Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    k biết nói gì.....good luck
     
  2. huhemm Thành Viên Cấp 4

    mai 6h sáng có ai tốt alo 0933998186 gọi mình dậy đi làm với. Đi ngủ
     
  3. skullrock Thành Viên Cấp 3

    tuần này tui làm ca sáng, dậy lúc 5h mấy ko nà...để tui alo cho hén ^^
     
  4. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    sau khi đc băng bó xong thì hai tay trông cũng ko tệ ... hehe ... vẫn bấm máy tính đc dù đau xíu ... cả đêm qua đau nhức chẳng ngủ đc luôn ... cái mình lo bi h là làm sao ngày mai đi chơi Noel đây ta ??? chẳng lẽ đi ra đg với hai bàn tay băng bó như thế này sao ??? Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  5. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Èo! Noel sắp đến rồi... năm nay tự mua quà Noel tặng mình, mà món quà lại bị trễ chuyến bay mới ghê >"< hi vọng mình có quà đúng Noel cho đỡ buồn :sad: Năm nay chắc ko biết Noel là zì luôn quá.

    Híc, tự đánh giá nhan sắc thì 5 điểm, ngoại hình thì 4 điểm, trí thông minh thì 7 điểm ( ko tính khối A), độ háp thì 10 điểm... TB điểm thì 5 điểm... Vậy sao mà mình không kiếm nổi 1 thằng nào chịu rước mình zậ chời?! Không quen người đào hoa, thì quen người nghệ sĩ, không thôi cũng là dạng biến thái khôn lường....

    Để lâu ngày chắc thành góa phụ....
     
  6. kaminari1989 Thành Viên Cấp 3

    Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Haizzz, công việc cuối năm bận rộn quá...Ngày xưa mà ai bảo làm thì quên, ăn có quên ko thì mình ko dám cãi, chứ giờ hỏi ăn có quên không là mình dám nói có á...thậm chí đi về 1-2h sáng, người dơ như trâu nước, về tắm lạnh mà ko dám gội đầu, nhưng vừa bước ra khỏi là quay trở lại gội lun, vì để tới ngày mai chắc mang cái đầu quăng ngoài đường không ai lụm @@

    Sao tui bê bối ở dơ vậy choy, chắc sang năm phải ráng kiếm 1 người bạn gái để giảm bớt thói hư tật xấu lại mới được, hiền quá ai cũng ăn hiếp được....

    Nếu Somerset mở rộng cửa chào đón, mình sẽ bước vào, sẽ cố gắng hết sức vì cái vi trí đó cũng cao, nên khó...Thui kệ, nếu làm ko được thì lại bắt đầu lại từ đầu, có thể là bán máy lau nhà đa năng vậy.....
     
  8. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    ặc....bị gì thế Mỗi ngày một tin nhắn... - 1h:
     
  9. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    số em lận đận ha Mỗi ngày một tin nhắn...Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
    hôm trước tưởng có bồ rồi chứ
     
  10. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    đâu có zì vui đâu mà cừi anh ?! Mỗi ngày một tin nhắn... - 2Mỗi ngày một tin nhắn... - 3Mỗi ngày một tin nhắn... - 4
     
  11. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    ah...uhm thì a cười cái zụ e gặp toàn biến thái chứ a hok có cười em lận đận đâu mà :haha::haha:
     
  12. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI


    Khi tôi làm tổn thương 1 ai đó tôi biết rằng mình đang làm tổn thương họ. Nhưng khi 1 ai đó làm tổn thương tôi... Họ có biết không?

     
  13. Enjoy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chok nhớ vợ lắm,chok sẽ đợi............!
     
  14. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    Noel lại alone.....haizzzz chơi cho đã noel mới sực tĩnh thỳ đã quá muộn rồi...không ổn rồi đại vương ơi
     
  15. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Nhớ địa cầu quá
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    chắc em có sức hút dị thường chăng Mỗi ngày một tin nhắn... Mỗi ngày một tin nhắn... - 1 Mỗi ngày một tin nhắn... - 2
     
  17. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    có lẽ nào...Mỗi ngày một tin nhắn... - 3Mỗi ngày một tin nhắn... - 4
     
  18. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    :embarrassed::embarrassed::embarrassed::embarrassed:
     
  19. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Ôi, trời ơi !!!! Mình gặp trúng ác thần rồi. Từ bé đến giờ mình là đứa cầu toàn- chỉ quen đè cổ người khác... ai cũng ngán, bi h gặp người còn cầu toàn hơn mình bội phần, mình còn bị đánh giá là nghiệp dư :sad:

    Ác thần cầu toàn Mỗi ngày một tin nhắn...

    12:55AM: vật vã kết thúc buổi tranh luận và đi ngủ...

    Chả biết tương lai ra sao nữa >"<

    Mẹ ơi, giun đất của mẹ sẽ hóa rồng!!!

    Thứ 4, 26/08/2009: em nhớ anh!
     
  20. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    Mỗi ngày một tin nhắn... chắc tiêu tùng rồi Nghèo ơi..thoy xong :nosebleed_002:

    Mai mình lại phiêu bạt giang hồ tiếp..ôi cái cuộc đời này...:adore:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 819 (Thành viên: 2, Khách: 811, Robots: 6)