Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    Nothing gonna change my love for you.
    You ought to know by now how much I love you
    One thing you can be sure of
    I never ask for more than your love...
     
  2. zitbau Thành Viên Cấp 5

    wish you were here...[/COLOR]
     
  3. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    @BT: sẽ ko bao h có 1 hp nếu như em cứ như thế
    @PD: giống nhau quá nên lúc nào cũng cãi nhau hết em nhỉ Mỗi ngày một tin nhắn...
    @MM: giận rồi ^^
     
  4. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Tao cực kì ghét mày, vì mày luôn rửng mỡ. Qua Việt Nam cả tháng, trốn lên Đà Lạt hú hí với con nào. Thế là quên cả tao.

    Thề là tao sẽ canh mày vừa bước xuống máy bay, kề dao bắt mày ở Sài Gòn, hông cho mày đi lon ton.

    Vì mày mà tao có thêm động lực làm việc, vì mày cứ huyên thuyên mãi với tao tùm lum chuyện : trên trời có, dưới đất có. Mày là 1 thằng rất đỗi dở hơi, biết ko ?

    Mày là dân Tài chính, làm Ngân hàng, vậy mà phụ ba lo thêm mảng nghiên cứu Hóa chất, giờ còn rủ rê tao làm cái Kids Cloth.. Thiệt bó tay T___T Mày bảo rằng mày hứng thú với cái đó, vì mày thích trẻ con. Mày hỏi tao có thích không, dĩ nhiên là tao rất thích. Thế là mày hỏi, tao có thích trẻ con của riêng tao hay không ??? Ơ, con của tao mà tao không thích à, thằng khỉ >Mỗi ngày một tin nhắn...

    Mày luôn tự hào về sắc đẹp của mày, mày rất tự hào mày là con lai, mang trong mình 2 dòng máu Hoa - Pháp. Tao thấy mày chẳng đẹp đẽ gì, nhưng tao rất ghen tị Mỗi ngày một tin nhắn... - 1( Bởi vì dzui thì mày 8 với tao bằng tiếng Anh, buồn thì mày nói tiếng Pháp, chửi tao thì mày nói tiếng Hoa, thậm chí khi tao chửi mày bằng tiếng Việt thì mày cũng có hiểu đôi chút nữa Mỗi ngày một tin nhắn... - 2(

    Tao nhớ lần đầu tiên tao với mày biết nhau, ôi nó vui lắm nhỉ ? Mày đã nhắn gì trên cái SG Online đó ta ? Để tao nhớ xem.."hi there, care to share about yourself?" Và mày đã làm tao bất ngờ sau vài ngày tám với nhau trên Skype : "Cuoi tuan vui ve". Amen. Tao thề là tao rất hận =(( Tao tưởng mày là Vietnamese 100% ấy chớ Mỗi ngày một tin nhắn... - 3

    Nhờ có mày mà vài project của tao có vài nút thắt được gỡ ra nhẹ nhàng :-* Nhờ mày cả đấy ku ạ.

    Cuối tuần mày rất ngoan, ko đi chơi mà ở nhà tám với tao. Nhờ mày mà dạo này tao cũng rất ngoan, đi ngủ sớm và ở nhà vào những ngày cuối tuần không hề nhàm chán. Mày chỉ tao rất nhiều, dạy tao nhiều cái nữa. Nhưng mà có nhiều cái mày thấy ghét quá :| Mày ỷ mày lớn hơn tao nên mày bắt nạt tao Mỗi ngày một tin nhắn... - 4(

    Giờ thì tao nhớ mày, dù đang phải xa mày...20 phút. Chúc mày học giỏi tiếng Việt đủ để đọc hết cái Note vớ vẩn này Mỗi ngày một tin nhắn... - 5 Heheh.. Good luck Mỗi ngày một tin nhắn... - 6
     
  5. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    tự nhiên thấy nhớ Mỗi ngày một tin nhắn... Mỗi ngày một tin nhắn... - 1...quyết định của mình có đúng ko?
     
  6. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    "...Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về
    Nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau
    Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ
    Dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa

    Lệ cay khóe vì một người đã đi mang theo giấc mơ
    Nơi đó chôn giấu ký ức cùng tháng năm êm đềm
    Vì anh đã đi mãi, vì em còn yêu anh
    Dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến em..."



    Khóc
     
  7. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dạo này gặp chuyện xui wá, hết té xe rùi hư xe, hư đt tùm lum, xảy ra nhìu chuyện ...mệt mỏi sắp chết lun....
     
