quen mình đi bạn,mình là người chung thủy nè hjhj,a ta ko xứng đáng với tình iu bạn dành cho a ta đâu
bắt tay đi chị, e cũng vừa thất tình, cũng từng nghĩ đến cái chết vì tưởng như ko còn chút mục đích nào cho cuộc sống, nhưng... sợ chết =)) nên hem dám hehe (nói thiệt á). Cái j là của mình nó sẽ là của miìh, cái j ko phải thì ko bg thuộc về mình, bg có quì xún năn nỉ nó cuũg bỏ, mình là con gái ko tự bảo vệ mình ko tự thương mình thì ai thương mình bây giờ.
sao giờ thù cái câu Cái gì của mình thì sẽ là của mình thế....huhuhu.. trước lúc đi anh ta cũng nói với mình như thế...nghe đau lòng lắm
:burn_joss_stick:còn 15' nữa tan ca....chia bùn cùng sis...hết chuyện trò với sis đc rồi....:nosebleed_002:cái gì ko phải của mình thì giật cũng ko vui nghen
loại người như z ko đág để bạn phải như z đâu,đã đc cái mình mún rồi còn có thêm 1 đứa bé...xog bây giờ lại nói thế...chỉ có 1 câu để khuyên bạn thôi...QUAY ĐẦU LÀ BỜ...hix sao mình sến z ta?
đầu tiên là chia buồn cùng chị. Em chưa gặp tình huống như chị, mà cũng chưa iu ai hết lòng như thế nên khó mà hỉu hết đc để júp chị hết buồn. chỉ mong sẽ có 1 ng` tốt hơn iu chị nhìu ơi nhìu để cho chị thấy đàn ông ko phải ai cũg tệ hại như a bồ cũ
Hix ! vậy còn sỉ diện gì của người con gái nữa bạn ui ...mình cũng muốn vậy lắm nhưng tự nhiên wa ùi Him ko gặp mà còn đuổi về thì ẹ lắm:too_sad:
cùng idea w 2 bạn nì Mình thì chưa từng gặp phải trường hợp nì nên hem bít được bạn đau khổ ntn nhưng mình nghĩ hem nên wa nhà him, như z đâu còn lòng tự trọng của mình nữa,cũng ko cần phải gặp để nói chiện rõ ràng làm j nữa, vì hành động của him như z là wa rõ ràng ròy, tốt nhất nt cho him chủ động ct lun, hem cần chờ him mấy tháng si nghĩ j nữa bạn à, maybe him hem bao g way lại đâu, bạn gặp phải thằng đểu ùi. Cuối cùng, chúc bạn quên được quá khứ, làm lại từ đầu, và gặp được ng tốt hơn.zui zẻ lên nhé
cám ơn các bạn đã chia sẽ cùng mình.....Mèo mở thì chắc là có rồi nên mới nhanh chóng quyết định chia tay như vậy
Úi trời , bạn ol trên diễn đàn này từ trưa tới h lun hả ! Hồi trưa mình cũng cập nhật liên tục ^^ Mới đi làm về vào topic thấy bạn vừa post xong , coi bộ đang sầu thảm lắm rùi đây ... thui chia sẽ típ với bạn vậy ! :go: