Tìm kiếm bài viết theo id

Nhiều anh đang tè trong quần rồi

Discussion in 'Chuyện trò' started by nguoianhyeu, Oct 6, 2017.

ID Topic : 8969536
Ngày đăng:
Oct 6, 2017 at 10:23 AM
  1. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Bạn không phải lo, để chánh phủ no hahahaha mình nói rồi không nhắc lại nữa nhé: Bạn vay ngân hàng khó hay dể thì 1 quốc gia đi vay nợ cũng thế đấy !!!!
     
  2. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    A ơi!Ko vay đươc thế giới thì vay TQ rồi để nó vào làm dự án!Chánh phủ lo nên giờ a v con cháu a sẽ trả nợ bằng thuế cao,còn mấy anh đi vay nợ thì qua nước khác sống với tài sản trăm triệu đô!
    P/s đường sát Hà Nội,nhiệt điện,khai thác khoáng sản giá rẻ mạt,...là của ai vậy a?Có phải vay của TQ ko?Bây giờ có đi vay mượn được ai nữa ko?Năm nay là năm trả nợ,ko có tiền trả nọ bàn tới tăng thuế VAT,tăng thúe xăng,huy động vàng v ngoại tệ ở dân!A nói vậy a dám mang tài sản của a gửi chính phủ ko?
     
    joh.le likes this.
  3. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    hahah bạn lại khéo lo chuyện đại sự mà đó không phải là chuyện của mình rồi Nhiều anh đang tè trong quần rồi
    Đừng bao giờ quên: VN đã có hơn 1000 năm có chuyện với nó rồi.Chửi nó rồi có làm nó sợ hay không ? Đánh nó: dám đánh hay không ?
    Đã nói rồi mà bạn không chịu nghe hay không kịp nghe: Từ 1994 đến nay là 23 năm ( từ ngày Clinton bỏ cấm vận) bạn cảm thấy đời sống của bạn và gia đình bạn thế nào, đi xuống hay đi lên, nếu đi xuống thì nói, đi lên còn than phiền gì nữa. Không ai nhồi sọ trực tiếp bạn nhưng mỗi ngày chỉ với điệp khúc nợ công con cháu chúng ta gánh.bla bla bla thì đó đó, bạn trúng mánh rồi đó. Bạn nghe nè: Gia nhập KTTT không phải muốn làm gì thì làm, muốn tăng muốn giảm tùy thích mà phải cân đối với cả TG, nhất là những nước có quan hệ kinh tế với mình , bạn thích tăng nhiên liệu thì tăng, muốn tăng thuế thì tăng là nó đem quân qua đập bạn bẹp đầu biết chưa ? Nó mở nhà máy ở đây, bùn bùn bạn tăng thuế 1 cái, hàng nó dội ngược không bán được...thử hỏi làm kinh tế kiểu con nít mấy tuổi vậy ? Còn muốn phân tích sâu hơn: chịu khó xin học 1 khóa về Kinh tế học vĩ mô xong rồi ra tranh chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế vai !
     
  4. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    À!Nhờ bỏ cấm vận gia đình e đi làm cho tư bản nên khá hơn nhiều a à!Đi lên là tự gia đình e cày cuốc cho tư bản chứ đâu nhờ ơn Cảng v Nhà Nghỉ đâu a?Mấy anh ở trên cũng thèm nhõ dãi khi Mỹ bỏ cấm vận,sao a ko nghĩ sau khi Mỹ bỏ cấm vận thì mấy ảnh giàu hơn như thé nào?a đừng so sánh trước v sau cấm vận nghe mắc cười lắm a,nếu Mỹ ko bỏ cấm vận thì bây giờ như thế nào sao a ko nghĩ?E chả lo việc đại sự,e thấy sao nói vậy,rãnh rỗi tán phét với ae bạn bè cho vui chứ cũng chả ảnh hưởng nồi cơm mấy a lớn,lâu lâu đi nhậu với mấy ảnh để nghe mấy ảnh kể chuyện tham ô hối lộ như thế nào?Nếu a nói vậy sao xe hơi VN mắc gấp 3 thế giới?Xăng ko tăng thúe nhập khẩu nhưng tăng thúe môi trường?Chuyện phí thuế nội bộ của a sao nc ngoài can thiệp,trừ khi a tăng thuế nhập khẩu?Bây giờ xăng 50k/lít a có đổ ko?Kinh tế vĩ mô hay đại mô gì e ko hoc nhưng e biết kinh tế mình là kinh tế theo định hướng xhcn của mấy anh trong rừng ít học viết nên!Xăng gánh 50% thuế phí,xe cộ 300% thuế,thu nhâp bình quân 3000$/năm thuộc nhóm nước đang phát triển,ngày trước hơn được Lào,Cam,Myanmar nhưng giờ đang thua so với Lào,Cam v sắp bị thua myanmar,đất nước có tỷ lệ giáo dục thấp,tỷ lệ thất nghiệp cao.
     
