Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Discussion in 'Linh tinh' started by »--»_ßµ¶v¶_«--«, Nov 28, 2009.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
Nov 28, 2009 at 3:12 PM
  1. heoconbeouu Thành Viên Cấp 4

    haiz , mỗi lần đụng vào là con boo béo bự của mình nó lại la nhột :-s
     
  2. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    bé đó giống con bảo nhà mình vậy ^^~
     
  3. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Thứ 7 đi check hàng 100usd/1shot cũng chẳng thấy vui
     
  4. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    ngày mai người đi ... thôi thì cứ hy vọng vậy ... nhớ giữ lời hứa đấy ... sẽ là một khoảng thời gian buồn và khó khăn nhưng mọi thứ sẽ ổn với một đứa lì lợm và khô khốc như mình ... hy vọng người cũng thế :smile:
     
  5. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :shame::shame::shame::shame::shame:

    Thích nhìn Chi cười ( coi ảnh đó) . Vì thế hãy cười lên nhé ^^ khô khốc thì ún nhiều nước vào Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    unban 2tr hả sis... nick e ban chax chờ mùa thu năm sau lun quá:cry_002:
    hum ni rất là vui... có cúi ngày ... chính xác là 20p trước gặp chiện bực mình:shame:
    kg biết có ngủ đc kg... mai kon` dậy sớm nữa:shame::shame::shame:
     
  7. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    thanks sis,e sẽ cố mỉm cười cho dù có khó khăn,nếu mệt quá thì khóc rồi sau đó lại típ tục cười ^^
     
  8. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngủ đi chủ xị...
    2t ko phải unban :sweat: tại yuka đang khùng, nên ráp 2 chn zô làm 1 đó Mỗi ngày một tin nhắn...

    vừa khóc vừa cười... ăn 10 cục kẹo :snicker:
    Đời đẹp hay không do cách mình nhìn nhận nó Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  9. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    tại tính e nó đa cảm nên thế,hay làm quá mọi chuyện lên chứ cũng chẳng có j đâu sis ợ ^^
    thanks sis nhìu nhìu Mỗi ngày một tin nhắn... - 2
     
  10. minhxu Thành Viên Cấp 4

    ước gì Long ngok ngố, vui vẻ, nhí nha nhí nhảnh đó là Long của e, nhưng ko phải, Long của e là Long trầm tính, hơi nhát và lạnh lùng nhưng đứng đắn và đàng hoàng, e thik con người ở trên nhưng e bít đó ko phải là con người dành cho e nữa rồi, e bít giữa chúng ta đã ko còn có thể như xưa, ít nhất là bản thân e đã ko còn tuyệt đối tin tưởng vào a nữa, rồi ngày đõ cũng sẽ đến...
     
  11. hoangthien3811 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh chỉ muốn nói anh yêu em.....
     
  12. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Con tàu mờ dần trong đại dương đầy nắng
    Bỏ lại tiếng còi hơi vang lời chào lời tiễn biệt..
    Tình yêu như một giai điệu của bản nhạc, lúc trầm, lúc bổng.
    Lại có lúc giống cánh chim mòng biển
    Bay thật cao rồi lại quay về..

    [YOUTUBE]-OAxLhhxOro[/YOUTUBE]
     
  13. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Nếu trăng cũng chết như đời
    Thì ta đâu thấy kiếp người phù du
    Vì trăng sống mãi ngàn thu
    Cho nên càng thấy phù du kiếp người
     
  14. chappylove Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gưởi cho em : "Hãy Luôn Cười Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp hơn"
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    only love is real ^^
     
  16. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    lúc thỳ k có ai hết

    lúc thỳ 1 lúc 5 người

    k biết chọn ai và yêu ai

    rối tung cả lên

    lại cãi nhau với mẹ ( mất dạy quá) T_T"
     
  17. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    [YOUTUBE]wsWny6nOqqE[/YOUTUBE]

    "Có một dạo, ráng chiều thôi không còn vướng vít với mây trời mông lung nữa. Cánh chim trời sải cánh giữa lồng lộng không gian vô định bến bờ. Tự do, ta đã tìm thấy ngươi giữa trùng khơi mù tỏa oán hờn. Khổ đau thôi không còn lên tiếng vì hạnh phúc đã chưa từng một lần vắng mặt bao giờ..

    Có một dạo, thời gian bị bỏ quên bên ngoài ô cửa sổ, nhấp chén chè xanh mà cảm nghe cả đất trời đang reo hát. Ghét, giận, buồn, thương như khói tỏa lượn mình. Có đó mà không đó, mong manh, cô quạnh. Tình cảm, đâu ai nắm giữ được trong tay nhưng vẫn lung linh trước mặt, như làn khói trên chén chè xanh. Cuộc đời là một bài toán khó mà ẩn số chưa bao giờ tồn tại. Nếu không tồn tại ẩn số thì liệu bài toán có hình thành không? Ai đó đang loay hoay đi tìm ẩn số cuộc đời?!!!. Chén chè xanh không đắng không có gì thú vị, không ngọt không cuốn hút được ai, không chát không hấp dẫn được người. Tình Yêu mà chỉ toàn những yêu thương, ngọt ngào là thứ tình không sống qua nổi nữa con trăng; trường đời mà lúc nào cũng thêu hoa dệt gấm là thứ đời chết yểu tự trong nôi. Nhưng đời mà chỉ toàn trắc trở khổ đau thì đâu ai còn sống đến hôm nay. Được - mất; bại -thành; yêu - ghét...

    Có một dạo, cuộc sống này quan trọng biết nhường nào. Đây là cỏ cây sông núi bao la, đây là cha mẹ, anh em, bạn bè...; đây là ta - ngùn ngụt yêu, ghét, buồn, thương, đam mê, khát vọng.."
     
  18. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    chuyện của mình, lớn nhỏ, giả trẻ, trai gái đều biết hết, tu cho tâm tịnh, a mô di đà phật
     
  19. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    hứa với mọi người là sẽ cố gắng cười vui ... cố gắng vượt qua mọi chuyện để cuộc sống tươi đẹp hơn ... và cũng đã hứa với a rằng sẽ ko như thế nữa ... thôi thì biết là cuộc sống luôn dìm ta xuống ... nhưng cứ cố gắng ngoi đầu lên đc ngày nào thì hay ngày đó ... ko đc bỏ cuộc ... ko đc thất bại nữa ... cố lên nào Chi ... mày làm đc mà ... bên cạnh mày còn gđ,bạn bè,ng thân đấy thôi ... cố lên ... yuppp
     
  20. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Ôm vào rồi mới buông ra
    Có ôm thật chặt mới rời thật xa
     

Tình hình diễn đàn

  1. Le Nhi Gia,
  2. xetaimoi,
  3. HONEYZ,
  4. chinhchu373,
  5. ctv01bdstamdien,
  6. chinhchu812
Total: 864 (members: 11, guests: 838, robots: 15)