Tìm kiếm bài viết theo id

Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhminhtuan, 30/6/14.

ID Topic : 7415481
Ngày đăng:
30/6/14 lúc 21:56
  1. GWALL GIẢI PHÁP TRỒNG RAU SẠCH

    Thằng viết bài này đúng là ếch ngồi đáy giếng, tự ti bản thân chỉ đổ lỗi người khác. Xin lỗi chứ SG mà sống không được đừng mong sống thoải mái ở đâu trên cái VN này. Bản thân mình sinh ra ở đây, thời còn học sinh lũ bạn thân chơi với nhau đứa nhà giàu, đứa nhà nghèo...mỗi đứa 1 hoàn cảnh nhưng đứa nào cũng như nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng chơi....gắn bó tới lúc có gia đình, vợ con... gặp lại vẫn vui mừng. Còn lúc lên ĐH thì bạn bè tứ xứ, có nhiều đứa chơi dơ, tính toán, dù không làm gì nó cũng nói xấu đâm chọt sau lưng mình...bạn bè hợp tính chỉ đc vài đứa đếm trên đầu ngón tay, không thân được như lũ bạn thời học sinh. Sau này đi làm cũng như vậy gặp đủ loại người thành ra không tin ai được hết. Mảnh đất SG giúp các bạn thành công, nhưng các bạn có hi sinh lợi ích bản thân vì nó chưa, hay chỉ biết chăm chăm bản thân mình....
     
  2. ktvmobile168 Thành Viên Cấp 2

    Sài gòn là miền dất hua của ng việt
     
  3. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    chả biết sao chê SG mà cứ vào SG làm gì, SG mà ko sống được thì ra ngoài Bắc đi , thấy cái cảnh
     
  4. hieuhuu16 Thành Viên Cấp 1

    SG đông vui nhộn nhịp nè mấy bácNgười ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…

    [video=youtube;aUgGGXMzP58]http://www.youtube.com/watch?v=aUgGGXMzP58[/video]

    [video=youtube;6dmRbI2-UC4]http://www.youtube.com/watch?v=6dmRbI2-UC4[/video]
     
  5. danhvinh1985 Thành Viên Kim Cương

    Thích bác nói câu này nhất đóng góp cái gì cũng nhiều nhất nước
     
  6. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cái này cãi qoài cũng vậy thôi chỉ khi nào tiếp xúc rồi mới hiểu , ma nào chơi ma đó... thế nhé . Giờ mà tách sổ thì SG chả mấy chốc như xưa . Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…
     
  7. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    cảnh báo: lời nói mang tính chất....ở bên kia đại dương rất cao :matrix:
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bậy !! Bạn đừng chơi mình chứ , còn quote lại chi nữa 3 ...Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…
    Hành động của bạn là định hướng dư luận làm nó nghiệm trọng lên để đẩy c
    mt tranh luận bình thường, vô tội ra đảo...:byebye:
     
  9. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    sợ hả, mấy topic này dễ .... lắmNgười ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 1, e hk sg mà nghe có mấy thằng mở mồm thối kg chịu dc, kg lẻ e hỏi nó lưỡi có đốm kg chứ, sg năng động và rất trẻ, kg thể phủ nhận những đóng góp của dân nhập cư, dân sg gốc kg làm gì ra gdp cả, chỉ có nhà rồi cho mướn rồi ăn thui, nếu bây h đuổi hết dân nhập cư thì cái sg này chẳng mấy chốc sẽ tuột dốc nhường cho bình dương hay đà nẵng chẳng hạng, quy luật đào thải của sg rất khắc nghiệt, chịu kg dc thì dăng thui jkkkkk
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 733 (Thành viên: 0, Khách: 727, Robots: 6)