    Abercrombie X and joh.le like this.
  5. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Bạn lại nghĩ nông cạn nữa rồi: chính sách kinh tế của 1 nước là do chính phủ ban hành, và có như vậy bạn mới được phép làm này làm nọ mà khá lên. tại sao không nghĩ như vậ ? Thử hỏi trước 1994 bạn có được đi làm hay không ?
    Đừng có so sánh Myanmar hay Campuchia gì hết mà hảy ngó mình cái đã: tăng giảm bất cứ cái gì cũng làm ảnh hưởng cho kinh tế của các nước làm ăn với bạn chứ có phải 1 mình bạn hưởng rồi tụi kia cho bạn hưởng sao ? Bạn ký hợp đồng mua bán với người ta 10 năm , 20 năm, hứng hứng tăng giá xăng 1 cái, hàng hóa tăng theo, buôn bán với thằng xã hội đen kiểu đó bạn có buôn bán hay không ?
    Bạn nên nhớ giá nhiên liệu chỉ cần nhích lên 1 đồng thôi là hoặc tàu vN hay tàu Cam nó rình mà mua bán hưởng giá chênh lệch, đâu có dể như bạn nghĩ vậy. Cam nó hơn VN là 1 mặt nào đó chứ không phải cái gì nó cũng hơn: đừng quên là được cái này mất cái kia !
     
  6. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Haha!A nghĩ VN là đất nước nhập hay xuất?Xuât nguyên liệu thô giá rẻ,nhập nguyên liệu qua chế biến giá cao!Than khoáng sản,điện,... luôn báo cáo lỗ hàng trăm ngàn tỷ mà sao cán bộ giàu vậy a?VN giờ nợ ngập mặt thì đối mặt với vỡ nợ lúc nào ko hay,tăng giảm gì cũng ảnh huỏng đến người dân chứ đừng so vói thé giói a à!Vậy mấy ảnh định tăng VAT 12%,phí môi trường 5k/lít xăng thì sao a?Ý a là phải tăng sao cho bằng thế giới mặc kệ mức sống nguòi dân thấp hơn thế giới à?Hay a thấy với thu nhập bình quân của người dân thì chuyện xe v nhà chỉ là ươc mơ với họ là đúng?Chỉ có người giàu mới được mua nhà mua xe?
     
    joh.le likes this.
  7. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Mình nói với bạn rồi, đừng có ham làm chuyên gia phân tích kinh tế. Hãy lấy thời gian "lo âu" đó mà xem mấy chuyên gia kinh tế nước ngoài, họ có bằng cấp đàng hoàng, họ nói cho bạn nghe Nhiều anh đang tè trong quần rồi Mình nói rồi đó VTV1 từ 7h đến 7h30..chuyện Họp Đảng họp Bác gì đó không cần thiết tì bạn bỏ qua, còn cái nào liên quan đến nền kinh tế vĩ mô đúng với bạn thì bạn xem...Bạn cứ mãi so sánh chỉ người này người nọ hoài mà không ngó mình, người ta có khiếu làm ăn, người ta có thời cơ bla bla bla..không lẽ bầu Đức, Cường Dollar đều là cán bộ tham nhũng...ngày ngày ra đường xe hơi nó chạy nhiều hay ít, tất cả đều là cán bộ tham nhũng hết hay sao, nghĩ lạc quan và mở rộng 1 chút đi Nhiều anh đang tè trong quần rồi - 1
     
