Tìm kiếm bài viết theo id

Người có xác mà không có hồn...................

Discussion in 'Chuyện trò' started by tnonly, Nov 8, 2013.

ID Topic : 7056209
Ngày đăng:
Nov 8, 2013 at 6:02 PM
  1. tnonly Thành Viên Cấp 2

    cảm ơn anh đã chia sẽ. Nhưng đây là lần thứ 8 rồi anh. không phải 1 2 lần
     
  2. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    méc ông bà già vợ,cứ nói vợ bác nói cha mẹ chồng như thế,nghe xong chắc ông bà già vợ đuổi vơ bác về liền à
     
  3. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Biện pháp mạnh :
    đưa đơn xem thử có ký ko rồi tính tiếp ...
    Biện pháp nhẹ :
    Xem như kiếp trc mắc nợ người!
     
  4. art_phi90 Thành Viên Bạch Kim

    đọc hết 8 trang thấy hầu hết mọi người đều đồng tình với bác là không nên xuống nữa làm gì

    mà mình nghĩ bác cũng ko nên xuống nữa làm ji, đã 8 lần/ 2 năm vậy cứ 3 4 tháng là vợ bác xách đồ về nhà 1 lần, xin lỗi chứ vợ chồng ăn ở với nhau chứ có ở với ba mẹ cả đời đâu mà hở tí là bỏ về

    làm như thế là ko tôn trọng bác rồi, mà đã ko tôn trọng nhau thì bác cũng ko cần pải đôi co níu kéo làm ji, cứ để vài tuần, nữa tháng, ko thì cả tháng cũng được, thà 1 lần để ko có thêm lần nào nữa

    chứ bác xuống năn nỉ thì sẽ có lần thứ 9, 10 trong năm nay nữa đấy.

    chào thân ái và quyết thắng
     
  5. tnonly Thành Viên Cấp 2

    em củng nghĩ vậy. trong gia đình em củng nói, bây giờ là thời gian để thứ thách với lại nếu xuống sẽ có thêm nhiều lần. việc trong đầu em bây giờ là công việc nhưng cảm thấy đuối sức buồn bã lắm
     
  6. art_phi90 Thành Viên Bạch Kim

    cố gắng lên bạn, gian nan thử lòng người mà, mới lấy nhau 2 năm mà đã như vậy, liệu có đi típ cả quãng đg dài còn lại ko nếu ko thử thách 1 vài lần

    chứ năm nào cũng mang đồ về nhà vài lần như thế này thì ng khác xem bạn ra ji nữa
     
  7. tnonly Thành Viên Cấp 2

    cái cốt trong câu chuyện cũa em là vợ em đã xúc phạm tới gia đình e, và lúc đi em đang gặp khó khăn vậy mà không còn số tiền mà 2 vo chồng dành dụm....................
     
  8. dyb121292 Thành Viên Cấp 2

    Đôi khi bạn làm căng chút thì vợ lại sợ bạn hơn. Chứ sống mà không hiểu cho nhau , không ngồi nói chuyện được với nhau những lúc cãi vã thì sao mà sống lâu dài được. Con gái mà có 1 đời chồng dù gì dù, không quản lý chồng vợ sẽ cũng rất lo. Bạn đang buồn , biết chừng vợ bạn đang suy nghĩ và buồn hơn bạn Người có xác mà không có hồn................... Cố lên bạn nhé !
     
  9. phukienpro1 Thành Viên Cấp 3

    lên nóc nhà đi !
     
  10. salangane85 Thành Viên Cấp 5

    hic , theo như bác nói thì e thà ở vậy còn hơn
    Gởi tối hậu thư sang nhà vợ
    - 1 về
    - 2 tui sang đem đơn theo cho ký
     
  11. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Beng !
    Banned vĩnh viễn, kiếm vợ khác !
     
