chà mới đọc lại thông tin thì đúng thiệt... vậy thì hơi bất cập vì jải chỉ tổ chức trên sân VN và Indo em mặc áo xanh số 25 bên VN đó anh
coi quá đã luôn.TT vố đối.HS trước giờ bán độ không ah.Cho nó về nhà lượm bóng cho rồi.Bão nãy giờ hok dám về.^^.
Đúng là Tấn Trường chụp goal quá VIP, hoan hô anh lần nữa. Mấy phút cuối đúng đau tim, mình phải thở 2 bình oxy đấy, ặc ặc
Mình thấy mấy bác ở đây comment tiêu cực quá. Thứ 1 HLV calisto , mấy bạn nghĩ sao chê bai . Có phải là do ông calisto thổi phồng đội Việt Nam đâu. Đây chính là do những ông nhà báo " ba phải " . Lúc thắng thì thổi cho cao, lúc thua thì đạp người ta dưới bãi sình. Bạn nghĩ đi dưới thời các HLV , có bao giờ VietNam vô địch đâu, toàn thất thủ dưới Thailan và Singapore , ước mơ có được ngôi vị cao nhất , khát khao chưa bao giờ đạt được, lối chơi bo1ng không hề đẹp mắt như bây giờ. Rồi dưới thời Calisto, người đã thay đổi từ lối chơi bế tắc thành lối chơi tấn công đẹp mắt , đã giúp cho Vietnam thỏa cơn khát vô địch mấy chục năm. Báo chí ca ngợi có vẻ là hơi quá đáng. Nhưng chúng ta phải giữ cho ông Calisto 1 niềm kính trọng , vì đã giúp Vietnam vô địch. Thứ 2 nên trách là trách BLD Việt Nam ko nhập tịch cầu thủ, nên thể trạng cầu thủ VIetnam thua xa các đội khác. Nhưng nghĩ đi liệu chúng ta thua philipin mình thua người dân philipin hay các tay khổng lồ Châu Âu. Liệu 1 đội tuyển VIetnam đội hình toàn da đen và da trắng, các bác còn muốn bật tivi coi ko? Ở đây không phải là kết quả mà là Tinh thần con người Vietnam. Phải chính con người VietNam tự làm nên mới gọi là lịch sử. Mà đâu phải vì thể trạng thấp bé mà đội VietNam bị đè sân,các bác hãy coi lại , Đội VietNam chơi lấn lướt các đội khác dù ngu7o2i anh , pháp mỹ. Lỗi thua do Thủ môn VietNam và hậu vệ chơi mất tập trung, 2 pha đó là những pha không đáng để vô đâu, do thằng Sơn Hộ chiếu phản xạ tệ và hàng thủ kém, nhưng hãy xem tại hàng tiên vệ chúng ta như thế nào, lối chơi quá đẹp mắt. Co thể Phi có lối đá chiến thuật tốt, nhưng lối bóng đá thực dụng này , Hiện tại bây giờ thế giới ít sử dụng, mấy bác có thể xem độ Đức và Ý như thế nào. Họ còn chơi phòng thủ tấn công ko? Hay bù vào là lối đá tấn công đẹp mắt. Còn trong trận Singapore. Các bác co xe hết trận ko? qua hiệp 2 , Vietnam dẫn trước 1 bàn , nhưng vẫn tấn công lấn lướt. Đến khi Trọng Hoàng bị đuổi mới chuyển sang thế phòng thủ. Hỏi các bác đối với Tây Ban Nha và Brazin thằng nào chả chơi thế. Bộ chỉ Vietnam. Còn câ giờ, thế các bác có coi Spain ? Đẳng cấp thế giớ và vô địch thế giới , vẫn câu giờ bằng cách chạy banh và đứng yêu cột cờ và đá vào chân hậu vệ đối phương và lại tiếp tục như thế. Các cầu thủ và HLV luôn thi đấu hết mình , chịu mọi áp lực để nhằm làm vui lòng người hâm mộ vietnam, lăn xả thi đấu.. Các bác ko cảm ơn thì thôi, còn quay lại chỉ trích là sao?
Trọng Hoàng phản ứng kì cục, tự dưng nhảy tưng tưng dzô chân người ta là thế nào, Tấn Trường chụp đúng hay, gặp cha Sơn hộ chiếu là mình ôm hận rồi. Phút cuối ông kia ham banh quá. Anh Đức đá dzô dziên ih như trận trước. Mà câu giờ đúng hài luôn he he he!
Tấn trường chụp thấy pro hơn thằng Hồng Sơn, HS chụp nhìn rất lọng cọng. Mong Calisto tung Tấn trường ra tiếp
nói chung, nếu đội hình hôm nay, tinh thần hôm nay tui dự trận đó hấp em Mã nó 1-0 về VN, Mỹ Đình, hấp 2-0
tuyệt vời vn , ai nói gì thì nói , đội bóng vn đã cho chúng ta rất nhìu cảm xúc và niềm vui , ai có nói hay , thì bước vào sân đá đc vậy đi rồi hĩu .
Trọng Hoàng vào bóng fa đó là do tâm lý ức chế bị đá rắn trước đó, các bác xem lại thì biết , nói chung do tâm lý nông nỗi của tuổi trẻ thôi