Phải làm cho kẻ thù sống ko đc chết cũng ko xong. Nhưng nó phải mang ơn mình vì đã ban phát "ân huệ" cho nó!
gặp kẻ thù ngoài đường, ta phải cười và chào nó bởi vì nó to con và khỏe hơn mình. gặp kẻ thù đang đói khát, ta phải cho nó ăn uống bởi vì trong tay nó đang cầm cây hàng và ống tiêm. bởi vậy, cách trả thù tốt nhất là ta phải tránh né kẻ thù, không thấy ta thì nó không làm gì được ta và nó tức mà hộc máu chết, thế là ta đã trả được thù.
Nợ máu phải trả bằng máu, nợ tình phải trả bằng thứ khác.. Phải cho kẻ thù sống không được, chết cũng không xong. :sure:
cái này chắc hổng đực rồi bạn ơi hừm hừm chỉ có trong văn bản thôi chứ ử ngoài cuộc sống ai mà làm được vậy
"Dung dưỡng là tự mình phải chết" thích câu nói của Tom với Kay (theo bản dịch của NTL) Thích 1 câu được nói trong Bố Già: "Keep your friends close, but your enemies closer" :feel_good:
Nếu ngày đó tên đó không chặt ngón tay cô bé mà xxx cô bé Đến ngày gặp lại tên ăn mày thì cô gái chìa cái gì ra ... ? và cô ấy nói gì ...?
đây chỉ là lý thuyết của mấy ông thầy chùa với mấy ông cha nhà thờ thôi.thực tế ko ai vậy cả.vì dụ như có người tới cắt ngón tay bác xong bác có rủ nó đi nhâu dc hong?.hồi nãy đang đọc tường khúc cuối cô gái dụ ông đó vô nhà rồi cắt trym chứ.^^