Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Discussion in 'Linh tinh' started by »--»_ßµ¶v¶_«--«, Nov 28, 2009.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
Nov 28, 2009 at 3:12 PM
  1. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI


    Giọt nước mắt giờ cũng đã rơi...

     
  2. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    cả tuần rồi mà quyên góp đc có tầm vài ba bộ sách ... ko biết có anh chị nào còn sách cũ ko nhỉ ??? ai có pm e ... đầu tuần e chạy một vòng thành phố để ấy sách luôn ... giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  3. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    joy joy joy e é e é e
    [YOUTUBE]z0MRzFW7o1w[/YOUTUBE]
     
  4. ThủyTiên Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hôm nay gặp chuyện rất rất bực mình, làm tốn nguyên 1 ngày trời
    hôm qua coi bên chợ Apple thấy có cây 4S 32gb trắng giá ok, gọi qua thỏa thuận giá xong xuôi rồi mà lúc đó hơn 10h tối ko tiện chạy qua, hẹn sáng qua check máy, mới đầu anh 2 đó kêu " 8h mình đi làm, có j 8h30 9h j đó hẹn ở cty mình bên Võ văn tần coi máy" . Ok đã đời, sáng 7h dậy chuẩn bị hẹn luôn ông anh đi coi chung. Ai dè đến giờ gọi đt cho chả muốn cháy máy luôn ko nghe, khoảng 11h gọi thêm lần nữa ảnh kêu " 12h mình đi làm về bạn qua nhà check luôn nhé ( nhà anh 2 này bên Bình Tân)"
    Thôi thì cũng ok luôn, tới 12h30 lại điệp khúc gọi ko bắt máy, sau đó nhận đc 1 mess rất dễ thương :" Em ơi, a mắc gặp khách hàng rồi ko về được". Bực quá mình call qua, ảnh hẹn chính xác 5h chiều nay. bây giờ gần 6h gọi cũng ko nghe máy.
    RẤT LÀ BỰC MÌNH VỚI CÁI THÁI ĐỘ BUÔN BÁN NHƯ VẬY, NGƯỜI TA CÓ ĂN Ở KO ĐÂU MÀ DELAY HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC. TỐN TIỀN ĐT, TỐN THỜI GIAN, VÌ ĐANG CẦN ĐT NÊN MUỐN MUA CHO NHANH, VẬY MÀ GẶP THỨ BA TRỢN J ĐÂU.
    KO BÁN THÌ NÓI 1 TIẾNG CHO NGƯỜI TA KHỎI GỌI. LÀM ĂN CÁI KIỂU ĐÓ VỀ NHÀ CHƠI VỚI DẾ ĐI
     
  5. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    thôi rồi e ơi ... có mua đc thì cũng nuốt thêm cục tức vào mình,tìm con khác đi =.=
     
  6. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    Nhắn cho cái buồn, cái lo....chúng mi đừng theo ta nữa
     
  7. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ..bận rộn và gấp gáp
     
  8. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    cứ ngỡ mọi việc đã qua rồi ... nhưng thật sự là mình vẫn đang che giấu cái cảm xúc tồi tệ đó ... nó tệ đến nỗi hôm nay mình đã phải bật khóc khi nhìn thấy tấm hình ấy ... nói thù hận thì hơi quá nhưng ko biết dùng từ nào để diễn tả cái cảm giác ngay bây giờ ... muốn ôm một ng bạn nào đó để khóc ... để trút bỏ hết những điều bấy lâu nay ... uhm,vẫn còn yêu a nhiều lắm ... thật sự lúc này đây muốn chia sẻ với một ai đó rất nhiều ... nhưng ko biết bắt đầu từ đâu ... cảm xúc một lần nữa lại vỡ òa ... vẫn là cái cảm giác đó ... tồi tệ kinh khủng ... lúc này đây cô đơn va đau đến nỗi chỉ biết tự kỉ với cái máy tính ... trút hết tâm trạng vào ban phím ... rất rất rất mệt mỏi ... :baffle:
     
  9. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix.. sao em không để a ra đi thanh thản.. a ra đảo rồi fải quay lại zì em.. Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  10. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2

    sao bj ban nữa rùi anh trai:surrender:
     
  11. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Hnay thấy a thương lắm . bít là mệt lắm , nhưng vẫn cố gắng chạy đến bên mình , nhìn a , thấy a ốm hơn trc , thương lắm .. Lúc a xoa lưng cho mình , thấy a cưng ghê .. rùi lúc a nhìn chằm chằm .. bảo : a thix e là dĩ nhin rùi ... Lúc ấy , bật cười thiệt , bao nhiu giận dỗi ko còn nữa .. Mình thiệt là dễ dụ .. Lúc nhìn a ngủ , thấy a vất vả , mệt mỏi vẫn cố gắng chạy đến bên mình .. Nhìn a , cảm thâý a thương mình wa' .. Mà mình thì cứ nhõng nhẽo suốt , hết đòi cái nảy đến cái khác ..

    Thix nhất lúc a nhìn e , lúc đó , e cảm nhận dc , đúng là thương mình rùi , vì chỉ có thương nhau mới nhìn như vậy thui ..Lúc rúc đầu vô hông a , lúc ấy cứ như con mèo con vậy .. cứ ở bên a , thấy a có khác khác là bít ngay ... Ở bên a , cảm giác vui vẻ và hf thiệt , có cái gì là đều nói ra hết ... Nên thấy thix lắm...Dù ko ở bên nhau lâu , nhưng vậy cũng đủ cả tuần rùi ..
     
