Vạn vật trên đời này đều trãi qua các giai đoạn"THÀNH-TRỤ-HOẠI-DIỆT" Trái đất cũng vậy nhưng còn lâu lắm ,lo sống cho tốt thôi,khi nào chết thì chết =)) Nếu có thời gian nghiên cứu hay đọc thử "Vũ trụ quan Phật Giáo" có đủ hết á
Năm 2012 sẽ ko có ngày tận thế, mình đảm bảo là vậy. Và theo như mình nghĩ đây chỉ là 1 trò mèo của 1 nhóm người dựa trên lịch cổ của người Maya để trục lợi. Bằng chứng là khi tin đồn có ngày tận thế 2012 thì gần như ngay sau đó có bộ phim.... "2012", thế là mọi người ùn ùn kéo đến rạp xem cho biết. Theo như mình đc biết thì lịch hiện đại 1 năm/cuốn, còn lịch cổ Maya mấy chục ngàn năm/ cuốn. Năm 2012 là hết 1 cuốn lịch của người Maya, thế thôi P/S: Chủ thớt hoặc người viết bài viết này hình như đã ngộ nhận về cõi tịnh độ rồi
đi ra,chuyện gì đến thì đến mặc dù không tin nhưng tâm minh hướng thiện là được,hàng tháng 2 ngày ăn chay và đi chùa thắp hương cầu những điều tốt đpẹ nhất
cái gì có sinh tất có diệt nhưg tại sao fải lo nghĩ cho xa chuyện gì đến fải đến thôi hiện tại có ăn chay, niệm Phật, tạo duyên lành==> thấy thanh thản là ok rùi