Làm cái gì cứ phải dùng tiền lót tay, bôi trơn là phạm pháp, Quốc Hội đang họp kìa, vụ này là Quốc nạn nha, tư vấn là xúi dục, tội xúi dục là tội cầm đầu có mức án cao nhất nha
Các bác cho mình hỏi trường hợp này thì khoảng bao lâu thì có "hộ khẩu riêng": Vợ SG, đang chung HK với bố mẹ. Giờ cưới mình, 2 đứa mua nhà riêng. Vậy thì sau khi nhận sổ hồng xong thì có được cấp HK ngay không hay phải chờ tạm trú tại nhà mới 1 năm?
tạm trú trên 1 năm là được,chỉ sợ nhất là cần gấp cho con đi học mới cần cái hộ khẩu đúng tuyến,còn vợ chồng mới cưới thì rung đùi chờ đi bác,truong hợp bác không phải tốn tiền chạy chọt
mà công nhận là bác KT3 tư vấn đúng pháp luật. vì nghe bác ấy nói muốn có HK thì qua nhà bác ấy( kinh doanh phòng trọ) làm KT3, 1 năm sau thì bác ấy bảo lãnh+ hđ thuê nhà mới nhập khẩu dc! còn nhập trong 1 tháng thì có đường hết. nhưng ko ai dại lên đây mà hô hào mình làm dc thế này thế kia. những ng như vậy có lẽ thùng rỗng kêu to. @dungcj: bác dùng thuốc mà bạn hoàng gởi tặng sao rồi? mình cũng đang nhờ bác ấy mua dùm mà dùng đây!
Sẵn nói chuyện làm hộ khẩu, mình kể chuyện vừa làm cho gấu cho các bác nghe: - Mới làm cho gấu xong, nói chung là chỉ bỏ phong bì chút đỉnh trên CA quận, gấu có nhà ở tp, mẹ gấu đứng tên, lại tạm trú tại căn nhà trên 2 năm nên dễ làm. - Lúc lên quận làm ok hết rồi, mình nghĩ có sổ tạm trú dài hạn hơn 1 năm chắc khỏi cần giấy xác nhận tạm trú trên 1 năm của CAP, ai dè lên nộp hồ sơ thiếu, nhưng hên có đô la thần chưởng kẹp trong hồ sơ nên chị nhận hồ sơ vẫn nhận, rồi bảo em về phường làm gấp lên bổ sung cho chị. - Quay về tìm CAKV nhờ nó xác nhận, kẹp đô la thần chưởng vào sổ tạm trú dài hạn, mà nó ko thấy hay chê ít gì đó nên kiếm chuyện, bảo là: tôi nói cho anh chị biết, anh chị đăng ký tạm trú ở đó thôi chứ ko thật sự ở đó, tôi đi kiểm tra hành chính 2 lần đều khóa cửa ngoài, nên tôi không thể xác nhận cho anh chị được. Nóng máu. Gấu mình giải thích: dạ, do em học bên y dược, đi học suốt từ sáng tới chiều tối mới về nên chắc có lẽ không gặp anh, nói chung là nói chuyện nhỏ nhẹ với nó cho xong chuyện. Nó bảo: giờ tôi không xác nhận cho anh chị đâu, anh chị về đi......... Máu nóng lên tới não, mình hỏi thẳng: vậy giờ anh muốn sao để em tính? Nó: Không sao gì hết, chị không ở đây nên tôi không xác nhận. Lúc này máu nóng đã vượt khỏi tầm kiểm soát, mình nói: Anh không xác nhận thì anh ghi vào tờ giấy này (tờ xác nhận tạm trú trên 1 năm), ghi vào đây lý do, nói đi kiểm tra ngày nào, giờ nào không gặp, để tôi còn có cơ sở khiếu nại lên cấp trên của anh. Tôi sẽ làm một tờ đơn khiếu nại, nhờ những người hàng xóm, trong đó có ông Tư Thắng (em ruột bác ba Dũng, đối diện nhà gấu em) xác nhận là có ở đó, rồi gửi lên CAP và CAQ khiếu nại anh vì 2 lý do: - Thứ nhất: anh là CAKV mà không nắm được địa bàn, người ta có ở mà bảo không. - Thứ hai: anh cửa quyền, gây khó dễ cho dân. Nó bảo: tôi không xác nhận gì hết, anh muốn kiện thì cứ kiện. Gấu mình lúc đó cũng nóng máu, rút tờ tiền từ trong sổ tạm trú ra trước mặt nó rồi nói: Nếu anh lật tới đây thì chắc mọi chuyện đã khác. Nó: chị đừng ỷ có nhiêu tiền đó mà nói chuyện với tôi như vậy. Xong mình chở gấu đi về, ức chế. Vừa về tới nhà tổ trưởng, định nhờ tổ trưởng xác nhận có cư trú tại địa phương thì nó gọi điện, thay đổi thái độ 180 độ, nói nhỏ nhẹ như chưa từng nhỏ nhẹ. Quay lại, nó kêu đám lính dân phòng, lục tung hồ sơ cũ để tìm hồ sơ tạm trú cũ của gấu mình, tìm đã đời không thấy, xin lỗi: Do anh CAKV trước làm thất lạc hồ sơ của chị rồi, phiền chị ký lại giùm mấy loại giấy này, bla bla. Còn giấy xác nhận của chị, mình đem lên chỉ huy ký rồi thứ 2 chị quay lại lấy giùm. Thứ hai tuần sau quay lại lấy giấy xác nhận, nộp lên quận, xong quận đưa giấy giới thiệu về chỗ thường trú cũ cắt hộ khẩu, xong quay lại bổ sung cho quận, hẹn 15 ngày.
Mấy bác sẵn cho mình hỏi, mình có 2 căn nhà, một ở Tân Bình, một ở Tân Phú, hộ khẩu của mình thì ở bên Tân bình từ nhỏ đến lớn! Giờ thì mình lúc ở nhà bên Tân Bình, lúc ở nhà bên Tân Phú, vậy mình có cần lên bên Tân Phú làm sổ tạm trú hay đăng ký lưu trú gì không? Thanks mấy bác trước nhé!
Nhà bên Tân Phú là do mình đứng tên trên sổ hồng luôn, như vậy là với trường hợp này thì ba mẹ và mình khỏi lên phường đăng ký lưu trú hay tạm trú gì hết đúng không?
Mình và ba mẹ mình đều có hộ khẩu ở bên nhà Tân Bình, nếu vậy thì nhà mình không cần đăng ký gì hết nên cũng yên tâm rồi! Mình hỏi kỹ để đề phòng tụi phường ở bên Tân Phú bắt bẽ và làm khó dễ này nọ thôi, thanks bác giải đáp nhiệt tình nhé!
Bạn ơi cho mình hỏi, giờ hộ khẩu mình đang ở quận 12, chung với mẹ, giờ mình muốn có 1 hộ khẩu ở quận 7, mình đang thuê nhà ở quận 7, ko có tạm trú gì hết, bạn có thể PM cho mình biết thủ tục và giá cả như nào ko bạn. Thanks bạn.
Nếu vậy bạn có thể giúp mình chuyển hộ khẩu ra chỗ khác được không? Trong thành phố HCM là được, ở quận nào cũng được hết, có sổ riêng là ok rồi, PM cho mình biết giá nhé. Thanks bạn.