Hy vọng sẽ có người con trai rộng lượng với mình .....vì trước khi Him đi..Him bỏ lại 1 câu Chắc Chắn sẽ có người thông cảm cho e
Thằng này thì đá đi là vừa. Mà tụi mình còn trẻ, bạn làm gì cũng canh ngày với mang bcs.Sau này chỉ có chị em chúng mình khổ thôi chứ tụi nó hok khổ đâu (mình là boy nhé)
- phải chờ time qua đi thì nỗi đau này mới lắng dịu dc bạn ah. Theo những dòng tâm sự mình đọc dc thì hiện tại bạn vẫn còn lưu luyến anh ta lắm.Hãy cố gắng forget him càng sớm càng tốt thì bạn mới có thể vươn lên được. Mình chỉ chúc bạn mau quên him chứ k dám chúc bạn sớm có người mới tốt hơn.
Nông nổi trao cả đời con gái cho ng` khác :| Tuổi trẻ bồng bột... Mình chắc cũng cỡ tuổi như bạn nhưng lấy việc học, công việc làm niềm vui có vẻ ý nghĩa hơn... Đôi lời tâm sự... Vì chưa ở trong tình cảnh của bạn nên có lẽ mình ko có ý kiến! Thân!
Em ơi.! E bao nhiêu tuổi rồi mà sao suy nghĩ còn dại thế.? A ko phải chuyên gia nhưng a nghĩ a sáng suốt hơn e trong lúc này, đủ cho e 1 lời khuyên. Bây giờ e đừng ngồi đó gặm nhắm nỗi đau nữa, sống thì phải biết chấp nhận e ạ, hãy cứng rắn mà vượt qua nó. Người từng yêu mình mà đã đối xử như thế với mình thì ko nên níu kéo làm gì, e làm thế lại càng khổ tâm thêm. Him đã ko biết quí trọng thì cũng ko xứng đáng có đc tình yêu của mình dành cho. E lên đây tìm lời chia sẻ của mọi người thì a vẫn thấy e chưa bị mụ mị lắm đâu, hãy sáng suốt để tìm cho mình lối thoát, trong lúc này ko còn gì gọi là T/Y ở đây cả.
thuê giang hồ chém mỏi tay cái thằg đểu đó đi, còn bạn thì nên rút kinh nghiệm cho bản thân, khờ qá àh
thằng này ba xạo, nói đủ thứ lý do tùm lum mục đích chính là bỏ rơi bạn mà thui. dù có đau đớn thật nhưng hãy xem như đó là 1 bài học cho chính mình, ko nên níu kéo làm j mà mất cả tương lai sau này, hãy mạnh mẽ lên làm lại cuộc đời, bạn ạ
hạng người như vậy ko đáng để tìm kiếm, để chờ đợi nữa đâu bạn, người ta đã muốn trốn tránh thì làm cách nào ng ta cũng ko muốn gặp đâu
quên nó đi.... thằng con trai đó ko bằng 1 cái móng chân của bạn đâu ....... cho nó đi tàu bay lun đi............ cuộc sống của bạn ...... dính mấy thằng đó... lỡ dại cưới nhau về.... nó dắt gái về nhà cho bạn coi...
Các bro cũng có chửi mình ngốc vì đã trót dại...rùi còn trách mình ko có lương tâm với sinh linh pé nhỏ nữa ..chứ ko trách anh kia ko đâu :too_sad:
vậy chứ trai chơi xong rồi đá con gái nhà người ta phải khen thưởng hả???? có phải ko nói tới chủ topic thì đồng nghĩ là ko trách đâu ??? người ta đã như vậy, nên né ra ko nói tới, để đỡ nghĩ quẩn , đau khổ thôi ............ chắc cũng giống thằng trai trong topic nên mở miệng bênh vực
Kinh nghiệm bản thân thôi em ơi, đừng khờ dại lần 2, còn thằng kia thì vứt vào sọt rác đi