quên nữa là ai nói bạn từ nay đến Tết là đẹp vậy :angry: mùa đông trên đó không ai lên cả,bạn mình ở trên đó nói,vì lạnh lắm,chẳng đi đâu được,nằm nhà đắp chăn trùm mền ngủ còn thấy lạnh :angry:
nhầm dzồi bác ời . mùa này lên Dalat mới là đẹp nè ^^. tuy có lạnh hơn thật, nhưng mà hoa Quỳ đang độ nở, mà cái dòng hoa Quỳ nó là hoa dại dễ sống nên gần như nguyên TP Dalat ở đâu cũng có => vàng rực cả TP đó bác . còn chuyện mùa đông ít ng lên là vì mùa này không phải mùa du lịch . học sinh sinh viên thì phải đi học, dân công chức thì không trúng vào dịp lễ nghỉ nào cả nên ít ng đi là đúng ời . chứ ng iu Dalat thiệt sự thì đi mùa này mới đúng là đi Dalat vì cái đặc sản chính của Dalat là lạnh mà bác ^^.
cám ơn mấy bro đã qua tâm nha :41_002: (hic, mặc dù ko bít là quan tâm hình em hay là mẫu của em nữa ) hình này em chụp ở ĐL đó . trên đó sắp có lễ hội hoa nên định lên làm vài pose. Có bro nào biết nhiều về lễ hội này không?
năm nay không có lễ hội hoa mà là đầu năm sau :snicker: nghe đâu Dalat chuẩn bị cho vụ này dữ lắm, trc mắt là mắc đèn đường cho suốt tuyến đèo Pren rồi, còn vào lễ thì làm 1 đường hoa từ chân đèo lên đến Dalat luôn
Đẹp thiệt.Nhất là tấm số 3! Làm tự nhiên thấy nhớ Đà Lạt ghê lun...Chắc sẽ canh dịp lễ đi freetour với mấy thằng bạn
ui dời mấy em xinh xinh ở nông trại khoai tây Đà Lạt chứ gì! tớ biết zòi. Đang thu xếp thời gian tẩu cơ hội về thăm mấy em đó đây!
Máy ảnh của bác hình như hơi kém ấy nhỉ, chất lượng ảnh ngang con dd của tôi thôi. ( Note: Khoe con dd tí thôi =.=)