  8. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ui trơi ơi!Bầu Đức và Cường Đô La đâu tham nhũng đâu?Chỉ rửa tiền thôi!Toàn mượn đầu heo nấu cháo,nấu cháo xong rồi trả đầu heo!Ngày trước bà Loan mẹ Cường đâu làm BDS,chỉ phá rừng bán gỗ thôi,rừng là của ai?VN giờ còn cánh rừng nào ko?Bầu Đức theo bà Loan sau này ra làm riêng bằng buôn lậu gỗ Lào v Cam,nhìn vậy thôi,chết lúc nào ko hay!Ko biết giàu sao chú mấy thằng giàu xung quanh e toàn áp phe,móc ngoặc với quyền chức,ko có gì mấy ảnh ko biết,quan trọng có chịu chung chi hay ko!!

    P/s chuyên gia kinh tế nước ngoài mà nợ công 120+ tỷ đô rồi!Ko biết khi nào vỡ nọ nữa!
     
    joh.le likes this.
  9. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    hahahaha hết tham nhũng tới rửa tiền...vậy chắc tới 10 kiếp bạn cũng không phanh phui ra hết 90 triệu dân VN thằng nào giàu chân chính, thằng nào chân thằng nào tham nhũng, thằng nào rửa tiền....còn thứ gì nữa nói luôn đi
    Bầu trời trước mặ bạn chỉ có mây đen Nhiều anh đang tè trong quần rồi
    Có ích lợi gì khi ngó người ta, chưa chui vô chăn người ta mà biết chăn người ra có rận hong vậy ? Mình có cảm giác bạn ghét CS nhưng ý nghĩ hơn ông nội nó nữa hahha
     
    Last edited: Oct 6, 2017
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Trơi ơi!Tham nhũng thì phải rửa tiền mới mua nhà sắm xe đưa con du học chứ a!Nguòi giàu chân chính hả?Có chứ nhưng ít lắm,như a làm cả đời có bằng 1 dự án làm đường của mấy anh GTVT ko?A đừng nói a ko gặp thời hay a khéo?Con ông cháu cha đầy ra đấy thì khi nào đén thời của a?A tài a giỏi sao bằng quan hệ người nhà?hay a thấy mấy anh quan chức chạy xe ôm,làm chổi,nuôi heo dành dụm xây biệt thự,mua xe sang là đúng quy trình?Vậy thì hết nói nhé!A vào facebook tìm lều của đầy tớ mà xem lều của đầy tớ dân như thế nào?Chắc người ta xuyên tạc đấy,làm gì có chuyện đó!
     
    joh.le likes this.
  11. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Giờ thì thích lái qua chuyện tham nhũng ?
    Dạ thưa cha, làm ơn nghe đã rồi hãy nói nhá : VN tham nhũng có mà đầy ! mình đâu nói không có....nhưng nhìn khắp nơi, cứ ai giàu thì tham nhũng, không thì rửa tiền là chết cha rồi, vậy sau này bạn giàu không lẽ rồi bạn cũng tham nhũng...
    Tham nhũng là đã có người lo rồi, bạn có lo tiếp thì lo, còn mình lo chuyện khác, mình không có CARE bạn nhé (nói nhỏ: vì có care cũng không làm được cm gì )
    Bảo bỏ thì giờ ra xem phim đi. Từ 7h tối đến 7h30 tối: Xem VTV1.
    Thích nghiên cứu lịch sử giống mình thì xem phim tài liệu !
     
