Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Discussion in 'Linh tinh' started by »--»_ßµ¶v¶_«--«, Nov 28, 2009.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
Nov 28, 2009 at 3:12 PM
  1. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    uống thuốc đi ... anh cũng đang bị nghẹt mũi >"<
     
  2. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    e sốtMỗi ngày một tin nhắn...
     
  3. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    do thức khuya đó

    hôm qua anh thức khuya làm việc ... sáng giò bị bệnh rồi nè
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hay thức khuya kua gái:sweat:
     
  5. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    >"< lại suy nghĩ xấu về a

    2 ngày hôm nay a ko có time để mà lên mạng

    mới rãnh 1 tí là anh vô topic của snow rồi ... thấy snow than bệnh là a thấy lo

    P/s phụ nữ thật là ích kỹ và quá tham lam ^^~
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    làm hok nghỉ huhMỗi ngày một tin nhắn...
    p/s: phụ nữ là vậy muh:misdoubt:
     
  7. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Chiếc CD cũ, quay từng vòng chậm rãi trong máy hát, phát ra những âm thanh rè rè. Hay như bức tường cũ kỉ, theo năm tháng xói mòn đi vì mưa gió, vôi bong tróc từng mãng một trông khó nhìn, nhưng lại thể hiện được rõ ràng những thăng trầm mà nó đã trãi qua.. đó, người ta gọi là kĩ niệm.

    Cuộc đời dài bao nhiêu, thì những kĩ niệm cũng dài bấy nhiêu như vậy. Nếu ai đó có thể biến thành một loài cây, tồn tại một mình tách biệt trong thế giới của một người khác rồi đến lúc nào đó đơn độc mà già chết, thì với những kĩ niệm đó, người ta có hối tiếc, thở dài hay rơi nước mắt vì một nhánh cây khô hay không?

    Không gì chứng minh được, rằng kẻ này nhất định phải bên cạnh người kia ở cuộc đời này, cho nên , chúng ta cũng không cách nào để có thể tự biến mình thành những kĩ niệm của người khác..

    Trong một bối cảnh quen thuộc, một giai điệu quen thuộc, một mùi vị quen thuộc, một lời thoại quen thuộc, một bộ film quen thuộc, một bài hát, truyền cảm, càng nghe, càng xem, càng nhìn, thì chắc chắn nó sẽ đều gợi lên nổi nhớ, rơi cả nước mắt, nhưng dường như, chỉ có nước mắt thì mới chứng minh được những điều đã trãi qua là thực sự có tồn tại..

    Và đó, với tôi, nếu như có thể hóa thành kĩ niệm của một ai đó, thì tôi xin được ẩn chứa trong một bài hát, khi bài hát cất lên, người đó sẽ nhớ, khi người đó hát, người đó sẽ nhớ,..vậy thôi, là đủ..

    Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  8. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    đêm lạnh quá ... ghét nhất những khi đêm về ... cứ lặng lẽ 1 bóng hình ... đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo ... đối diện với màn đêm u tối ... kỉ niệm ... nỗi nhớ trong e cứ ùa về ... tất cả biến thành những giọt nước mắt ... cứ nhẹ nhàng rơi
     
  9. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Sáng sớm ra là đã thấy bực bội rồi >"< Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  10. zitbau Thành Viên Cấp 5

    God bless me ... please.. tomorrow I must face to it....
    Will I see you again my dear?.... or never... [/COLOR]
     
  11. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    cố gắng lên nào tôi ơi..
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    mình mới hack đc pass yahoo 1 người... herher
     
  13. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Sài Gòn...hôm nay không mưa.....
     
  14. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    sống thêm được 1 ngày mới biết thêm một nỗi đau ... cứ gặm nhắm hết nỗi đau này đến nỗi đau khác ... chua chát quá ... hình như mình thất đức lắm để trời đaỳ đoạ thế này ... còn mỗi cái xác ko hồn ... có ai xót ??? mà chắc là ko ai cả ... mình còn ko xót mình thì lấy đâu ra ng khác phải xót cho đời mình Mỗi ngày một tin nhắn... Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  15. TimeLine Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hy vọng mỗi khó khăn buồn phiền của cuộc đời em se dồn lên cuộc đời anh,anh chấp nhận tất cả, Anh chỉ muốn em hạnh phúc, luôn vui vẻ và quên anh đi nhé, anh luôn chấp nhận vì em. Thôi em hãy sống bên người em yêu nhé, chúc em luôn hạnh phúc.
     
  16. TimeLine Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ðừng đi em ơi
    Bên kia núi đâu có trời xanh hơn
    Bên kia sóng đâu vỗ về miên man
    Bên kia đời đâu có gì hân hoan

    Ðừng xa nhau em
    hạt sương cũ chan chứa tình đơn sơ
    Bông hoa cũ vẫn nở trọn trong ta
    Những kỷ niệm đâu dễ gì phôi pha
     
  17. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    em đang hy vọng và mong chờ vào điều gì vậy....????
     
  18. thanhtrungdl88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em ah. Lúc em đi theo người đàn ông khác,trái tim anh như ngàn tiễn xuyên tim. Anh tự nhủ,a ko tốt vs e ở điểm nào. Cuối cùng anh đã nghĩ ra " Anh nghèo,anh ko thể cho em được những gì em muốn"
    Nhưng a chỉ mong 1 điều,khi nào em không còn hạnh phúc,hãy trở về bên anh. Anh ko giàu vật chất,nhưng trái tim này anh chỉ dành cho em.......
     
  19. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

  20. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    a àh ... e nhớ và yêu a nhiều lắm ... a ko hiểu những gì mà e phải đối mặt ... nhưng tim e vẫn yêu và nghĩ về a[/COLOR]
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. passio
Total: 853 (members: 4, guests: 805, robots: 44)