em bị hết chỗ rùi , chỗ đó có 2 người bán lận .Cả 2 quán đều đông.Sáng,trưa uống cafe gọi nhau um xùm cái hẻm. Nếu cái hẻm đủ chỗ , anh cũng nghĩ việc anh bán ở đây rồi.Chỉ cần bán cho công ty anh thôi là đủ giàu rồi.Em tính đi , 1 ngày 1 thằng là 2 ly đó.Công ty anh hầu như trai,gái ai cũng lết ra đây ngồi vì nó yên tĩnh,mát,riêng biệt
Em cũng đã suy nghĩ như chủ thớt cách đây 1 thời gian, và rồi cũng do duyên cơ đến. Đi làm trong 1 công ty dầu khí nhà nước, hơn chục chai / tháng thôi (các bác chừng chém mấy ngàn tội em) but đủ mọi chi phí trên đời, tháng nào cũng vừa đủ xài or thiếu này kia chút, ko có miếng nào dư hết. Rồi em đánh cầu lông, đam mê, tìm hiểu --> lấy vợt mới + độc về share cho anh em chung đam mê, rồi lấy thêm về bán. Giờ thì chuyên bán online và bỏ sĩ cho các shop các hàng cầu lông hi-end. Nói chung nó phát triển từ từ từ từ, cũng có những lúc em máu mượn tiền lấy hàng về bán luôn, but cũng gặp may mắn là thành công. Nói chung thu nhập cũng khá OK. Tạm hài lòng và đang luôn tìm cách phấn đấu hơn nữa. Em thường đi Thái lấy hàng về bán, tầm 1 tháng - 1,5 tháng / lần. Bác nào có nguồn hàng gì bên đó cần lấy về thì hú em nhé, đôi bên cùng có lợi, ngày trước em cũng có nhu cầu mà kiếm hoài mới có người đi lấy hàng giùm, giờ thì em tự đi nên nhận thêm cho các ace muốn kinh doanh. Cần thêm thông tin thì call or sms Toàn --- 0938.125.174 nhé. Mỗi người mỗi khác, nên e cũng ko ủng hộ các bác bỏ làm đi kinh doanh hay đi làm mà ko kinh doanh. Em thì cứ thử, trải nghiệm và nhận kết quả, dù có thất bại thì mình cũng đã thành công khi đã vượt lên chính mình và làm điều mình muốn. Người ta nói có gang làm giàu mà, liều thì ăn nhiều, ko thì liều ít, vẫn chừa đường lui --> ăn ít.... Thôi dừng bút thui...bắt đầu nói lang mang rùi....hihi
Tưởng ai Hỏi con Thuý con gái bả đó Biết Anh Huy bên Bắc Hải kg ? Nó kể cho nghe Mình là thằng bạn của con trai bả Xưa bả dưới q9 cũng bán caphe và kèm đồ ăn Kg tin hỏi xem Phải xưa cô ở q9 kg ?
bán hủ tiếu cũng là của mình, biết đâu 10 năm sau thới làm nên tập đoàn hủ tiếu thì sao, giống vụ bà làm bún để lại ngàn tỷ đấy.