Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    nam mô nam mô ... ông Trời làm ơn cho 1 ngày dài ra thêm 6 tiếng dùm con ... con tạ ơn liền luôn á Mỗi ngày một tin nhắn...






    2 mạng ... 1 mạng ở VN ... 1 mạng ở Chile ... thức từ 2h khuya tới 7h sángchỉ để nói về rock và áo dài ... trời ơi,rãnh ghê gớm ... vậy mà cũng mất hết 5h @.@ ... thật là kinh khủng ... nhưng vui lắm,hờ hờ ... me gustas :X



    [/COLOR]<span style="color: rgb(255, 255, 255);">[video=youtube;uxTDK1S5qJ0]http://www.youtube.com/watch?v=uxTDK1S5qJ0[/video]
     
  2. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Hài lòng và hạnh phúc với hiện tại
     
  3. quyanh2310 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  4. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Nhìn mấy tấm hình hồi nhỏ mắc cười gê. thấy vừa lạ lạ, vừa quen quen,mình đây sao. Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  5. ptcuti Thành Viên Cấp 1

    .................................................. ........................
    [video=youtube;QMl_3bfU6X4]http://www.youtube.com/watch?v=QMl_3bfU6X4[/video]
     
  6. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    giả nhân giả nghĩa thấy gớm lun mợi ... tui là tui sợ mí ng vậy lắm á nha ... nhìn cũng ko tới nỗi nào mà sao như con rắn độc zậy chời ... sống thật chút đê ... thấy gớm qúa à =))
    tui nhớ Rod của tui quá mợi ... a ơi a ơi a đâu rồi ... đi đâu mất rồi trời ... hôm ni ko nc vs a ý đc nhìu cái tui đâm ra tự kỉ ... cái tui nghĩ vẩn vơ ... cái tui cười một mình =)) ... tui nghĩ ko biết chừng nào mình mới nói tiếng Anh đc như tiếng Việt ... càng ko biết chừng nào mới nói đc tiếng TBN ổn như nói tiếng Anh ... sao cái skill càng ngày nó càng thảm vậy nè trời ... ko biết chừng nào mới đc giỏi như Rod của tui ... nói chung hnay bùn thiu vì bịnh tự kỉ tái phát =.=
    [/COLOR]
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chắc mình bị hoang tưởng Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  8. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Làm việc với mấy con mẹ hotgirl nổi lình bình mệt qá. Ngta ng nổi tiếng chờ cả 1 buổi sáng ko nói j, mấy mẹ qay trễ 1 tí thì cằn nhằn, la ó. Chắc lần đầy qay film nên tưởng mọi thứ đúng theo giờ giấc trên agenda à. Đứng ngoài mà cũng thấy bực, tội nghiệp anh agency bên film, non quá nên bị tụi nó hoạch hoẹ.
     
  9. Viên Chân Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    theo tình thì tình chạy trốn tình thì thình theo nhức đầu quá đi
     
  10. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    love is die. . . :sad:
     
  11. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mẹ ơi con nhớ mẹ.
     
  12. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    Rod ... haiz,đáng lẽ e ko nên mong kì nghỉ đến sớm như thế >"< ... ừ thì cách nhau nửa vòng trái đất đấy,bát đồng nhiều thứ đấy ... nhưng a là một người biết làm người khác có lòng tin ở mình mà (e wên mất a là LS tương lai) =)) ... "đừng bao giờ màn đến những kẻ như thế,e sẽ ổn nhanh thôi" ... e vẫn chưa nói với a rằng e đang bệnh ... a sẽ chẳng muốn e thức khuya để nc với a đâu,hehe ... posdata : te amo :* :* :*



    [/COLOR]hờ hờ ... dạo này Chile hay bị số lạ quấy phá ... tuyển dụng hả ??? xl,tui ko có nhu cầu ... quấy phá hả ??? xl,tui cũng ko màng đến ... điều đáng nói ở đây là tui biết người nào làm ... khi những ng thân của mình biết thì ôi thôi khỏi phải nói,ai nấy cũng lắc đầu ... nhất là con bé,nó phản ứng những mấy cung bậc cảm xúc khác nhau ... ban đầu thì bất ngờ,sau thì mắng đổng lên,kế đến thì cười vì "có phải đàn ông ko vậy? làm trò con nít ghê" ... thật sự thì ai phá cứ phá,chẳng sợ gì cả,vì đt có mấy khi tui mang trong người đâu ... và số lạ thì tất nhiên 99% tui ko bao giờ gọi lại ... khổ thân cho người nghĩ ra đủ trò để tìm cách phá tui :feel_good:
     
  13. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    Đang ngập tràn hạnh phúc... sao mi lại đến? sao cứ phá cuộc sống của ta hoài vậy? Mau tránh xa anh của ta ra điii.

