Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lại 1 ngày tẻ nhạt
     
  2. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    đâu là chỗ dành cho e?????
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hum nay bị cho leo cây
    đi ngủ ==''
     
  4. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    đã xin lỗi ... và đã cố gắn làm ú vui ... a hứa là sẽ tới mà

    đôi lúc a hay bỡn cợt đùa giỡn ... nhưng a ko cố ý (bởi vì a rất bùn ) ,a cố gắng vui vẻ để mà sống ... sống để còn kiếm nữa còn lại nữa chứ .

    Bảo bình tuy lăng nhăng ... nhưng yêu ai là yêu cả đời ... ko bao giờ ăn vụn mà ko báo cho gấu biết ( xin phép mới dám đi ^^~ )
     
  5. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Ngày đầu tiên của tháng đã vào 5 củ,ko còn em để bắt anh khao nữa rồi hụ hụ
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    khao em nha...
    sao thất tình nhìu zậy@@
     
  7. cubbie Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chúng ta hãy yêu nhau khi còn ở bên nhau em nhé.Anh hy vọng anh sẽ lại dc nắm đôi bàn tay bé nhỏ của em để cả hai cùng cảm nhận dc hơi ấm nơi trái tim của nhau.Anh yêu em nhiều lắm em àh.

    If you give me a chance, i will never lose you again because i know inside my heart, you're a part of mine.I love you so much, from real ..
     
  8. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4


    Mình không nhớ có cm trong topic này không,nhưng hôm nay đọc khúc này khá ấn tượng,nếu con gái nào cũng biết xác định rõ ràng này là yêu ,này là thương hại,này là người yêu không dám hịên hình là một tên khốn nạn .... thì đời sẽ bớt khổ hơn nhiều,nhưng sự thật có dễ nhận ra và quy đổi thành những con số phần trăm không? à,đôi khi là có,nhưng con người ta không dám nhìn nhận sự việc ,không dám chấp nhận sự thật dù nó đã xảy ra,một kiểu lừa mình.Con người ta không tìm 1 người xứng đáng với mình,mà họ tìm người mà họ nghĩ là họ yêu,và đôi khi người đó là một tên cùi bắp ba xàm,nên xứng hay không xứng chỉ là do người ngòai đánh giá.

    Từng nghe nhiều bậc trưởng bối tâm sự với nhau, "hết tình còn nghĩa",nghe hòai đâm ra chán.Vì chủ yếu họ hết tình với người này vì đã đem tình đó để ở chổ người khác...nói là cái nghĩa,nhưng thật sự phải là nghĩa hay không?vợ/chồng sống chung mà như 2 người xa lạ,họ từng yêu nhau,thấy người mình từng ấp ủ ngày qua ngày giờ hò hẹn với người khác trước mặt mình,vui lắm sao?không khác gì trói buộc nhau qua chữ nghĩa,vậy chẳng thà đuờng ai náy đi phải thanh thản hơn không...Lương duyên sẽ còn mãi,không ai trói buộc ai nhưng họ vẫn nghĩ về nhau,nghĩ cho nhau, đó gọi là bạn đời,còn nợ duyên,hết nợ rồi thì để người ta đi đi,đi để còn trả nợ cho người khác...âu cũng là cái nợ trong cái duyên mà thôi.

    Từng khuyên nhiều người,nhưng hình như nó không có tác dụng,ngựa lại quen đuờng cũ,nó cứ chạy con đường mà trước đó nó đã ngã đau...với hi vọng gì đây? không ngã thêm lần nữa ư?và bao nhiêu phần trăm sẽ ngã như lần truớc?Không biết được...chạy theo thói quen và không rút kinh nghiệm rồi sẽ ra sao?Đời là của mình,đừng phó thác hạnh phúc của mình trong tay người khác...
     
  9. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    f5 bản thân nào ... từ đầu tóc ... quần áo ... đến đầu óc ... ngày mai sẽ thay đổi tất cả ... rũ bỏ cái khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu ấy đi ... nở nụ cười với đời ... đường đời còn dài ... cớ gì e phải sống mãi với quá khứ có a ??? e ko cần a nữa đâu ... có quá nhiều thứ để e phải làm ... a trong e đã chết từ 6 tháng trước ... a là người đến bên e nhẹ nhàng nhất ... là ng hiểu e nhất ... là ng e yêu nhất ... và cũng là người làm e đau nhất ... nhưng tất cả ko còn nữa rồi a ạh ... hôm nay e mở lại những đoạn chat cũ,vô tình thấy những đoạn chat ngọt ngào ... nhói đau 1 cái rồi e cười khẩy ... hehehe,quá khứ thôi mà ... để nó ngủ yên đi


    e ko cần a nữa đâu ... ko bao giờ cần nữa đâu ... dù cuộc sống hiện tại của e ko mấy tốt đẹp nhưng e cũng ko hề muốn quay trở lại ngày có a ... vì e sẽ phải trải qua nỗi đau đó 1 lần nữa ... nhưng suy cho cùng thì a ko hề xứng đáng với tình cảm chân thành của e ... a là gió thoảng qua thôi ... e sẽ dành tình cảm ấy cho một ng khác thật lòng yêu e ... cần có e ... chứ ko phải là một cơn gió như a đâu ... vĩnh biệt a Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  10. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Sướng nhĩ Mỗi ngày một tin nhắn... Chả bù cho em dạo này doanh thu tệ :confuse:
     
