Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Discussion in 'Linh tinh' started by »--»_ßµ¶v¶_«--«, Nov 28, 2009.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
Nov 28, 2009 at 3:12 PM
  1. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    Đừng Nói Yêu Tôi

    Đừng, đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói
    Đừng, đừng nói yêu tôi như đuà vui trên môi
    Đừng, đừng nói yêu tôj
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Bớt ám ảnh về rau củ đi nào!
     
  3. TradeMark Thành Viên Cấp 4

    thế là ...
    cứ ngỡ ...
    vậy mà ...
     
  4. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI


    Lâu rồi đã không còn biết nhắn gì... vô nghĩa lắm

     
  5. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    buồn...thèm pizza, thèm tiramisu...vậy cho hết buồn...hây dà
     
  6. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Em ra đi như nhà vắng chó,bát cơm thừa biết đổ cho ai
     
  7. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    cần 1 ng hẹn hò vào ngày mai =))
     
  8. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Tùy duyên mà bất biến...
     
  9. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    nhớ pon .... nhớ rất nhiều ( chỉ có hoi xạo một tý thôi )
     
  10. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Kiếp sau chẳng muốn làm người
    Thà làm gia súc cho nàng hót phân...
     
  11. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    Kiếp sau sẽ không lấy chồng
    Thà làm tiên cô cho chàng tiếc thương
     
  12. buôn_bán_vì_tình Thành Viên Bạch Kim

    gặp mà chẳng thấy vui, cứ như mình ko là gì
     
  13. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Mình nhớ đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu ta Mỗi ngày một tin nhắn... Có người me mình hoài, hỳ hỳ thôi kệ, nghiệp chướng người nào tạo ra sau này ắt gánh gậu quả. Mô Phật
     
  14. cubbie Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    So far away i can hardly make you mine
    So long the day you are always on my mind
    But in my dreams never try to hold you tight
    Dont want awake find you aint here by my side..
     
  15. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Không có tâm trạng để mần,2tuần rồi để dồn 1 cục ngán và chán....
     
  16. kaminari1989 Thành Viên Cấp 3

    hôm nay mình nhớ bé Ngoan_một người bạn thuở ấu thơ ( :
    mình chắc chắn bạn sẽ ko bao jờ thấy những gì mình sắp viết cho bạn bây jờ đâu, mà cho dù có thấy chắc cũng chẳng bít đọc, mà có đọc được cũng chẳng hỉu đâu, tại bạn khùng mà..
    cám ơn bạn vì đã nhìn thấy mình, nhận ra mình nhanh rất nhanh (mặc dù mấy năm rồi mình chẳng gặp nhau) kêu réo vui mừng, và kể đủ thứ chuyện lúc còn bé tí (mà thậm chí đứa tỉnh như mình chả nhớ đâu), một cái đấm vai thật nhẹ, làm mình thấy vui vui!
    tự nhiên mình nghĩ, thấy cuộc đời mắc cười wá, có nhìu con người tỉnh táo đẹp đẽ lắm chớ, nhưng mà...
    người ta có thể đi lướt qua mình nhanh rất nhanh, thậm chí còn chẳng bít mình là ai, hoặc lẽ giả vờ wên rồi lờ đi lun. (mặc dù đã từng có thời gian rất gắn bó), mà như thế vẫn còn may mắn chán so với cái kiủ way mặt lật lọng, làm mình chỉ mún dọng cho một họng : )
    giữa một mớ lòng bò chó chết, cũng may là còn một số ít người làm mình đủ thấy ấm lòng, nếu ko thì chắc mình cũng lòng trâu óc ngựa mất : )
    bạn làm mình nhớ một ngày xưa thật đẹp, ko toan tính và muộn phiền nhìu như bây giờ : )
    có đôi lúc mình thèm được điên, điên để bít mình vẫn còn hơn khối đứa tỉnh..
    ko bít bạn của mình có bao jờ bít bùn ko nhỉ (ờ thì tại bạn khùng mà), nhưng lúc nào mình cũng thấy bạn cười thiệt tươi, ăn cũng thiệt nhìu nữa hehe
    bạn của mình (mãi là bạn của mình), ko bình thường thì đã sao, bạn cực đáng iu và tốt bụng, hơn khối những đứa óc "to" mà mình bít, sẽ mãi vui tươi như thế nhé :x
    chúc mừng sinh nhật (mình chả bít là ngày nào, nhưng hôm qua bạn bảo là sắp rồi, sắp rồi, nên chúc mừng sớm lun hén)
    một người bạn, gần như là đúng nghĩa, mà mình có :*
    còn kẻ tỉnh thì toàn là âm binh bá dơ ba xàm ba láp. trong khi mình có độc ác lắm đâu : )

    p/s: hôm nay mình ko bùn, nhưng lòng thì ngổn ngang..
     
  17. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    chỉ 1 trái tim, chỉ 1 giấc mơ, duy nhất 1 bóng hình, có khó wa' ko????
     
  18. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    what's wrong?
     
  19. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Tình yêu là cái thứ quỷ quái gì vậy? Đồ chết tiệt...
     
  20. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    [YOUTUBE]she+will+be+loved&aq=f[/YOUTUBE]