Tìm kiếm bài viết theo id

ngày mai lên phường, mong các bác giúp đỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hai_an_91, 3/3/13.

ID Topic : 6479049
Ngày đăng:
3/3/13 lúc 19:42
  1. annylovely Thành Viên Cấp 3

    mẹ bà,buồn nhất là đi bộ đội thì thằng rẽ rách nào cũng cho đi,mà dzô xin đi làm công an thì nó hoạch họe tùm lum đũ điều
     
  2. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    e cũng mún đi ghê,mà thấy cái chương trình khỏa thân dai nấng,móc @ss thì lại thấy ko thích @@ đc gọi đăng kí và khám sơ hết rồi, 15/7 này tròn 18t,chắc tháng 8 nó hốt đi ngày mai lên phường, mong các bác giúp đỡ
     
  3. trungsat Thành Viên Cấp 4

    quy trình: lấy lơi khai lý lich tên tuoi,o đau,ba me a chi e...-> bo sung giay to: giay chung nhan sinh vien,lao dong chinh...(ko di moi nop may to giay do) con di thi khai xong di ve-> giay bao kham suc khoe-> len duong.
    a e chu ý hiện nay luật nvqs đã và đang thay đoi theo chieu huong ai cung phai di, vd: nhan dc giay bao dau dai hoc ma chua di thi cug len duong.
    ban dang di hoc thi cung yen tam, nhug tuy tung dia phuong may dk choi ngang lam,tot nhat kiu mama tim gap cha chi huy qs tai dia phuong
    mod thong cam dt bi van de go tv loi hoai
     
  4. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    thằng bạn muốn đi, năm rồi lên khám môn nào cũng loại 1 hết, chỉ có con mắt bị cận 2 độ, nó đuổi về, năm nay thằng bạn làm đơn tự nguyện, tháng 9 đợt này đi
     
  5. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    năm 22t có khám 1 lần, làm đủ thứ hết, soi ass, lấy máu, nước tiểu, đinh ninh dính rùi, vì đứa nào cũng phán như thế là 100% đi, giờ 8 năm rùi chả hiểu sao ko ai kêu lên đi hết, chắc bị sida quá ngày mai lên phường, mong các bác giúp đỡ
     
  6. thegioinhot*com Thành Viên Kim Cương

    bây giờ trốn nghĩa vụ khó rồi
     
  7. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    dạo này càng ngày càng căng, nên mình cũng chuẩn bị tinh thần đến tháng 9 là vừa, các bác ở lại mạnh giỏi
     
  8. ndanhmanh Thành Viên Mới

    mình ở L Đ đợt vừa rùi khám đậu nhưng đã xin dc nhờ thân quen Cụ Hồ..bạn nên xin ngay từ đầu cho dễ xử lý nhé...chứ đi khám rồi thì đậu chắc trừ khi bn quá thấp thôi..mình lỡ khám xong rồi mới đi xin giấy tờ mệt ng mà vẫn mất tiền lại còn bị bọn bs xăm soi lúc ấy... nữa chứ
     
  9. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    năm nay căng lắm,coi bộ khó chuồn ah
     
  10. MidNightHot Thành Viên Kim Cương

    tùy theo chỉ tiêu quân số mà quân sự phường khó hay dể....nhiều nơi đủ quân bạn có năn nỉ nó cũng ko nhận.
    có làm khó thì để cậu ấm ló tiền thôi...ae nên làm ngay từ đầu ...đừng để khám sức khoe rồi mới lo.
    giả sử thiếu quân đi,,,,bạn nghĩ chi bao nhiêu để ở lại?????đi chắc nhé!!!
     
  11. khanhcm Thành Viên Cấp 1

    chỉ bác 1 cách. đến lúc khám để bắt quân trước khi đi tầm cở khoản 30 phút bác uống 1 ly cà phê đen ít đường ko đá nha,1 ly to như ly cà phê đá bình thường vậy đó. uống xong nó tuột huyết áp khám ko trúng tuyển đâu nhớ khám xong là kiếm cơm,búng,cháo,mì .... ăn vô liền ko là mệt lắm à !!!!
     
  12. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    phường nơi mình ở ngay trung tâm & toàn COCC k à, mình con thường dân nên xác định đi chứ k đủ sức mà "đấu" với các bác ấy, mặc dù lúc này đang bối rối, nửa muốn nửa k, k phải là trốn tránh nghĩa vụ của 1 công dân nhưng khi đi thì phải dở dang nhìu thứ quá, haizz bác nào ném gạch mình xin nhận
     
  13. Tư Cổ Cò Thành Viên Cấp 4

    Làm cái đơn tình nguyện đi NVQS đi bạn, kiểu như lấy độc trị độc đó mà. Tụi nó đa nghi lắm, thấy bạn hăm hở đăng ký tình nguyện thì nó nghi liền à! Còn nếu tụi nó cho đi thì cũng chả sao, được tiếng mà hình như được thêm mấy trăm ngàn của quận cho nữa!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Vinaphone TPHCM,
  2. hoa168,
  3. 0968796366
Tổng: 631 (Thành viên: 8, Khách: 602, Robots: 21)