đúng , ham vật chất ko phải của mình thì sẽ phải trả giá cho những điều đó. Mình củng tay chân mắt mũi như ngừi khác , sao ko tự làm để tự nuôi bản thân , nhục ! Gét nhất hạng người vậy dù gái hay trai ........ Mình ko giàu có j , nhưng cũng tự hào khi mua sắm , tiêu sài = đồng tiền của bản thân làm ra , mình tôn trọng chính mình thì mới mong có người tôn trọng mình chứ .........
nói vậyu tội nghiệp em nha >_< túp lều tranh 2 quả tim dzàng nà >_<. Phải làm mún chết lun để dành $ lo cs, đám cưới huhu.
có chắc là sẽ được hạnh phúc,có thể bây giờ chồn thương chồng chiều,sau này chán rồi sau.Chưa nói đến bên nhà chồng khi rẻ khinh khi,nói chung là nhiều chuyện khi mùh bên giàu bên nghèo,nhưng dù sao cũng chúc cho được hạnh phúc.
Bấy lâu nay thấy chán ghét bản thân mình, vì cứ nghĩ mình không bằng ai cả. Nhưng đọc topic này, lại thấy có nhiều người còn "ngậm ngùi" hơn mình. Phải ráng sống thôi, vì cuộc đời này thật đáng sống.
Cũng đang muốn lấy chồng giàu đây, tình cảm của con người chắc gì nắm được, chỉ còn vật chất là ở lại mãi mãi, ở trong tay ta là ở trong tay ta. Những ngày xưa, ta cũng yêu trong sáng như bao người, nhưng bị lừa dối phản bội nhiều quá rồi, tình cảm của con người dễ đổi thay lắm, ta nghĩ lại những giây phút khi yêu nhau rồi hứa hẹn một tương lai tương sáng, để rồi rốt cuộc tất cả chỉ về con số không. Ta không tin vào tình cảm của nhân gian nữa, không có tình thì chí ít cũng có tiền!