Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Nhận thêu vi tính giá rẽ Q.Tân Phú TPHCM

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi handsome37a, 10/4/14.

ID Topic : 7300361 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
10/4/14 lúc 09:30
  1. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Giấc mơ triệu phú
    Đôi tình nhân đi bách bộ trong công viên. Chàng trai nói:
    - Hàng đêm, anh đều nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được một nghìn đôla giống như bố của anh.

    Cô gái rất đỗi ngạc nhiên:

    - Bố anh kiếm được một nghìn đôla mỗi tháng cơ à?

    - Không, bố anh cũng nằm mơ giống anh.
     
  2. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Mẹ bị lừa rồi
    Tom vui vẻ chạy lại chỗ mẹ:
    - Mẹ ơi nguy lắm mẹ ạ. Cô bảo mẫu đang hôn một người xấu xí kinh khủng trên tầng hai đấy mẹ.

    - Cái gì?

    Bà mẹ giật nảy mình vội vàng chạy lên thang, nhưng chưa được vài bước thì Tom đã giơ tay hét vang sau lưng:

    - Mẹ ơi, mẹ bị mắc lừa rồi. Không phải người xấu xí quái dị nào đâu, mà bố đấy.
     
  3. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Đi làm trễ vì đợi vợ
    Sếp phê bình nhân viên:
    - Anh tới văn phòng trễ cả tiếng đồng hồ, anh không thấy xấu hổ sao?

    - Tôi rất xấu hổ, thưa sếp. Nhưng tôi phải đưa vợ tôi tới chỗ làm.

    - Đáng khen đấy, nhưng sao đi lâu thế?

    - Vì cô ấy không muốn đi, tôi phải kéo mãi…
     
  4. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Công dụng mới của Tivi
    Một người đàn ông sau khi kết hôn 10 năm quyết định mua cho vợ một chiếc váy.
    Ông bèn đến cửa hàng thời trang:

    - Tôi muốn mua tặng vợ một chiếc váy.

    - Xin lỗi, chị nhà mặc cỡ bao nhiêu ạ?

    - Tôi cũng không rõ nhưng mỗi lần bà ấy đi qua cái ti vi 40 inch thì tôi chẳng thấy cái màn hình đâu cả.
     
  5. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Đi làm trễ vì đợi vợ
    Sếp phê bình nhân viên:
    - Anh tới văn phòng trễ cả tiếng đồng hồ, anh không thấy xấu hổ sao?

    - Tôi rất xấu hổ, thưa sếp. Nhưng tôi phải đưa vợ tôi tới chỗ làm.

    - Đáng khen đấy, nhưng sao đi lâu thế?

    - Vì cô ấy không muốn đi, tôi phải kéo mãi…
     
  6. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Vượt quá hiểu biết của chồng
    Santa trở về nhà sau hai năm mất tích, anh ta chỉ thấy người vợ với một đứa con mới sinh.
    Giận dữ, anh ta nhất định phải tìm được bố của đứa bé để trả thù.

    - Đó có phải là Banta, bạn anh không?

    - Không phải!

    - Thế có phải là Ramta?

    - Hoàn toàn không phải!

    - Thế thì người nào trong số những người bạn của anh đã làm điều này?

    - Thế anh không nghĩ rằng em cũng có bạn của riêng em à?
     
  7. hotroup2 Thành Viên Cấp 6

    Mẫu đã làm cho bạn bảo đảm độc quyền của bạn, không thêu cho người khác
     
  8. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Bảo chồng nhậu để tiết kiệm
    Chị vợ trẻ nói với anh chồng:
    - Tháng này ông cứ đi nhậu thoải mái, tới sáng luôn cũng được.

    Anh chồng ngạc nhiên:

    - Bữa nay tôi thấy bà 'ga lăng' hơi bị lạ đấy.

    - Tôi đang thực hiện chế độ tiết kiệm điện nước.

    - !?!

    - Ông nhậu xỉn tới sáng về ngủ, khỏi cần tắm, khỏi cần điện cho đỡ hao.
     
  9. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Vào nhầm phòng khám
    Trong phóng khám, bà mẹ nói với bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, con trai tôi đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói nhiều như vẹt nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như cuốc kêu mùa hè, thở khò khè như con mèo hen.

    Vị bác sĩ trầm ngâm:

    - Vậy thì tôi khuyên bà nên đưa sang phòng khám thú y ở bên cạnh.
     
  10. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Khi nhiếp ảnh gia 'phản đòn'
    Trong một bữa tiệc, nhiếp ảnh gia khoe với chủ nhà mấy tấm ảnh mới chụp.
    Sau khi xem bà chủ nhà hết lời khen:

    - Mấy tấm ảnh này đẹp quá, chắc là cái máy chụp ảnh của anh phải xịn lắm.

