mưa vậy mà ở quê mình (Bảo Lộc-Lâm Đồng) cứ cách 1 ngày là cúp. Cúp từ 7h sáng đến 22h mới ác chứ. Riết hok dám về luôn. Về nhà 1 tuần cúp điện hết mấy ngày thì....:sure: hên là ở Bảo Lộc mát (hơi lạnh)-chứ nóng như Thành Phố thì chắc chết lun...:after_boom:
Khổ nhỉ Tui thì chưa bị mắc mưa nhưng có lần chạy xe tống 3 (chở 2 đứa em sau lưng) đi trên đường Kha Vạn Cân gặp lúc triều cường lên nước ngập nửa bánh xe, vừa chạy vừa run lập cập vì lúc đó mới biết chạy xe sợ té. Dính mưa nữa chẳng biết sao chạy
Hôm đó chạy từ Thủ Đức về trong SG mà hứng trận mưa như mưa axit vậy,hạt nào hạt nấy to đùng,rát cả mặt