Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    tiết kiệm gom tiền cưới vợ thôi
     
  2. toingan_namdoi2020 Thành Viên Cấp 1

    ................................................................
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    biết rồi tổng thống ạ. do tự chính sách của chính quyền sở tại dẫn tới kết quả phát triển cơ sở hạ tầng thất bại, không phải do trung ương quyết định sai lầm. việc xoá sổ 1 bang không hiệu quả cũng là việc tổng thống cần làm để ổn định 1 quốc gia vững mạnh. muốn vững mạnh thì cần loại bỏ những thứ yếu kém, có phải không?
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    lướt tin đảo xa thấy Hoàng Hà có nhiều lữ khách, không biết khách sạn Nam kỳ có ngựa xe như nước áo quần như nêm không? hảo bằng hữu có tham gia chung sức trong trận Xích bích tại cửa vào thị trấn hay không? chẳng hay Tân xuân đã cạn mấy chung rồi? say, say nhiều không?
     
  5. doremon1990d Banned

    hết tết, hết tiền-----> hết tình
     
  6. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    to anh: làm việc vui vẻ nhé anh
     
  7. piedzethuong I ll always Love to Love.

    ko thích ko thân nhưng cố diễn , dù sao cũng gần 7 năm
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Vui lòng xác nhận thông tin kết quả bầu cử : quá khứ đã bị loại đúng không?
     
  9. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Cảm ơn em...đã cho anh...cảm giác....leo cây...1 lần nữa...Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  10. ngothanhhy Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn em vì cùg a bước đi trên 1 con đường hơn 3 năm...1 con đườg e và a đều cùg nhau cố gắn...Nhưg roài e đã có ngã rẽ khác cho mình...Gần 3 tháng wa a sống rất vất vả...A lun thầm mog đó chỉ là 1 thử thách để a vượt wa...A sẽ cố gắn tốt nghiệp và sống tốt...E cũg vậy nha...Chúc e hạnh phúc! (0808 Anniversary)
     
  11. dongha Thành Viên Cấp 4

    Bây giờ chắc a đang làm việc mệt mỏi lắm, e lại nhớ a nữa nè ... dạo này e trở nên khó tính a biết ko? Hwa ngồi e gặp 1 ng nói rất nhiều, dù là e có thân với ng đó, nhưng e cũng cảm thấy khó chịu khi ngồi nghe, rồi tự nhiên nhớ a, vì mỗi khi đi với a, a ít nói lắm, chỉ nói cái j cần mà thôi, vậy mà e lại thấy thik, cảm giác bên a lúc nào cũng là bình yên và vui vẻ ^^ ... điều ước đầu năm của e cũng kể a nghe rồi, nhưng e biết sẽ khó thực hiện lắm ... vậy thì cùng cố gắng nha a : ) ... tin nhắn đầu năm : Love u 4ever : )[/COLOR]
     
  12. kakatran Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tìm được 1 người yêu mình
     
  13. ngan_lee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em ko muốn cố gắng nữa ,cũng chẳng muốn hi vọng và càng ko muốn là người thay thế .Nên thôi ,bấy nhiêu là đủ rồi ,em cũng mệt mỏi lắm ,mệt mỏi khi cứ dằn vặt bản thân rồi dày vò suy nghĩ ,em mệt mỏi với cái cảm giác đơn độc ,với cái nỗi nhớ âm ĩ ko thành lời ,em mệt mỏi khi cứ phải một mình đi về phía mênh mông ,em mệt thật đấy ! Bây giờ em cũng chẳng còn như trước nữa ,suy nghĩ và tình cảm cũng khác nhiều rồi .Em ko còn đủ can đảm và lòng tin để chờ đợi 1 cái gì đó vốn dĩ ko phải của mình .Em đa nghi ,ích kỉ ,hay ghen vớ vẩn ,hay giận dỗi lung tung ,hay để ý nhiều việc dù rất nhỏ nhặt ,lại còn rất xấu tính...em là thế thôi !
    Nhưng bây giờ thì hết rồi ,hết thật rồi .Em thấy mình chai sạn dần dần ,cứ thế này ,một lúc nào đó em sẽ vô cảm thật mất thôi .Thế nên dừng lại ,dừng lại ở đây là được rồi .Em ko cố nữa ,em ko hi vọng nữa và em cũng ko thể tin được nữa .Em buông thật đây anh ah !
     
  14. bboymq Cool Boy

    lâu lâu nghe lại bài này, vẫn thích đoạn này ...

    Ngày mai lúc em thức giấc
    Nắng mai sẽ hôn lên môi em
    Nụ hôn của anh ấm áp
    Và em hãy cười nhiều em nhé
    Vì em mãi là niềm hạnh phúc
    Của anh mà thôi...
     
  15. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    You really are the shit of my life!
     
  16. piedzethuong I ll always Love to Love.

    until the end of time
    all i need is u
    my love
    my valentine !
     
  17. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

  18. ngothanhhy Thành Viên Cấp 4

    "Tò te tí...tò te tí...Số máy wí khách vừa gọi ko liên lạc dc...mãi mãi".A chỉ mún nói :"Chúc e ngủ ngon!E nhé".A ko nhớ là bao đêm mình thức như vậy nữa...A sợ cảm jác trước khi ngủ trong căn phòg trống trãi...A chỉ bik working cho đến khi nào nhấm mắt roài ngủ bất tỉnh thoai.Đó là giải pháp duy nhất để a có thể ngủ dc...(One life one love)
     
  19. toingan_namdoi2020 Thành Viên Cấp 1

    ................................................................
     
  20. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    xong,vậy là 11 tháng nữa tết tiếp