Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. quần xà lỏn Thành Viên Cấp 4

    thứ hai vui vẻ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/18
  2. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    hóng anh em có phượt bằng ô tô thì cho mình tham gia, còn 1 con i10 cùi để cho thuê uber, giờ chán và ế quá nên để xó nên anh em nào phá nhà cho nhích theo với!Mỗi ngày một tin nhắn...
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/18
  3. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    hồi còn địt ở bách khoa đang đi bộ ra bắt bus cũng có 1 cặp NVVP đi trước, con kia rớt cái dt mình đi sau nhặt được chạy theo trả, nó giật mẹ cái dt trên tay mình quay đi đéo nói 1 lời, may mà thằng nhóc đi cùng có cảm ơn mình không chắc tức điên. Không biết đã phang rồi chia tay con kia chưa?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/18
  4. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    trước mình đi ăn ở canteen cty xong quên ví mà không nhớ nổi nên cứ nghĩ là rơi. Đã chấp nhận mấy rồi thì hôm đấy đang mụ tiếp tân gọi xuống bảo có anh chủ quán nào đấy tìm gặp vì may quá trong ví có giấy tờ và ~500 triệu. Lúc đó mới nhớ ra là mình có đi ăn và để ví ở gầm bàn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/18
  5. quần xà lỏn Thành Viên Cấp 4

    thứ hai vui vẻ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/18
  6. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Biết là cảm xúc đẹp đã ko còn, cũng ko thể hàn gắn, chỉ là e nhớ c trong giấc mơ!
     
  7. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Thật ra có bao giờ giận đâu, ngay khi nói là trong lòng đã ko có giận, nhưng im lặng vì cảm thấy người ta đang ghét lại mình, ko muốn nc với mình nữa. Thế là im lặng, rồi có lẽ sẽ dần dần thành xa lạ, và mỗi điều về mình đều chỉ làm người ta bực bội và khó chịu!
     
  8. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Thời gian có thể giúp quên đi ư? Vậy tại sao cảm xúc vẫn còn nguyên như những ngày tháng 4? 2/4, 17/4, 23/4.... Đừng quên m!
     
  9. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Ngủ ngon nhé c yêu quý!
     
  10. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Thương nhiều lắm, nhớ nhiều lắm! Nhưng tình cảm có lúc nhiều hơn theo thời gian, cũng có lúc nhạt dần, đâu thể đòi hỏi cảm xúc mến yêu còn mãi như ban đầu phải ko? Tin nhắn, chỉ một câu nhớ thôi, đã viết mà chẳng thể gửi đi, cứ còn lại mãi trong máy! Nhớ....!?????????????????????????????????????????????????????????
    [/COLOR]
     
  11. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Sẽ ko bao giờ trở lại được như ngày xưa phải ko c?
     
  12. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Gặp thoáng qua, hờ hững và lạnh nhạt, ko ngồi cạnh nhau, ko nhìn nhau, cũng ko nói câu gì, cũng ko chào tạm biệt! Xa cách đến thế sao? B muốn hoàn toàn ko dính dáng gì tới m nữa rồi! M đã vui mừng đến dường nào khi biết b sẽ đến, cứ hi vọng tối nay hai đứa sẽ có cơ hội ở bên nhau, có những khoảnh khắc êm đềm thanh thản!
    Nhưng rốt cuộc còn ko nhìn nhau một phút giây nào! Và b đến cốt yếu để trả lại vé thôi, thực chất ko phải đến để gặp m! B ko muốn nợ ân tình đúng ko? M có đòi nợ ko b? M có nói m làm mọi việc, m quan tâm tới b để b trả ơn cho m, để b mắc nợ m, để b cảm động thương tình đáp lại ko? M tặng b vé để b rủ m đi ư? Ko, m muốn b có dịp đi chơi vui với bạn bè chứ ko có ý tặng để b đi với m! M cũng biết rằng quan tâm và cho đi là tự nguyện, ko phải để người ta trả ơn! Có quan tâm cách mấy thì cũng ko thể đòi hỏi người ta có tình cảm với mình! M chỉ muốn tình cảm vô tư như trước đây giữa hai ta, quan tâm nhau mà ko nghĩ tới nợ nần gì cả! Quan tâm hồn nhiên, ko so đo suy tư! M ko cần b trả nợ, b có hiểu ko? Ko cần mang ơn, ko cần trả ơn, cũng ko cần thương hại!
    Hôm nay b mặc cái áo mà m ghét nhất, ghét nhất vì đó là cái áo b đã mặc hôm 28/4 - cái hôm thay đổi mọi cảm xúc giữa hai ta!
     
  13. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Hic, sao có người thức khuya thế!
     
  14. Tuyxamagan Thành Viên Cấp 4

    Đời mà....có vay thì có trả là lẽ thường.
     
  15. ngheo 5s Thành Viên Cấp 3

    có phải khi vượt qua được thử thách lớn sẽ có thu hoạch lớn ??
    có phải khi khó khăn con người ta sẽ tìm ra lối thoát ??
     
  16. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    enjoy cuộc sống mới!!!
     
  17. n-Hie Thành Viên Bạch Kim Thành viên BQT Moderator

  18. meomimi89 Thành Viên Cấp 2

    đã gần 2 tuần từ đêm sn a, e k còn gọi cho a những lúc e say nữa , k phải trong 2 tuần đó e k say , e say rất nhiều lần nhưng e thà là mình ném hư đt trong 1 giây chợt tỉnh nào đó còn hơn là lại tìm a . . . , chỉ mong e có thể mau chóng quên đc a, mau chóng có thể tự tjn cười bthuong khj đứng trước mặt a chứ k phải là tránh né như bây giờ . . .
     
  19. Tên tài khoản: Thành Viên Cấp 3

    lâu lắm mới onl >.< dạo này mình sắp thành con ngoan ùiMỗi ngày một tin nhắn...
     
  20. chanceux Thành Viên Cấp 4

    quá nhiều áp lực!!!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 439 (Thành viên: 3, Khách: 427, Robots: 9)