  12. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2


    đời là hư vô... hôm nay gặp nhiều biến cố:sweat:
    buổi sáng may mà quất đc tô mì quảng + chai đậu nành
    buổi trưa quất đc dĩa cơm chứ kg biết bây giờ mình ra sao Mỗi ngày một tin nhắn...

    cả ngày ở ngoài đường... dù chạy xe mà 2 chân của mình đau quá... thiệt là... có ngày thì rãnh đến nổi kg biết làm j... có ngày thì bận kg thể nói nổi luôn Mỗi ngày một tin nhắn... - 1

    đến cuối ngày... khi mà buông đc cây bút làm bài kiểm tra ra thì bụng đói meo mà chẳng ăn ún đc j... nhìn cái món mà tối tối mình thick ăn cũng chẳng có cảm tình tẹo nào... Mỗi ngày một tin nhắn... - 2

    trưa đc cái có người thông báo đc giải nhì... phấp phởi mừng mừng vì lâu rùi kg có ai tặng quà... ^^

    chạy từ bến xe miền đông về Q1 mà mắt cay cay, chợt khóc, cảm thấy cô đơn giữa chốn SG này ghê gớm, dừng đèn đỏ thằng nhóc bên cạnh chỉ " mẹ ơi, hình như chị kia khóc kìa " => thui lau nước mắt chạy típ kg khóc nữa )lớn rùi mà khóc con nít nó cười cho :goMỗi ngày một tin nhắn... - 3ngay lúc đó muốn ra Sông Sài Gòn hóng gió ghê, mà thui tối còn phải đi thi nữa,.... ra đó rùi bỏ kiểm tra ah... Mỗi ngày một tin nhắn... - 4udency:
    cuối cùng cũng làm xong bài kiểm tra... ra lấy xe... zọt zìa.. thui mệt quá... đi lang thang rùi về... ghé club... kg biết là có duyên j hay kg mà gặp lại mọi người ( trừ sư phụ :surrenderMỗi ngày một tin nhắn... - 5 chơi xíu... mặc đồ chật quá kg làm ăn j đc nên kg tham giaMỗi ngày một tin nhắn... - 6udency:
    chưa j hết con bạn nhắn tin hỏi han này nọ.... đuối quá rùi nhắn đại :" t tắm rửa ăn uống xíu m, mới đi học zìa đuối quá =='' ", nó nhắn lại ok mà mình thấy tội lỗi quá, thực ra có làm j đâu...
    cuối ngày.... buồn quá đêy vì 2 nick ra đảo... thick cái áo kia ghê mà hem còn nick để bid... thui đi ngủ, để tiền đó mai thác loạn cho hết bùn .... dạo nì gặp nhìu chuyện ghê ... chax dọn nhà qua voz ở
    Mỗi ngày một tin nhắn... - 7Mỗi ngày một tin nhắn... - 8Mỗi ngày một tin nhắn... - 9Mỗi ngày một tin nhắn... - 10
     
  13. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    hahaha,hẹn gặp a 14 ngày nữa Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  14. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    mới đc có vài tuần rồi lại đâu vào đó ... lại thức khuya va mệt mỏi ... hôm nay mình sao thế này ... mọi ng nói đúng ... tất nhiên la mình ko thể sống mãi với quá khứ ... tất nhiên là mình phải quên ... nhưng mình cần thêm thời gian ... cần thêm động lực ... mình cũng là con ng mà ... trái tim đâu phải bằng đá mà một sớm một chiều thì có thể quên ... vài tháng ... chưa đủ để mình bớt đau chứ đừng nói là quên ... mình cần nhiều thời gian hơn nữa ... mình tin là mình là đc ... vẫn đang chiến đấu vs bản thân ...
     
  15. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    một lần nữa bức xúc mấy người làm từ thiện mà tạo nét ghê gớm ... mình dị ứng vói cái hạng đó lắm ... nhiều khi muốn chửi bậy vì mấy ng ko ra gì đó thật ... cứ bày đặt từ thiện mà tâm để ở cái cống đen ngòm ấy ... bề ngoài thì làm từ thiện ... bề trong thì toan tính vụ lợi ... mấy cái hạng người đó cứ tưởng ko ai biết ... trời đất biết hết đấy ... cứ có "chương trình tạp kĩ" thì lại qua 5s la liếm ... lực lượng các người mạnh lắm mà ... hùng hậu lắm mà ... qua đây tính vơ thêm à ??? mấy cái con người miệng thì nói một đằng ... tay làm một nẻo ấy ... trc sau gì cũng chết ko nhắm mắt đâu ... đêm nay công nhận nhiều cảm xúc thật ... ai muốn biết thì pm mình để mình nói cho mà tránh ...
     
  16. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    Dù cho thế nào,ta vẫn yêu mi
     
  17. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    mới ngủ dậy online xem tin tức trong nước và thế giới...:beauty:
    ghé vào box 13 thấy 3 4 cái topic của hai.lua ở trang 1...:adore:
    dạo này mình spam kinh quá...sắp ra đảo thật rồi...:tire:
     
  18. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Em không bao giờ muốn biến anh thành người xấu. Em chấp nhận thà 1 mình em đau. Hãy làm điều anh muốn. Em chỉ nói lên ước muốn của mình. Em không ép nữa. Vì... miễn cưỡng cũng không hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến thực sự khi yêu thương nhau thật sự.
     
  19. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    Người ta khổ vì thương ko đúng cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì yêu ko phải chỗ


    đọc những dòng này mà thấy thấm thật ... đúng là yêu sai duyên mà ...
     
  20. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    thầy bói nói năm nay mình hao tài, đúng cmnr...hức hức
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhtung97,
  2. giaiphap.hitech,
  3. Nam Sim,
  4. 0931432878,
  5. TienTien Shop
Total: 443 (members: 6, guests: 417, robots: 20)