    Trước khi ra về, nhiếp ảnh gia quay lại nói với chủ nhà:

    - Bữa tiệc tối nay ngon quá, chắc mấy cái nồi của bà phải xịn lắm?
     
  11. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Vào nhầm phòng khám
    Trong phóng khám, bà mẹ nói với bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, con trai tôi đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói nhiều như vẹt nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như cuốc kêu mùa hè, thở khò khè như con mèo hen.

    Vị bác sĩ trầm ngâm:

    - Vậy thì tôi khuyên bà nên đưa sang phòng khám thú y ở bên cạnh.
     
  12. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Bí quyết trị chồng hư
    Cô con gái bị chồng bắt nạt về nhà thưa với mẹ:
    - Lần này, con đã quyết định cho chồng con một bài học.

    - Con định làm thế nào? - Bà mẹ nhỏ nhẹ hỏi.

    - Con sẽ về sống với mẹ.

    - Ồ, nếu con thực sự muốn cho nó một bài học thì hãy trở về và đưa mẹ đến sống cùng với vợ chồng con.
     
  13. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Công dụng mới của tivi
    Một người đàn ông sau khi kết hôn 10 năm quyết định mua cho vợ một chiếc váy.
    Ông bèn đến cửa hàng thời trang:

    - Tôi muốn mua tặng vợ một chiếc váy.

    - Xin lỗi, chị nhà mặc cỡ bao nhiêu ạ?

    - Tôi cũng không rõ nhưng mỗi lần bà ấy đi qua cái ti vi 40 inch thì tôi chẳng thấy cái màn hình đâu cả.
     
  14. phuquythanh Thành Viên Cấp 5

    DỊCH VỤ GIẶT- SẤY-ỦI CAO CẤP
    ELECTROLUX

    Tìm kiếm :google :
    giăt ủi lấy liền ELECTROLUX
    FACEBOOK : PHUELECTROLUX.
    EMAIL : giatuielectroluu@gmail.com
    Youtube:giăt ủi lấy liền ELECTROLUX

     
  15. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Buồn vì cô giáo không rõ ràng
    Thấy đứa con khi đi học về có vẻ mặt buồn rười rượi, bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
    - Làm gì mà con gái buồn thế.

    - Mẹ ạ, cô giáo ra đề tập làm văn tả con mèo.

    - Thế thì tốt, nhà mình có những hai con.

    - Nhưng cô lại không yêu cầu tả con nào?
     
  16. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Điều bí mật của phụ nữ
    Jill phàn nàn với cô bạn gái Nina:
    - Rosey bảo với tớ là cậu đã kể cho cô ấy nghe bí mật mà tớ đã bảo cậu không được kể cho cô ấy biết.

    - Ừ.

    Nina tỏ vẻ thất vọng nói tiếp:

    - Nhưng tớ đã bảo cô ấy là đừng nói cho cậu biết là tớ đã cho cô ấy biết mà.

    - Ồ vậy à?

    Jill thở dài nói:

    - Thế thì đừng nói cho cô ấy biết là tớ đã nói cho cậu biết chính cô ấy đã nói với tớ nhé!!!
     
  17. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Vợ nổi giận vì chồng cứu một cô gái
    Hai vợ chồng trẻ đang cãi nhau kịch liệt, chị vợ rơi vào thế bí liền tức tối nói:
    - Anh thì cả đời chẳng làm được việc gì tử tế cả.

    - Sao lại không, ít nhất tôi cũng đã cứu được một cô gái.

    Chị vợ nghe vậy liền nổi cơn thịnh nộ:

    - Sao? Cô gái nào?

    - Cô gái trước mặt tôi đây, nếu tôi không cưới thì đã ế chồng rồi!
     
  18. ngaycoem Thành Viên Cấp 5

    Mẫu đã làm cho bạn bảo đảm độc quyền của bạn, không thêu cho người khác
     
  19. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Bố buồn vì con có khả năng ngoại cảm
    - Bố thật không ngờ con lại thi trượt kỳ này.

    Cậu con trai tỉnh queo:

    - Con thi trượt, nhưng con lại phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt bố ạ.

    - Khả năng gì vậy?

    - Ngoại cảm, thưa bố.

    - Là thế nào, con nói cụ thể hơn được không?

    - Con biết trước là thế nào con cũng thi trượt ạ.
     
  20. ngaycoem Thành Viên Cấp 5

    Nhận làm với số lượng từ ít đến không giới hạn …
     

Chia sẻ trang này