Tìm kiếm bài viết theo id

Nhà Bánh Bò đang bị trộm rình.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Rain In Heart, 19/7/12.

ID Topic : 5383090
Ngày đăng:
19/7/12 lúc 00:41
  1. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/2/12
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    2,529
    Khu Bánh Bò sống đang có trộm. Mấy nhà kế bên đã mất 3 cục (không biết gọi là cục gì, mà gắn bên ngoài nhà) của máy lạnh. Một số nhà đã bị trộm đột nhập lấy xe (đặt ngoài sân).

    Nhà Bánh Bò đã gắn chống trộm nên hễ có ai lảng vảng ở cổng thì chuông sẽ réo và đèn sân sẽ bật. Vì trước sân nhà Bánh Bò có 2 chiếc xe đã khóa nhiều loại khóa rất cẩn thận. 1 trong 2 chiếc là cục cưng của Bánh Bò. Chiếc còn lại của pa pa.

    Hôm bữa, nửa đêm, chống trộm réo. Pa pa Bánh Bò mở cửa đứng trước sân xem thì không có gì. Tầm một lúc lâu sau nó réo lần nữa, pa pa Bánh Bò lại ra sân xem thì vẫn im ru. Tới lần thứ ba chuông réo thì pa pa Bánh Bò mới ra mở cổng đứng ngoài nhìn không thấy ai. Sau đó chuông không kêu nữa.

    Hôm nay, chuông trống trộm lại réo.

    Nhà Bánh Bò là 1 trong 3 căn nhà chụm vào 1 cái sân chung. Toàn người trong gia đình sống với nhau. Nhưng có 1 người rất hay trộm vặt để lấy tiền đánh bài và từng bị chồng tức đuổi đi nhiều lần nhưng vì con cái nên đành tha thứ nhiều lần. Giặc cả trong lẫn ngoài.

    Bánh Bò ngủ trên gác. Phòng Bánh Bò là phòng tứ phía tôn nên bên ngoài có tiếng động thì trong phòng nghe rất rõ. Cục gì đó của máy lạnh lại nằm sát vách chỗ Bánh Bò ngủ. Máy lạnh thì ở dưới phòng ba mẹ. Vì ban ngày ba mẹ đi bán, Bánh Bò ở dưới phòng ba mẹ suốt, chỉ ban đêm mới lên phòng Bánh Bò. Mà trên phòng Bánh Bò ban đêm rất mát nên vẫn xài quạt bình thường cho đỡ tốn. Vì vậy mà bên ngoài có gì thì nó vọng rất to vô phòng Bánh Bò.

    Vừa nãy Bánh Bò nghe tiếng tôn kêu (như có ai bước trên tôn). Tiếng khá lớn. Bình thường cũng có mèo chạy nhưng Bánh Bò phân biệt được rõ, tiếng này lớn hơn nhiều. Sợ có người trộm cục gì đó của máy lạnh nên Bánh Bò đập mạnh cửa sổ ngay đó để ăn trộm sợ bỏ chạy rồi chạy xuống nhà kêu ba. Ba lên mở cửa sổ xem thì không thấy ai.

    Tuy cái cục đó đã được xích cẩn thận nhưng Bánh Bò vẫn lo lắm. Nhà Bánh Bò thuộc dạng trung bình thấp. Ba mẹ mua sắm đồ đạt chủ yếu để Bánh Bò không thấy thiếu thốn. Vì Bánh Bò trầm tính từ bé, chỉ quanh quẩn ở nhà, không tiếp xúc với ai. Nên mỗi món đồ trong nhà là cả một gia tài đối với gia đình. Giờ hết ngủ được.

    Có khi nào trộm nó tia nhà Bánh Bò và đang khảo thử không? Nói thật trộm chạy là Bánh Bò mừng, chứ sợ pa pa giáp mặt lũ khốn nạn, khốn kiếp, mất dạy, đê tiện đó lắm. Bắt được trộm thì cũng muốn lắm chứ. Nhưng trộm cướp bây giờ lộng hành lắm, rất sợ đến khi bị phát hiện, nó lại làm liều hại gia đình Bánh Bò thì lúc đó không biết tính sao.
     
  2. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    để mình qua ngủ canh trộm cho ........ Nhà Bánh Bò đang bị trộm rình.
     
  3. ChenLi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiếm cái chuông báo động gắn vô cục nóng máy lạnh đi bò ơi
     
  4. calmezo Thành Viên Cấp 5

    xích cục outdoor lại rồi thì chắc không sao đâu .chắc ăn mua thêm cái ỗ khóa nữa bấm vào cái lỗ chân đế cục outdoor với cái eke là ok rồi .trộm cướp lộng hành quá.
     
  5. marc.jacob Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao Bánh Bò ko nuôi chó đi ! Nhà mình nuôi chó chỉ cần nghe tiếng động lạ là nó sủa inh ỏi. Mà nhắc tới Bánh Bò tự nhiên thèm ăn bánh bò quá. Chậc !
     
  6. Toln My Thành Viên Mới

    :amazed: sao bạn ko gài bẫy chơi tụi khốn lạn đó ghét nhất thứ này trên đời
     
  7. quocthinhquockhang Thành Viên Bạch Kim

    xích cục nóng máy lạnh lại là yên tâm ,mà nhà em ở đâu vậy ?
     
