Tìm kiếm bài viết theo id

mối wan hệ ----> bế tắc -< help me...

Discussion in 'Chuyện trò' started by tra.andong, Aug 16, 2009.

ID Topic : 1138964
Ngày đăng:
Aug 16, 2009 at 12:38 AM
  1. pe_mairua Thành Viên Cấp 4

    hỏi cô ấy "yêu hay là chết" ^^
     
  2. lnvlslble Cơ Thủ 5s

    Con gái đã ko thích thì thua rùi mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... Mà đã thích thì sẽ mở đường cho anh e tiến mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 1 Theo e thì bác ko nên nt nữa mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 2 Có nhắn thì cũng thế thôi mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 3 Nên tiến gần đến cô ấy bằng cách rủ cả đám bạn ( trong đó có cô ấy ) đi chơi mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 4 nếu bác là người hài hước và tự tin trong giao tiếp thì cách này có vẻ hợp lí mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 5
    E nghĩ trong trường hợp này mưa dầm thấm lâu chắc ko có tác dụng mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 6
     
  3. lnvlslble Cơ Thủ 5s

    Con gái đã ko thích thì thua rùi mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... Mà đã thích thì sẽ mở đường cho anh e tiến mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 1 Theo e thì bác ko nên nt nữa mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 2 Có nhắn thì cũng thế thôi mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 3 Nên tiến gần đến cô ấy bằng cách rủ cả đám bạn ( trong đó có cô ấy ) đi chơi mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 4 nếu bác là người hài hước và tự tin trong giao tiếp thì cách này có vẻ hợp lí mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 5
    E nghĩ trong trường hợp này mưa dầm thấm lâu chắc ko có tác dụng mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 6
     
  4. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    hãy tạo nên nét riêng và phong cách riêng.cô ấy tự động đổi í và chú ý đến bạn à.
    bạn càng tỏ vẻ mình thích cô ấy thì cũng như bao cái đuôi đang theo mà thôi.
    gái xinh thì lúc nào cũng cao giá mà :|
     
  5. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Bạn này nói đúng nè, người ta hông thích thì tha cho người ta đi mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 1
     
  6. teppylun Thành Viên Cấp 4

    bạn nhận xét vậy có quá đáng không
    1.chủ topic nói là nhiều người theo đuổi cô gái kia và chủ topic tự đánh giá về mình là không bằng mấy người kia về bề ngoài,vậy thử hỏi một câu chủ topic có dám chắc hơn mấy ngưòi kia về (bề trong không) mà dám nói la người ta xem trọng bề ngoài.
    2.trong lần đi chơi đó chủ topic moi gặp co ta có 1 lần,còn mấy người kia ít nhất là 1 lần thì thử hỏi có cô gái nào mà không chọn cho mình 1 anh chàng đẹp trai và giàu có nhất trong số đi chơi đó.
    3.có người yêu rồi
    4.bạn không gây được cho người ta ấn tượng thì ai mà chú ý đến bạn được.
    cho nên bạn nhắn tin làm gì nữa chỉ thêm phiền cho người ta thôi.
    con gái mà ko thích rồi thì có cho tiền chưa chắc theo.
     
  7. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    vấn đề chính là cách bạn nhắn tin như thế nào? nt "em đi uống cafe với anh nha!", nhắn vậy thì bố kon gái nào dám đi. nói cách nói chuyện (nt) phải có chiêu thức thì người ta mới đi chứ. phải biết dẫn dắt từ 1 chuyện xa xa nào đó đến với mục đích của bạn, chứ nhảy thẳng vào thì nhiều khi em nó sợ.....
     
  8. tommy999 Thành Viên Kim Cương

    ko nên tiếp tuc nữa bạn àh.
     
  9. CuteOrSexy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thật ra, tớ cũng sợ bị tấn công lộ liễu lắm. Càng bị tấn công càng trốn lẹ. Chỉ thích mấy người quan tâm nhẹ nhàng, ví dụ như nói chuyện bình thường, thỉnh thoảng ( chỉ thỉnh thoảng thôi nhé ), có vài cử chỉ ân cần, quan tâm thôi. Vậy mới làm cho con gái tò mò. Kinh nghệm của tớ khi bị 3 anh chàng theo đuổi là chỉ muốn xách dép chạy thiệt lẹ và có 1 người bạn thân bên cạnh để chia sẻ thôi :confuse::confuse:
     
  10. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    con gái khi chưa mún phát triển mối quan hệ thường ko đi riêng, bạn phải chờ 1 thời gian nữa vậy, bít đâu 2 người ko dành cho nhau
     
  11. ty_yt4748 Thành Viên Vàng

    cứ đi.. sẽ thành đường
    ko thành người yêu... cũng có thể thành bạn mà... rồi từ bạn lại thành người yêu.... nhanh thôi
     
  12. tra.andong Thành Viên Cấp 2

    khi mình nt cho cô ấy thì cô ấy nt trả lời mình wa 1 số lần như vậy mình cảm thấy :
    + mình và cô ấy giống như những người bạn bình thường
    + hình như cô ấy ko thích mình
    + tuy có vẻ ko thích nhưng vẩn mún trêu đùa mình ( tạo cho mình 1 cảm giác chờ đợi , hi vọng ... mặc dù điều đó ko đến .... )

    vd : khi nt ru di choi , cô ấy bảo hom nay bận thứ 7 dc ko ? <--- theo mấy bạn thì tới thứ 7 mình nên nt rủ đi chơi hay là chờ cô ấy ... theo các bạn mình phải làm sao ???