  11. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Cảm ơn chị đã nói với em điều đó. Từ nay em sẽ sửa đổi, sẽ vị tha và đối xử tốt với mọi người dù người ta không tốt với em.Em sẽ ráng tích đức cho baby của mình ^^ Chúc chị luôn thành công như bây giờ, ngưỡng mộ chị lắm Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  12. RuanFuFengYi Thành Viên Cấp 1


    ...nhìn lại, và suy nghĩ, thật ra mình là gì của nhau, mối quan hệ này là ntn...? Rồi thì cũng tự cho cả 2 cơ hội, E lẳng lặng ra đi, chắc A cũng tự hiểu dc, những lúc bên nhau, dần E chỉ nghĩ mình có tâm sự hay cùng nhau cảm nhận dc gì? Hay E chỉ để thỏa mãn cho A...rồi thôi??? Lòng tự trọng bị tổn thương cũng ko sánh bằng những tổn thương thời gian bên A toàn E gánh chịu, tự ? A đã làm gì cho E mà E lại cam tâm hy sinh nhiều đến thế, sau những giông tố, A vẫn bình yên, chỉ riêng E tự mình ngồi khâu vết thương lòng, tự dọn chỗ trái tim để tha thứ cho A 1 lần nữa, chịu đựng và đón nhận, để dc gì hả A...? Hay vì E quá cam chịu nên A bỏ mặc để E đau thế nào cũng dc, rồi thì E vẫn sẽ ở yên bên A...? Chưa 1 lần E trách A vì lỗi lầm A đã gây ra cho Gia Đình E, đổi lại A bù đắp cho E = cách này sao A? A thản nhiên tận hưởng tình yêu của E mặc cho E lúc đó có ntn đi nữa :baffle:
    Nhìn nhận lại mình E thấy mình sai nhiều, sai vì đã quá nuông chiều A, tự biến mình thành công cụ chỉ để thỏa mãn cho A, khiến A chỉ tìm E khi có nhu cầu Mỗi ngày một tin nhắn... Mỗi ngày một tin nhắn... - 1 . Tất cả là tại E SAI :baffle:
    [YOUTUBE]8RYGVyyZv70[/YOUTUBE]


     
  13. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    "Phước cho người nào không thấy mà tin".:smile:
     
  14. TimeLine Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có 1 cô gái đnag online, mà cô ấy ko bao giờ chat với mình nữa, buồn quá...
     
  15. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    rất may vì chưa cho hết những j mih có Mỗi ngày một tin nhắn...)
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    haiz... mình đang dính 1 zụ xì- căng -đan mà mình vừa là nạn nhân, vừa là tòng phạm Mỗi ngày một tin nhắn...
    Làm sao bây giờ nhể ?!
     
  17. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    e có xem,theo dõi nãy h :misdoubt:
     
  18. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tình onl có thiệt kg nhỉ ^^
    đùa có khi nào thành thật không nhỉ
    mình là chúa mơ mộng... mơ mộng rồi lại thất vọng... thất vọng xong lại mơ mộng típ... hj`
    tự hỏi không biết khi nào mình lớn đc nữa^^
    đi ngủ...
     
  19. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    ha ha ha... coi bộ yuka cũng nổi tiếng quá ta... Sợ quá, nên hok dám zô coi. Hix.. đành phó mặc cho số phận:confuse:
     
  20. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    nghe mọi người nói là mình sắp bị ban- forever ... forever là ko bao h đc mở hả chời?! sợ quá ko dám zô topic đó coi luôn Mỗi ngày một tin nhắn... Bi h mới biết 5s có mấy anh "hiệp sĩ" haiz...
    Tự nhiên nhớ lại, mấy ca sĩ nổi tiếng khi bị dính scandal, cách giải quyết của họ là im lặng Mỗi ngày một tin nhắn... - 1

    Haiz... cục kưng ơi! Chị xin lỗi kưng nha. Nếu kưng bị ban forever, ngày này năm sau chị sẽ thắp nhang cho kưng :sad:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. wifeboss
Tổng: 503 (Thành viên: 4, Khách: 472, Robots: 27)