Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Discussion in 'Linh tinh' started by »--»_ßµ¶v¶_«--«, Nov 28, 2009.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
Nov 28, 2009 at 3:12 PM
  1. bboymq Cool Boy

    còn 1 môn nữa ta sẽ nghỉ tết, ráng lên, hohohohoho
     
  2. mytrinh2k Thành Viên Cấp 6

    anh yêu - yêu a nhiều lắm - nhưng mà lỗi lầm a gây ra cho e là e tha thứ, nhưng sao khó quên vậy, hnay lúc 15h30' a gọi e - e vẫn thấy sự giả tạo vậy a, e ko còn tin a nữa rùi - lúc nào cũng thấy nghi ngờ a - đúng thế chỉ là vậy thôi .......
     
  3. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    You cant be out of our own rules. I will let you know how it does work. Catch me, if you dare. Touch me, if you dare. Becuz we're players in Love Game. Nah, are you ready ?
     
  4. no_escape Thành Viên Cấp 6

    ồ dé , ai em ré đì ! kơm mon gơ! =]]:beauty:
     
  5. SHE Thành Viên Cấp 2

    Hà nỘi ơi nhớ lắm!
     
  6. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Đừng bao giờ nói "không bao giờ" khi còn đang sống...
     
  7. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    @&*%&*$&#&: dù như có thế nào thì thằng này vẫn sống khỏe, trời có mắt mà Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  8. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    ghét nghe 2 từ "không thể" lắm lắm!
     
  9. bboymq Cool Boy

    trời ơi, thứ 7 này thi môn cuối rất quan trọng mà nãy giờ mình ngồi chơi game khí thế >"<
     
  10. yen_yen Thành Viên Bạch Kim

    L.A.H .. EYA :x
     
  11. Emma Pei Thành Viên Cấp 4

    Có đứa bị chửi như dog mà vẫn thích rình rập chồng mình =)) có đc ba mẹ dạy ko vậy?khổ thân các cụ đẻ đứa con thích đi rình chồng của người khác,ko đủ tư cách làm kẻ thứ 3 nên chấp nhận làm kẻ thứ n =)) nhục mặt =))
     
  12. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    giới thiệu a wa anh mần thịt nó nà....đang thèm thịt đàn bà.:still_dreaming:Mỗi ngày một tin nhắn...Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  13. han tinh Thái Dương Store

    Một hôm buồn chán anh đưa đôi chân qua con đường khuya.
    Nhìn quanh chỉ thấy tay trong tay bên nhau bao tình nhân.
    Bỗng dưng từ đâu lại từ một cơn gió mang sương đêm, ùa vào làm tê cóng đôi tay anh, thấy cô đơn.
    Đành thu mình xuống ôm đôi chân co ro anh ngồi lê.
    Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu.
    Rất lâu từ khi chỉ một người con gái anh yêu thương, nàng lại làm tan nát con tim anh, khiến giờ đây...
    Tình yêu là những đêm mùa đông hiu quạnh làm lệ rơi.
    Trào mi ngàn nổi cô đơn giăng kỉ niệm người yêu ơi, sao em đành....
     
  14. doremon1990d Banned

    sáng đi ra chợ gặp em, vẫn cái áo anh mua vẫn cái dây cột tóc anh tặng..là..sao hả em....
     
  15. girldaitrai Thành Viên Cấp 2

    Thì quá khứ khác với thì tương lai và hiện tại nha. Dạy lại mình trước khi dạy thiên hạ đi ha. Mà chồng nào thế, mình đang rình chồng nào của ai nhỉ, đâu có rình 1 người đâu, nhiều quá nhớ ko hết.
    P/s: Đây không thích soi mói người khác, lớn rồi, có hiểu biết chút đi.
    Dù bên ấy có nói cái gì nữa, thì đây cam đoan ko reply lại. Thấy bên ấy kỳ cục quá.
    Ai đụng lại vào ai trước thì tự biết. Với lại, mình nói nè, tự mình biết bản thân mình xinh, mình có học, có văn hoá, bên ấy ko cần phải phô cho thiên hạ biết 1 con người như mình đi yêu chồng của bên ấy, để thông qua đó, bên ấy lấy làm tự hào đâu, mình cũng không muốn mình làm cái đệm để cho bên ấy pr, nâng cái tố chất nhân phẩm cũng như tên tuổi, chiến thắng của bên ấy lên trong xã hội mạng ảo này ha. Làm mà ko được trả công thì buồn lắm. Mà ko khéo, mình phải cảm ơn bên ấy chứ nhỉ, từ ngày đó h, dân trong này add nick mình, toàn hỏi bóng gió mình vụ đó thôi, riết mình thấy mình nổi tiếng nhờ bên ấy quá, mình ngại, mình nợ bên ấy 1 lời cám ơn nhé. Có gì sau này có dịp, mình sẽ trả.

    P/sssssssss: Đừng lôi phụ huynh vào cuộc, ba tôi mất mới 8 tháng thôi, để cho ông ấy yên nghĩ đi ha. Sống để đức cho con cháu đi bạn.
     
  16. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    nhức đầu quá em ơi
     
  17. huyair Thành Viên Cấp 6

    Nhìn người ta,em có nhớ ko em ?
     
  18. yen_yen Thành Viên Bạch Kim

  19. Emma Pei Thành Viên Cấp 4

    uh để em cho anh nick chat của nó,nhưng nó là hạng con gái dễ dãi,hạng ko ra gì nên sợ anh chê thoy,nhưng chơi qua đường ko sao :nosebleed_002:.
    chắc sẽ hỏi sao em bit nó dễ dãi hả Mỗi ngày một tin nhắn... - 2)...thì nhìn cái nick là hiểu roy,đứa đàng hoàng chả ai đặt nick kiểu đó...còn nhiều cái nữa ,mốt kể cho ngheMỗi ngày một tin nhắn... - 3
     
  20. nicesweet Thành Viên Cấp 2

    Dạo này tim yếu,mắt kém quá chắc lại lên độ òi hay tại bùn ngủ hen?
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Total: 391 (members: 1, guests: 379, robots: 11)