    Đồ xấu xa.

    Ừ,ta nhỏ bé, ta yếu ớt,ta không giỏi... Nhưng ta tin vào bản thân mình. Mi chẳng là gì đối với ta đâu.
    Biến đi. Bất cứ điều gì khiến mi biến mất - ta sẽ làm cho bằng được.
     
  14. Thành Viên Độc Thành Viên Cấp 3

    mọi thứ bắt đầu khó khăn rồi đây
    chuẩn bị tinh thần thật vững vàng để thay đổi nào.....
     
  15. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Chúc mừng sinh nhật bạn muộn một ngày! Ko phải là mình quên đâu, chỉ là mình nghĩ bạn ko quan tâm mình có chúc hay ko! Chắc bạn đã ko chờ đợi tin nhắn chúc mừng của mình như mình đã chờ đợi tin nhắn của bạn vào ngày sinh nhật của mình! Mình nghĩ mình nhắn chỉ làm phiền bạn, nên mình giữ lại lời chúc - coi như là một lời chúc từ xa!
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Một người quan tâm ta, luôn ở bên ta khi ta cần ... khi ta có việc gì là người đó sẵn sàng chạy tới giúp dù đang trong giờ làm việc ... chỉ cần mình alo nói là mệt kg thể chạy xe về đc là tới liền .... và là người mỗi lần bị j là ng mình nghĩ tới đầu tiên ... nhưng tình cảm mình dành cho người đó chỉ là tình bạn ... mình kg muốn chia sẻ chuyện làm mình bùn, nhưng muh mỗi lần như thế mình rủ đi ún cafe, trà sữa ... nếu rảnh là đi liền ... cũng hỏi mình có j buồn kg nhưng mình đều đánh trống lãng qua chuyện khác Mỗi ngày một tin nhắn...


    Một người thì mình có tình cảm đặc biệt ( theo cảm nhận là vậy) nhưng hiện tại theo mình biết thì người đó mới chia tay bạn gái và còn tình cảm sâu đậm vs người kia, lâu òi mình cũng chẳng gặp người đó đc nhưng những ấn tượng và cảm nhận về ng đó vẫn còn ... mặc dù thấy nick YM sáng mà chẳng biết chuyện j để pm ~~

    Con bạn mình có làm một trắc nghiệm đối vs mình ... giờ nghĩ lại thấy đúng ghê, nó hỏi mình khi đi vào một khu rừng thì bạn sợ gì? mình trả lời mình sợ ma mà kg cần suy nghĩ ( mà đúng là thế, chứ mình cũng chẳng biết sợ cái j trong rừng ) :feel_good: ... nó nói nếu vậy thì người mà mình yêu sẽ giống như một cái bóng ... mình sẽ mãi chỉ đuổi theo cái bóng đó mà không biết rằng xung quanh mình còn có những người khác tốt hơn ... giờ ngẫm lại đúng thật, mình thì cứ mãi chạy theo cái mà mình kg bao giờ có đc ... mà bỏ qua quá nhiều cơ hội :burn_joss_stick:
     
  17. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    thế sợ thú dữ thì thế nào? Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  18. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Nó nói cái mà mình sợ chính là người yêu của mình sau này Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  19. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Nhớ mẹ Mỗi ngày một tin nhắn...udency:
     
  20. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ớ, thế sau này yêu phải thú dữ à.. chết cmmr. Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0942061367,
  2. HONEYZ,
  3. choi_trieukhuc,
  4. Cuongvt,
  5. xitrumhamvui
Tổng: 420 (Thành viên: 9, Khách: 400, Robots: 11)