  12. lion_vs_tiger Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng đồng ý với bạn này và nhắn chủ thớt 1 điều là anh chắc ko phải đàn ông rồi a nên xem lại giới tính của mình đi ... anh chưa có con thì sự việc càng dễ dàng hơn nhìu người đó
     
  13. nhockanq7 Thành Viên Cấp 1

    công nhận là t.c vợ chồng nhiều nghĩa vs tình hơn là khi lúc yêu chưa có ràng buộc
    và đôi khi đời sống hôn nhân thử thách ta nhiều lắm
    những ai thực sự hiểu và yêu nhau
    thì sẽ tự biết mình phải làm gì
    1 khi ai đó sai và ko muốn nhận phần lỗi về mình
    1,2 lần có thể cho qua đc vì tôn trọng
    nhưng nếu họ cứ như thế
    ko tôn trọng mình thì mình nên quyết đoán mà xử lý sự việc theo hướng cứng rắn
    nói vậy chắc bạn cũng hiểu
     
  14. tnonly Thành Viên Cấp 2

    cảm ơn mấy bạn đã chia sẻ. Mình để im không làm j hay nói gì hết.
    1 tự dẩn xác về
    2 không về thì đi luôn
     
  15. om nhom Thành Viên Cấp 4

    lần này bạn không nên xuống nhà năn nỉ nữa nhé! Phải cho vợ bạn biết là cô ấy cần bạn. Không thì thôi bạn đừng tiếc nuối. Mình cũng từng lâm vào hoàn cảnh gần xuống như bạn, mình cũng làm căng. Đâu phải mình thương rồi lên mặt như vậy! Quyết tâm nha bạn!
     
  16. phide67 Thành Viên Cấp 1

    vote dứt áo ra đi....
     
  17. tnonly Thành Viên Cấp 2

    ngồi ngẩm lại những lần vợ đi nhận ra 1 điều rằng nếu mình không cứng rắn thì vợ mình k coi mình ra gì. làm cho vợ mình càng thêm ỷ lại. Ngẫm cái cuộc đời. mấy bạn 30t rồi lấy vợ nhé.
     
  18. Mua Ban Pro Thành Viên Cấp 6

    Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắng với vk, nói k đc thì nói chuyện với pa mẹ vk để ba mẹ cô ấy dạy cho cô ấy hiểu thế nào là đúng là sai. Hôn nhân k fai chuyện nói bỏ là bỏ, để có đc 1 cuộc hôn nhân lâu bền k fai muốn là đc đâu bạn, bạn và vk fai biết vun đắp, giữ gìn và tôn trọng nhau. Bạn và vk fai giải quyết đc những bất đồng k tránh khỏi trog hôn nhân của 2 người, dung hòa sở thích và trân trọng những khác biệt của nhau. Bạn nên cho mình và vk thời gian và sự kiên nhẫn để nhìn lại cuộc hôn nhân, bạn sẽ biết bạn cần fai làm gì. Vk ck là duyên nợ, hết duyên hết nợ tự ắt rời xa thôi.
     
  19. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Nói thật em ghét nhất cái vụ này, đối với em lần đầu và thì cũng là lần cuối ! em nói thật bác phải cứng lên không thì sau này vợ nó leo lên đầu mà ngồi cũng nên. Chia sẽ với bác là nên gọi điện với vợ bác đi gọi có thể không nghe máy thì chuyển qua nhắn tin! Em có về thì về không về thì ly dị giúp anh để anh cưới vợ khác, chứ cái cảnh này hoài có nước cạp đất mà ăn. Còn đi như thế này 1 năm đi hơn chục làm sao mà làm ăn gì ra tiền Người có xác mà không có hồn................... Chú em ngày xưa đi ỗng cũng năng nĩ mà bà kia đi được vài lần rồi, vài lần sau được nước ỗng bỏ 1 năm luôn ko chịu về luôn và ly dị luôn. Em chán kiểu đàn bà động chút vác đồ về nhà má. Dù không ai đánh đập hành hạ gì hết haizz.
     
  20. xoidaudo Thành Viên Cấp 2

    Em yêu 7 năm rồi còn chưa nghĩ tới chuyện đám cưới
    Ai xúc phạm má em em đấm rớt răng ngay.
    Bậc sinh thành ra chồng mình còn ko tôn trọng thì nghĩ sao tôn trọng anh
    Vote ban Người có xác mà không có hồn...................
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhthuan8621,
  2. vanquyensg2024,
  3. honeyz...,
  4. minhthuong0203,
  5. hoangmain
Total: 1,081 (members: 8, guests: 988, robots: 85)