Cũng chả ưa phong cách chú này, tóc tai thì ..... quần áo thì .... Từ thiện mà bô bô cái miệng thì là PR chứ từ thiện gì.
Mẹ thằng này đách ưa , bữa có bác nào lập topic nói về thằng này rồi đó , cũng comment có ưa gì nó đâu , hát như sh!t , chết bà đi cho xong , 5 vs 10 tỷ , toàn pr cho nó nổi tiếng quá..
Nhiều người đáng thương hơn tụi nó, có tiền thà cho ăn xin chứ ko cho mấy thằng như mấy thằng này...ghét nhất là 2 ông nội thầy chùa, ko ra cái gì hết...pó tay...
Nguyễn Văn Minh Tiến bắt cướp gặp tai nạn, mất xe ..v...v.... chẳng thấy gì, thằng này còn khỏe gớm mà.
công bằng mà nói: "ai được phần phước nấy" thôi hok bik trên này có bao nhiêu người hiểu được câu trên?
bác này nói đúng,suy cho cùng chỉ có dân đen thôi Đúng là quá giả tạo nào là sáng tác những ca khúc người nghèo khổ bất hạnh,mồ côi, điển hình "Đứa Bé" nhiều ca sĩ họp lại hát chung với nhau, yêu thương con trẻ,người nghèo,nhưng toàn nghe nó hát lấy tiền xong chứ ko thấy hành động gì cả??? Nhờ vào vụ Wanbi tuấn anh thấy rõ bản chất ca sĩ Việt giả tạo, vì sao?? nếu như wanbi tuấn anh ko bị bệnh?? thì thử 1 năm có thấy 1 show lớn hoàng tráng nào của tất cả ca sĩ để làm từ thiện cho người bất hạnh ko???? hay chỉ là vài cá nhân lẻ tẻ trong show biz thôi???
Nhìn 2 thầy tu mà thấy mắc cười. Chẳng biết tu hành đến đâu nhưng nhìn bên ngoài và cách hành xử nhu vậy thì không phải là người tu hành rồi. Người xuất gia theo Phật rồi mà còn ham Iphone, E72, ham showbiz ...
chùa nhà mình hay đi ... chả thấy sư thầy nào xài đt màu hết ... toàn đen trắng ... mà nhìn các thầy ko có giống như 2 ông sư ở trên :beauty:
ko phải móm mà gọi là cái mồm cá trê ... mồm này google trả lời ntn Chủ nhân của đôi môi trề thường là người có tính cách khá cố chấp, thậm chí rất bảo thủ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp và cuộc sống của họ. Không ít người trong số này thường thiếu khiêm tốn, thích khoa trương và ưa hình thức. Tuy nhiên, đây có thể là lợi thế cho họ khi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị hay trong ngành giải trí. Chính vì thế, nhiều người thành công trong lĩnh vực này đều có đôi môi trề.
mình ko quyên góp vào đây...nên mình cũng ko quan tâm lắm, nhưng nhận xét của bạn cũng jong suy nghi cua mình, hihi
các bác nói đám showbiz quyên tiền gì cho nó....mẹ toàn là lấy tiền bán vé cho nó ko ...tiền của dân chứ đâu..... hết tổ chức hôm nay đến hôm khác .... ..sao hok giỏi tổ chức 1 show đêm nhạc cho trẻ em ung thư người nghèo ko có miếng ăn đi .... đám showbiz ...??????????????? ưa thằng nào
Mấy pa nhảm quá .................... Bạn bè giúp nhau lúc khó khăn cũng là lẽ bình thường ................. tất nhiên mối quan hệ bạn bè phải lớn hơn mối quang hệ người dưng. Tự hỏi bản thân mình đi : người lạ xin tiền 50k ăn tối mấy og có cho ko .............. bạn bè chỉ cần nói "có 50k ko cho tao đổ xăng tao hết tiền rồi" là sẵn sàng móc tiền ra đưa.
vậy là chủ top chưa rành về giới nghệ sĩ rồi, trong giới nghệ sĩ thì lúc nào họ cũng muốn mình không thua kém ai và lúc nào cũng giả bộ tỏ ra là mình quan tâm đến bạn bè , đồng nghiệp và luôn làm từ thiện--> đó là lý do tại sao họ lại quyên góp nhiều như vậy. Nhưng đàng sau cánh gà là một đống hỗn độn.
Sao mọi người ko nghĩ những ca sỹ khác đối với Wanbi cũng giống như bạn bè của mình đối với mình. bạn bè tìm cách giúp nhau, có gì là khác thường. ca sỹ thì biết làm sao ra tiền ngoài mấy cái vụ tổ chức đêm nhạc - sở trường của họ. Cứ đơn giản nghĩ họ đang cứu bạn họ, giống như mình đứng trước tình cảnh của một người bạn của mình, chẳng lẽ mình sẽ đánh giá rằng bạn mình bệnh chưa nặng thập tử nhất sinh, bạn mình còn đầy đủ hơn người khác nên thôi ko cần mình giúp, thôi để mình giúp người ngoài??? Cũng có chắc là Wanbi bị bệnh rồi nếu ko chữa thì cùng lắm là mù mắt thôi đâu, biết đâu khối u ban đầu chèn ép dây thần kinh mắt, nếu ko mổ sẽ tiếp tục phát triển dẫn tới chèn ép các dây thần kinh khác gây liệt, gây hôn mê.... Nói chung là việc họ giúp nhau là bình thường, có chăng vì họ là ca sỹ, họ dễ quyên góp được số tiền lớn hơn thôi chứ bản chất chia sẻ giúp đỡ bạn của mình chả có gì khác nhau mấy cả.