Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Nhìn anh lo lắng vì công việc nhưng lúc nào cũng quan tâm đến em, thương anh quá :smile:
     
  2. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Hết phim rồi,đọng lại nhiều cảm xúc,"... Tôi dùng bao nhiêu thủ đoạn để có được người mình yêu cuối cùng điều đó lại giúp đối thủ của mình chứng minh cô ta có được một tình yêu đến chết cũng không đổi...tại sao hạnh phúc không đến với tôi?...ngay cả khi trong mơ tôi cũng mơ mình được hạnh phúc mà...." Thấy buồn,sao mình cứ nhớ câu thoại này mãi vậy nhỉ? Từ đầu bộ phim đến giờ vẫn giữ thái độ trung lập với Hữu Thiện,dù nhân vật này luôn hiện diện cùng điều ác và sự ích kỷ.Cô không sinh ra bởi một gia đình có cha và mẹ,nhưng sự thương yêu của cha mẹ nuôi dành cho cô cũng khiến cho cả khối người trong xã hội này ao ước rồi vậy đây có phải là sự bù đấp không?....sẽ vẫn tốt đẹp nếu không xuất hiện Hạo Thiên,không xuất hiện người cha ruột,và đứa con duy nhất không mất đi,phải chăng khi có được một thứ thì phải đánh đánh đổi một thứ mình đang có ,thậm chí còn nhiều hơn?....

    Viên thuốc đó không phải thuốc độc,đây là một trò đánh cược,khi biết chắc chắn mình không có được tình yêu nhưng vẫn muốn tin rằng trên đời này có tình yêu vĩnh cữu,có một người yêu một người đến chết không đổi... trò chơi kết thúc,mình thua cuộc,còn hai người kia thì chứng minh được tình cảm dành cho đối phương.Cô có thể ác hơn,nhẫn tâm hơn nếu cho viên thuốc độc vào ly rượu để "mình không có được tình yêu thì người khác cũng không có" nhưng cô không làm vậy...Đoạn này làm kết cuộc của mối tình ly kỳ hơn,nhưng với nhân vật thì quá tàn nhẫn,như xát muối vào vết thương đến hai lần.Bác sĩ Qua Sâm ,xem nhưng không cảm được chút gì đối với tình cảm của anh dành cho Hữu Thiện,nhân vật này xuất hiện như một sự an ủi cuối cùng dành cho cô để hết phim ai cũng có đôi có cặp...nhưng thực tế đến với một người mình không yêu thì có gì vui mà gọi là an ủi?
     
  3. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    1 người... không thể làm nên 1 tình yêu. Anh có hiểu được điều đó không?
     
  4. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    sợ tình yêu ấy lại như a ngày nào ...
     
  5. willyFox Banned

    ngày 21,đi nhận hồ sơ,dạo qua mấy ngã đường quen thuộc....rất buồn.
     
  6. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    đi lấy đồ,kẹt xe,mưa lạnh,rồi lại bị quẹt xe ... hì,vẫn ko sao,tự lo cho mình đc ... quen với cuộc sống cô độc,ko ng hỏi han,quan tâm chăm sóc rồi ... đôi lúc buồn nhưng rồi lại bị cuốn vào công việc ... để nỗi buồn lại sau lưng
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Sn tặng gấu bông hay hoa hồng.......
     
  8. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    @: con thất vọng quá, đau đớn quá
     
  9. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    1 con gấu bông và 1 bó hoa hồng Mỗi ngày một tin nhắn... Tiếc gì mà phải đắn đo thế :beauty:
     
  10. puppy08 Thành Viên Vàng

    " Ra giêng anh cưới em"
     
  11. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Anh cứ bước trên đường anh đi... con đường không mưa chỉ có nắng hồng... Anh sẽ chẳng trông thấy bao giờ... chiếc bóng 1 mình bơ vơ... dưới mưa...

    Vấn thjk mãi những dòng nhạc Tình Pha Lê... dễ vỡ
     
  12. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Ng yêu thuộc về ng khác ... Dù đã cố níu kéo lại , nhưng trái tim ko còn ở bên mình nữa .. Có những thứ tin vào cảm giác , ở bên nhau nhưng vẫn có 1 ai đó lẩn quẩn , chen vào giữa ..Mà thiệt sự , ng yêu bệnh , ng tình của ng yêu nt wa mình .. Chả hỉu có ý gì , mún nghĩa tốt cũng ko nổi, rùi ng yêu lại nt wa lại với tình nhân , ko bít 2 ng đó đang đóng fim gì nữa .. Cứ như thế , hỏi sao mình tin tưởng dc ... Mình hỉu giữa 2 ng đó ko bỏ nhau dc ...

    1 ng kìm nén tcam dằn vặt giữa cái tình và nghĩa , 1 ng cứ lặng lẽ wan tâm , chăm sóc , lo lắng ...Còn mình , ng hay gây chiện , cãi vã nhau vì những dối trá mà 2 ng kia mang lại ... Và là ng vô tội - đáng thương nhất trong 3 ng ... 2 ng kia vui vẻ bên nhau ,còn mình cũng sẽ vậy ...Chả phải cao thượng như ai kia đang đóng phim đâu , chả wa tui hỉu : ng ko thuộc về mình , thì giữ bên cạnh chỉ làm tổn thương mình ...

    Mình ko miễn cưỡng việc ở bên hay níu ng ta ... chĩ thấy mình thêm đáng thương và tệ hại ... Từ nay , mình sẽ hoạch định lại cuộc sống của mình đàng hoàng , nghiêm túc hơn ...Mình cũng an tâm , vì bên cạnh ng ta cũng đã có 1 ng khác chăm sóc , và ng ta cũng có 1 ng để yêu thương thay mình ..1 vị trí đã có ng thay thế ! ....

    Mình bít có 1 ng sẽ nghĩ : thật nhảm nhí khi đem những feeling show cho thiên hạ xem , chả để làm gì ....

    Mình an tâm ... và tin tưởng 2 ng sẽ có những thứ 2 ng từng khao khát và mong mún ...
     
  13. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    chai lì với cuộc sống rồi,có lẽ như thế này tốt hơn vì ... ko còn cảm giác đau nữa ... thế chẳng phải tốt hay sao
     
  14. _Promise_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    N..................
    ..................
    Không xấu Nhớ...............
     
  15. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    cố gắng cứng rắn,vậy mà ... có những lúc cũng muốn bật khóc ... nhìn lại chỉ mình mình cô độc ... lạnh lùng
     
  16. willyFox Banned

    ngày 22,nước mắt chảy về tim....
     
  17. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

    nghe bài hát "vì đó là em", ước ao mình dc như người con gái trong bài hát ấy, ngưỡng mộ wá
     
  18. Thích ăn cơm tấm Thành Viên Mới

    Snowflake,hoa tuyết àh,tự nhiên anh thấy nhớ em,ko bít phải làm sao nữa em àh.....(_ _")
     
  19. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    buồn, lại làm sai điều gì chăng ?
     
  20. willyFox Banned

    ngày 23,có Bill bên cạnh,cảm giác dc nhẹ nhàng hơn một chút,những lúc này sự cô đơn lại quay về...