  8. kimnamyoo Thành Viên Mới

    E ah e có biết là anh yêu em nhiều lắm hay không? Một người yêu em từ rất lâu, mỗi sáng thức dậy anh cố gắng xóa hình bóng của e nhưng a không thể làm được, mỗi lúc e buồn phiền chán nản, đau khổ anh đã chăm sóc e an ủi động viên cho e, chỉ anh có thể làm được cho e thôi cho 2 đứa ta, t/y của 2 đứa mình do 2 người quyết định thôi em ah, e cũng làm anh đau khổ lắm, đau khổ nhiều lắm. Hy vọng e sẽ suy nghĩ lại em nhé...
     
  9. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Mỗi ngày một tin nhắn...

    Rồi mai đây, ai sẽ đưa em đến cuối cuộc đời...?
     
  10. Bob Lee Swagger Thành Viên Cấp 2

    Cuối cùng chúng ta được gì đây,ai tốt hơn,ai xấu hơn,hay nhìn lại chỉ còn 1 khoản trống trong tâm hồn ko thể lấp đầy
     
  11. bboymq Cool Boy

    phút chia ly anh đã muốn không quay đầu
    vì anh biết rằng, có quay lại thì đôi chân a cũng không đi nổi
     
  12. yunatruc6690 Thành Viên Mới

    Cần 1 nơi ấm áp
     
  13. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    "Bạn có "quyền" ngoại tình khi bạn tự cho mình là con người yếu đuối, nhu nhược, hèn nhát và vô dụng trong chính cuộc đời của bạn. Nếu chính bạn nhìn nhận được rằng bạn có những "Tố chất" tệ hại nêu trên, bạn sẽ được quyền ngoại tình mà nhận được sự thông cảm..."


    Trích blog của Libra

     
  14. puppy08 Thành Viên Vàng

    Ko tin thần, ko tin thánh nhưng nhìu lúc quá chán nản mà phải cầu xin 1 đấng chẳng rõ mặt mủi nào, xin làm ơn làm ơn cho con đủ kiên trì, đủ nhẩn nại, đủ cảm thông, đủ sâu sắc, đủ chịu đựng...[/COLOR]
    [/COLOR]
    cái tự ái của con cao ngất trời vậy mà con vẫn cố gắng dẹp bỏ.. làm ơn, làm ơn làm ơn, làm ơn.. làm ơn... con phải nói chữ " làm ơn" này bao nhiu lần đây?.. [/COLOR]
    [/COLOR]
    sau những cơn giận dữ, con chỉ cảm thấy mình đáng thương, mệt mỏi mún bỏ rơi tất cả... con lun tự nói mình đừng ích kỉ, đừng ích kỉ... nhưng có thật con ích kỉ ko? hay con chỉ cố nghĩ mình đang ích kỉ để nhận lỗi về mình...[/COLOR]
    [/COLOR]
    con mệt lắm, con muốn khóc, sao ko ai giết con chết đi cho r`...[/COLOR]
    [/COLOR]
    Viết lung tung, đừng cố hỉu nếu ko thật sự hỉu..[/COLOR]
    [/COLOR]
    p/s : E ko muốn nói gì với a nữa, ít nhất là trong những ngày này, xin lỗi, e chịu đựng ko nổi, a coi thường em quá.. ko thể cho em tới nhà a đưa chỉ vì sợ hàng xóm thấy.... em cũng chán quá những lí do của anh r`, xin lổi, em mệt quá... rất mệt, tại sao em đi ngược gió làm gì để r` lại bị gió quất vào mặt như vậy?[/COLOR]
    [/COLOR]
    a đừng nói là em hối hận r` nhé.. những gì em chọn em ko thay đổi nhưng xin hảy cho em thấy sự lựa chọn of em là đúng. anh là điều em đã chọn.. đừng làm em nghi ngờ sự lựa chọn of mình...[/COLOR]
    [/COLOR]
    [/COLOR]
    [/COLOR]
    [/COLOR]
    [/COLOR]
    [/COLOR]
     
  15. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tin nhắn hôm nay nè: điện thoại hết tiền, gọi thì gọi chứ đừng nhá máy hay sms! Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  16. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Bao nhiêu năm qua mà T vẫn giữ tên L làm password, tại sao vậy?
     
  17. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Hôm qua đi học...hôm nay mệt quá.Cứ nghĩ về một cái ji đã mất...cuộc sống bây giờ tạm gọi là hạnh phúc ít nhất là trog suy nghĩ của mình..
     
  18. bboymq Cool Boy

    hy vọng hôm nay cho a dc gặp lại e 1 lần ...
     
  19. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    quyết định mãi ko gặp là đúng hay sai
     
  20. y.eeennnyyy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vui & hạnh phúc khi ở bên anh ^^ thấy yêu thương, thấy ngọt ngào .. mong mãi hạnh phúc thế này anh nhé. em yêu anh.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 463 (Thành viên: 2, Khách: 449, Robots: 12)