  8. dongphuong90 Thành Viên Cấp 6

    báo 113 canh trộm dùm đi , roài đi ngủ cho ngon nhe bánh bèo , í quên bánh bò!
     
  9. nh0ctrung194 Thành Viên Cấp 1

    nói thịt níu như ngày nào cũg vậy thì bánh bò nên kêu papa or hàg xóm bỏ 1đêm ra rìh tụi ăn trộm thử xem sao ? chứ như vậy hoài trứơc sau gì cũg .............. :sad:
     
  10. Toidimotminh Thành Viên Bạch Kim

    rải miểng chai lên mái tôn đi, nó sẽ ko đi dc, nếu nó cố gắng đi sẽ phát hiện ra ngay
     
  11. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    đặt bẫy chuột đi bác
     
  12. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    nó mún trộm bánh bò đó ở đó mà lo máy lạnh với xe
     
  13. Quan Vũ Thành Viên Cấp 6

    Làm hệ thống dây dẫn điện lên mái tôn, mèo, trộm gì cũng đi hết Nhà Bánh Bò đang bị trộm rình.
    Khi nào có tiếng động thì bật công tắc, nếu nghe meo meo thì tắt, còn tiếng người thì để luôn Nhà Bánh Bò đang bị trộm rình. - 1
    Đùa thui, mình cũng chỉ biết cách nuôi chó, khóa cửa cẩn thận
     
  14. bi002000 Thành Viên Mới

    bạn bán dầu dừa đúng ko ? trước khi ngủ đổ đầy trên mái tôn áh, thằng nào leo lên té dập mỏ luôn
     
  15. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Gắn cái này thì sợ đêm nào báo động cũng kêu vì khu của Bánh Bò ở có nhiều mèo hoang. Nửa đêm nó kêu như tiếng khóc của con nít và tiếng thét của phụ nữ vậy. Thấy gớm lắm.

    Xích cẩn thận hết rồi nhưng vẫn lo bác à.

    Hồi nhỏ Bánh Bò có nuôi một con. Khôn lắm. Tối chỉ cần mở cửa nhà vệ sinh nó sẽ tự vào đó đi, sáng ra dội xuống cống là được, không bao giờ đi bậy trong nhà. Nó thích ăn kem, mỗi lần cho nó ăn cứ cầm que kem là nó ngồi 2 chân liếm nhìn cưng lắm. Đã vậy nó còn rất sợ ma nên cúp điện là chui vô lòng Bánh Bò nằm. Mỗi lần có người là đứng trước cửa là nó sủa, nếu có người trong nhà ra nói chuyện nó sẽ im. Còn nếu người đó cứ lù lù vô nhà mà không ai biết thì nó sẽ cắn.

    Bé ấy sống với Bánh Bò 5 năm, giống chó nhật lùn tịt. Từ khi Bánh Bò dọn nhà về đây thì không nuôi được nữa. Vì hễ nó chạy ra sân chơi là ông nội Bánh Bò đạp nó dã man lắm. Ông nội Bánh Bò không ưa chó mèo. Nên phải đem cho người ta.

    Gài bẫy thì nhà Bánh Bò cũng tính đủ đường rồi nhưng thấy ác quá nên không làm. Với lại sợ tụi nó bị gì nặng thì mình lại mang vạ vào thân nữa.

    Mấy bác ca mà giúp dân canh trộm thì trời sập.

    Không biết tụi nó lượng ngày nào nên khó canh lắm bạn ơi. Với lại ai cũng làm văn phòng hoặc buôn bán nên thức khuya là hôm sau phải nghỉ.

    Rồi ảnh hưởng gì nó bác. :sweat:

    Phòng Bánh Bò có 2 cửa sổ đều thông ra mái tôn (tôn cứng xưa nên bước lên được chứ không phải tôn bây giờ) nhưng có điều là cửa đó bên ngoài thì không có thế mở được vì cắt lỗ trên miếng tôn nên lúc đóng nó khít vào vách. Chỉ có thế mở từ bên trong. Vách còn có gỗ và vách giả trang trí nên dày lắm, có thọc cây vào nạy thì cũng vướn. Và cửa sổ đều được khóa ổ khóa cẩn thận.
     
  16. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    mua dây kẽm gai về kéo trên mái tôn đó nó đạp lên dc nhưng vẫn gây ra tiếng động, còn chơi ác gì câu dây điện ra cục nóng của máy lạnh trộm nó có bị giật chết nói là tại máy rò rỉ điện, mà cẩn thận hok lai chúng ng nhàNhà Bánh Bò đang bị trộm rình.
     
  17. raymond92 Thành Viên Cấp 3

    lại là trộm , ghét thiệt
     
  18. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Giật chết người là ở tù đó bác. Rò điện do sự cố với rò điện cho cố ý kiểm tra là biết mà.
     
  19. Meo cui bap Thành Viên Cấp 3

    Cục nóng máy lạnh tụi nó bán chắc đc mấy trăm k đến 1tr nhưng mình mất mua lại cũng mấy triệu, thiệt tình xh bây g loan lạc quá
     
  20. lg_lequydon Thành Viên Cấp 4

    bó tay, h đi đâu cũng nghe nói mất trộm Nhà Bánh Bò đang bị trộm rình.
     

Chia sẻ trang này