold to the truth in your heart

    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I

    Souls in the wind
    Must learn how to bend
    Seek out a star
    Hold on to the end
    Valley, mountain
    There is a fountain
    Washes our tears all away
    Words are swaying
    Someone is praying
    Please let us come home to stay

    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I

    When we are out there in the dark
    We'll dream about the sun
    In the dark we'll feel the light
    Warm our hearts, everyone

    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    As high as souls can fly
    The clouds roll by
    For you and I
     
  16. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    A : em ơi, anh đang chờ một người !
    E : ai thế anh ?
    A : em của ngày xưa trở về với anh....
     
  17. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    thời gian sẽ trả lời tất cả ... mong cuộc sống ngày mai hp hơn ... chỉ thế thôi
     
  18. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Tôi phát sốt lên được nhưng cũng không dám ngủ vì cứ nhắm mắt lại là nước mắt trào ra. Tôi căm giận 1 người nhiều vô cùng. Mỗi 1 ngày trôi qua lặng lẽ, nỗi hận trong tôi càng lớn dần lên. Hận 1 con người phản bội tình yêu của tôi, phản bội hẹn ước với tôi, phản bội tất cả những gì tôi dành cho người... Trong suốt 2 năm qua khiến tôi đau khổ và gục ngã... không lối thoát...

    Vì sao mỗi ngày tôi đều phải khóc cho tình cảm ngu ngốc của mình còn người lại mĩm cười bình yên? 1 người vô tâm coi con pé như tôi là chỗ tiêu khiển tìm niềm vui...

    Mãi mãi không bao giờ tôi quên những vết thương và 1 con đường không lối thoát mà ngày hôm nay anh dành tặng cho tôi... không bao giờ...
     
  19. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    cười lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi
     
  20. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    ói toàn tập .... đôi khi thấy mình nhảm nhí thiệt ... về nhà gần 10g tối , lầy ko còn gì để diễn tả hết ... gần 10g tối hơn, T chạy wa bên mình , kiu đi ăn chè nóng .. uhm, lâu wa' cũng chưa đi nên đi cho bít tý ... cũng thèm chè .. bê bết hết!!! Mưa và lạnh thiệt ,về nhà mún bệnh lun ấy ... Lại như thế , cố lên nào!!! Hnay đầu tuần , việc nhìu..cố lên nào, mình ko cố thì ko ai giúp mình hết ..Mạnh mẽ lên nào
     

Tình hình diễn đàn

  1. ruaden4,
  2. honeyz...,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. tamduc22,
  5. vietnamdong
Total: 927 (members: 15, guests: 838, robots: 74)