ko phải thảm mà là quá thảm....1 cú vấp cực điếng người...đến giờ mình vẫn ko còn tin là sự thật nữa đó
Nếu vậy thì không nên níu kéo gì nữa, dứt khoát là tốt nhất bạn àh. Với những kẻ sở khanh thì dây dưa lâu mình càng mệt mỏi và thiệt thòi mà thôi.
Đang rảnh nè có cần chat với mình có ji chia sẽ cho , có nick dưới chữ ký đó P/s : em thành thật , hok có ý đồ gì đâu mấy pác , đừng chém em tội nghiệp :beated: ủa mà cái chữ ký lúc hiện lúc hok là sao YM! minhtien_it
hắn đánh kế chuồn đó bạn.bỏ đi, lưu luyến làm j hạng ng đó chứ.nếu bạn níu kéo lại được thì tình cảm có trọn vẹn ko? níu kéo thì được j chứ.quên đi bạn ạ.chúc bạn sẽ tìm đc Thạch Sanh chứ ko phải Lý Thông
Nếu mà hắn còn yêu bạn có trách nhiệm thì dù có chuyện gì hắn cũng tìm đến bạn.Còn như trường hợp này thi quá rõ rút ngựa tri phong.Bây h bạn hãy quên đi tất cả làm lại từ đầu tìm 1 người khác thực sự để yêu để được quan tâm chăm sóc cho bạn
...chia bùn cùng chủ topic, nhưng ko fải là hết hi vọng đâu bạn à, mình đây, con trai đây, cũng đang có bạn gái đây! sắp 1 năm rồi, 2 đứa xảy ra nhìu chuyện lắm, mỗi lần vậy mình đều chủ động xin lỗi vì mình yêu gf mình hơn những cái giận vớ vẫn . Khôg fải con trai nào cũng tệ đâu, chỉ là do mình chưa tìm dc người mình yêu thôi bạn àh, cố lên nhe, còn cái...sinh linh đó mình ko biết là đã ra đời chưa nhỉ?!
bị dụ rồi bạn... khi 1 thằng con trai yêu thật lòng thì koo bao giờ đòi hỏi việc quan hệ với con gái trước hôn nhân đâu
Nói thật mấy thằng *** có trách nhiệm như nó quên đi thì hơn , nhưng mà để quên những gì sau chuyện như thế thì thật khó.Cố gắng lên bạn
Nhục mặt cho mấy thằng con trai loại này quá ( xin lổi em bức xúc, em cũng là trai) vô trách nhiệm quá, ko đáng mặt đàn ông
vũ_trụ_nhất_gia, Wueri, kid2small, MrC85, kenboy, linhlinh1987, Vicky_Rep đông gớm nhỉ, gặp ngay thằng sở khanh chính hiệu rồi tọi nghiệp
Hãy làm cái mà mình cho là đúng, suy nghĩ kĩ càng đừng để trái tim quyết định nữa.Chỉ có bạn mới biết là nên níu hay giữ thôi.Nhưng trước hết là bạn đã có tội nặng với sinh linh của bạn rồi đấy, trong sách Phật dạy, đó là tội nặng nhất, tương đương sát sanh.Nếu không tích đức sẽ có ngày gặp quả báo
Mình hiểu mà bạn .....bãn thân mình dằn vặt lắm chứ đâu phải nói buồn ko đâu....bây giờ mình phải gánh 2 nỗi đau cùng 1 lúc chứ đâu phải việc chia tay với lý do trẻ con của him ko.. Đã vậy mình còn bị a họ của người ta trách là Giá Như Mình Tốt Với A Ta Thì Hôm Nay Đâu Bị Vậy.. trong khi mình chả làm gì trái với tình cảm của mình cả
Yêu người khác thì có bạn à, còn quý trọng người khác hơn bạn thì mình nghĩ ko đâu, vì mình đánh giá bản chất của người đó qua câu chuyện bạn kể rồi đó bạn. Bạn hãy quên người đó đi bạn, đừng níu kéo cho thêm buồn, giờ là lúc bạn cứng rắn hơn trong lĩnh vực tình cảm, cuộc đời bạn còn rất nhiều điều thú vị và cũng còn rất rất nhiều người con trai yêu bạn hơn người đó nhiều lần, chúc bạn thật mau quên đi người bạn trai xấu bụng và tìm được niềm vui mới trong cuộc sống