    .... mình nghĩ vẫn còn 1 chúc hi vọng ...
     
  13. Kẹo Hàn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hỏi tớ tớ chỉ cho nà
    Vì tớ giống cô gái y
    Y hệt
    Có nhìu lý do
    Cô ta ko thjk bạn nên nhìu khi lần đầu gặp bạn xin số dt ko từ chối dc nên phải cho
    Tớ nghĩ bạn nên dừng tại đây
    vì cô ta đã ko thjk có làm sao cũng vậy, thậm chí bạn liên lạc típ đối với cô ấy là phiền lắm đấy
    Tớ cũng hay bị làm phiền
    Cô ấy mà có ý gì hay có cảm tình với bạn là sẽ chấp nhận ngay lời hẹn đi chơi vì muốn tìm hỉu bạn mối wan hệ ----> bế tắc -< help me...
    Chúc bạn tìm ngkhac vui và đẹp hơn cô ấy
     
  14. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Ấn tượng ban đầu là quan trọng lắm bác ạ,mình cũng từng rơi vào trường hợp giống bác,cô ta ko thích mình nhưng vẫn trêu đùa mình,tạo cho mình cảm giác hy vọng,cuối cùng giờ mình và cô ta trở thành kẻ thù luôn,nếu bác tiếp tục theo đuổi có thể cô ta cảm động thật đấy,nhưng cô ta cảm động vì công sức của bác,từ đó sẽ biến thành lòng thương hại chứ không phải tình yêu,rồi sau này cô ta gặp ai đó làm cô ta rung động thật sự thì bác lại ra rìa,cho nên tốt nhất bây giờ bác hãy quên đi,đau khổ bây giờ sẽ mau quên còn hơn mai mốt bị cắm sừng còn đau hơn
     
  15. pinturicchio Thành Viên Bạch Kim

    bác này nói cũng có lí mối wan hệ ----> bế tắc -< help me...
     
  16. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Mình nghĩ chính bản thân chủ topic đã có câu trả lời rồi nhưng bro k dám nhìn nhận thẳng thắn sự thật, đừng lãng phí time và tuổi trẻ cho những chuyện k có kết quả này.
     
  17. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    ah, còn mún vừa hem từ bỏ vừa mún...giải thóat đau khổ tình ái là phải thay đổi từ trong suy nghĩ bro đi mối wan hệ ----> bế tắc -< help me...
    đầu tiên đừng hi vọng kua đc, cứ xem như là bạn thui, zị thì ko đặt mục tiêu cao nên tâm hồn thoải mái, cứ như bạn bè, xin nick chat cho zui, trong ngày thì hỏi thăm "pe làm gj zị, sáng..."pé ui dậy đi nè", chuyện bạn bè,học hành,nói chung sáng tạo và vui vẻ thì đc ah!
    mà nhớ đừng rủ đi chơi nữa, cứ xem như...sơ kua để dành,tập trung làm việc học đi, chừng nào cây mọc thì thu họach ^^
    P/S: kua ko đc,ko đủ tiền và tài thì...bạn mà, kệ bỏ đi ^^
     
  18. thichduaxe Thành Viên Cấp 1

    hehe, vụ này dễ ẹc, nguyên nhân vì sai lầm của chú em đi nhắn tin là keo kiệt chứng tỏ ko có thành ý, máy em hết tiền ko thể trả lời, điện thoại em hư màn hình, hư phím Call, thậm chí vì nhắn ko dấu đọc ko ra ý điên quá nên em giận lun.

    muốn tỏ tình tò te thì kiếm phòng lạnh hoặc nơi nào trời càng lạnh càng tốt, sau đó lên kế hoạch đưa em đến và nói rằng : anh chưa có người yêu và chưa từng yêu ai, tiền anh làm ra ko biết để ai xài, mỗi tuần anh đều đến đây làm ly cafe và chờ đợi lucky star, anh yêu người ta mà ko thể nói ra vì ngại người ta thuyền đã yên bến đỗ, tâm sự với em anh thấy lòng nhẹ nhàng, em có thể ... đến đây thư giãn với anh hàng tuần ko?

    nếu em trả lời có, thành công rùi, cá tham mồi nên đã dính câu, từ từ mà ra chiêu tiếp thôi.
     

Tình hình diễn đàn

Total: 1,095 (members: 3, guests: 1,046, robots: 46)