Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    .......................
     
  2. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    Chúc ai đó sinh nhật vui vẻ & hạnh phúc Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  3. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    ........

    Sàn đấu giá vẫn chán như xưa nhĩ Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  4. Tên tài khoản: Thành Viên Cấp 3

    hnay chủ nhật buồn quá Mỗi ngày một tin nhắn...
    [video=youtube;r-VeJObpN04]http://www.youtube.com/watch?v=r-VeJObpN04[/video]
     
  5. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Lâu rồi...
    Nhớ....
     
  6. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    .......................
     
  7. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4



    Một bài học đáng giá, ít ra cũng đáng với chừng ấy thời gian bỏ ra để đọc tới đoạn này :smile:

    “Bạn có sao không? Có điều gì tôi giúp được cho bạn không?”
     
  8. Tên tài khoản: Thành Viên Cấp 3

    Tết đến rùi...mak nghèo quá đi :cry_002:
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Sắp tới 16/3 rồi nhỉ!
     
  10. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    nhớ thời đi học đh quá, nhớ SG
     
  11. city1014 Thành Viên Cấp 3

    e thích a rồi ... đúng là e thích a rồi ... nhưng cứ để mọi thứ qua đi thì hơn...
    đừng cho e cơ hội nữa, e đâu phải con ngốc mà ko nắm lấy, thế nên, đừng cho e cơ hội ...
     
  12. city1014 Thành Viên Cấp 3

    ko thể ngủ được
     
  13. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    Mọi chuyện rồi cũng qua...Có rất nhiều chuyện để cám ơn hơn là trách móc Mỗi ngày một tin nhắn...
    Mau tìm đc hp của riêng mình nhé người
    Người chung đam mê thì có đầy, người trái ngược nhưng tôn trọng đam mê của đối phương mới khó tìm ^^
     
  14. city1014 Thành Viên Cấp 3

    mệt mỏi và mệt mỏi
     
  15. city1014 Thành Viên Cấp 3

    a biết ko......
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/15
  16. VIP SIM Banned

    .................................
    .................................
    .................................
    Nó đau ....................
    ................................
    .................................
    .................................
     
  17. VIP SIM Banned

    .................................
    .................................
    .................................
    Nó hp ....................
    ................................
    .................................
    .................................
     
  18. emMinh Thành Viên Cấp 2

    D à, d ko nhớ m chút nào hết phải ko? m nhớ d lắm. thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy ánh mắt của d trìu mến nhìn m, mơ thấy d ở bên m. nhưng mà khi d ko yêu m thì tình cảm của m lại là gánh nặng cho d phải ko? Triết lý nói như vậy đó. Sẽ là 1 gánh nặng cho người ta, cho dù tình cảm đó rút từ tận trái tim của mình, cho dù tình cảm đó lớn tới đâu, tha thiết tới đâu thì cũng sẽ là gánh nặng khi người ta ko cần. và cho dù m nói sẽ ko bao giờ bỏ d mà ko quan tâm, sẽ luôn ở bên d những khi d có khó khăn nhưng rõ ràng ở hay ko ở ko phải là điều trọng yếu mà chính là d có muốn người ở bên d khi d gặp khó khăn là m đâu cơ chứ. đó ko phải là sự lựa chọn của m. d có cần m ở bên đâu. d rõ là ko cần tới m, buồn cười chưa, nên m kêu lên rằng sẽ ko bỏ d để làm gì. chẳng có ý nghĩa gì đúng ko d? d ko cần m tốt với d, lo cho d, hi sinh vì d, hay nhớ tới d gì cả. m nên m lặng, nên quên đi hay ko làm phền tới d thì đúng đắn hơn phải ko d? cái này thì m được lựa chọn. m sẽ ko làm gánh nặng cho d đâu, m sẽ đứng xa xa, khuất khuất để d ko thấy m dõi theo d thật lâu, nhớ d thạt nhiều, chờ d thật lâu và bây giờ vẫn chờ. Vẫn im lặng bâng khuâng và bỏ lửng câu trả lời đã quên được dx chưa, hay đã sẵn sàng mở lòng với người khác chưa? 1 người bạn đã hỏi sao m kiên nhẫn vậy, m đã quên được chưa? Im lặng vì m biết m vẫn chưa thể quên được dx!
     
  19. VIP SIM Banned

    Nó xin lỗi nhok nhiều ... Nó yêu thương nhok lắm ... Đừng giận Nó nữa nhé nhok ...
     
  20. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Có phải thương ai rồi chỉ có thể để đó ko? Ngay cả việc đau khổ vì người ấy cũng ko được phép? Chợp mắt 1 chút đã thấy bay về nơi quê nhà, bay về bên cạnh người thương. Bao lần như thế rồi... Những ngày tháng 4 đáng nhớ. Ôi những thứ êm đềm, đã ko còn là gì phải ko d? Những ngày êm đềm ấy, mưa gió sao vẫn đẹp, vắng vẻ sao vẫn hân hoan lạ, giản đơn sao vẫn tinh tế sâu sắc, chỉ vì có d ở bên m... M nhớ d à! M nhớ! Sao nỗi nhớ trĩu nặng trong lòng!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 439 (Thành viên: 3, Khách: 427, Robots: 9)