  12. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    VTV1 là truyền hình của ai vậy a?A nghiên cứu tài liệu của Cảng và nhà nghỉ rồi coi VTV1 của Cảng và nhà nghỉ?Sao a ko xem BBC hay RFA??Hay là a cho là tụi đó xuyên tạc a ko coi?Chắc d0 e gặp toàn dân tham nhũng va rừa tiền nên e nghĩ ai cũng vậy!!A coi VTV1 của a,e ko thích thì e ko coi,đừng nói ko coi thì ko biết gì nhé!!Cứ kỷ luật,khiến trách mấy anh quan to nghe chán vãi!!Ko theo phe tao thì tao lôi mày ra chứ mà yên vị à!!Bữa tướng Trương Giang Long nói bộ máy thân Tàu nhiều quá,hôm nay nhận quyết định hưu non!!Công nhận kỷ luật ghê gớm thặc!!
     
    joh.le likes this.
  13. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Báo chí đăng bậy bạ, làm mốc gì có 1,5 triệu????
    Bưng bít. 10 tr đó. =.=
     
    QuiHoang likes this.
  14. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    hahaha mình với bạn ai là người có nhiều kinh nghiệm hơn mà bạn còn phải khuyên mình nên coi này, coi cái này... VOA và BBC mình biết nghe từ khi bạn chưa sinh ra nữa mà hahaha Còn VTV1 do cái tánh bạn cực đoan, nói mà không chịu nghe nên bạn chưa xem mà đã biết mình khuyên bạn xem VTV1 để là xem cái gì ...Những cái chuyện tham nhũng, nếu đầu óc bạn nghĩ chỉ tới đó thì tốt hơn đừng nên coi.Mình không hề khuyên bạn nên xem nhà nước nói gì, bắt bao nhiêu thằng tham những mà là chuyện khác, không lẽ chỉ bao nhiêu đó.Còn nếu xem 1, 2 hôm vẫn chưa thấy cái mình khuyên bạn xem thì lúc đó mới thấy bạn "nghĩ tới đâu" nhé !

    Còn Trường Long Giang gì như bạn đưa ra, mình nói cho bạn biết, đó chỉ là 1 chuyện bình thường trên cái trái đất nầy, thích hay không, vui hay buồn thì chuyện chính trị nó là như thế..nói gì 1 nước CS, đem nước Mỹ vĩ đại của các bạn ra mà soi đây : Robert Kenedy, Martin Luther King, John F Kenedy...có biết mấy cái tên này là ai hay không, mình dám khẳng định kiến thức bạn cho dù có cao lắm thì bạn cũng biết 1, 2 là siêu rồi, thế thì gu gờ sợt đi vậy...mình chỉ hé 1 chút cho bạn biết thôi: họ không có cái may như cái ông mà bạn nêu trên đâu: cả 3 đều ăn đạn và về chầu ông bà cả đấy Nhiều anh đang tè trong quần rồi

    Nói về 3 ông này, mình chợt nhớ đến 1 bài hát tiếng Anh mà hồi trẻ mình rất mê. Bài hát nói về những người mà mình vừa nêu trên ( nhưng không có Abraham Lincoln vì ông này xưa quá )
    Sáng nay nhân lúc nhắc đến, mình copy tặng bạn đây :


    "Abraham, Martin And John"

    Anybody here seen my old friend Abraham?
    Can you tell me where he's gone?
    He freed lotta people but it seems the good they die young
    You know I just looked around and he's gone

    Anybody here seen my old friend John?
    Can you tell me where he's gone?
    He freed lotta people but it seems the good they die young
    I just looked around and he's gone

    Anybody here seen my old friend Martin?
    Can you tell me where he's gone?
    He freed lotta people but it seems the good they die young
    I just looked around and he's gone

    Didn't you love the things that they stood for?
    Didn't they try to find some good for you and me?
    And we'll be free
    Some day soon, it's gonna be one day

    Anybody here seen my old friend Bobby?
    Can you tell me where he's gone?
    I thought I saw him walkin' up over the hill
    With Abraham, Martin, and John
    Nghe đi, hay lắm....Chúc bạn những ngày cuối tuần vui vẻ :
     
    Last edited: Oct 7, 2017
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đọc mấy comment của pác @QuiHoang mà thấy pác đã tóm tắt hết cả tình hình đen tối mà dân VN đang phải hứng chịu. Thành thật cảm ơn pác.

    P/S Mạo muội khuyên pác đừng nên phí thời gian với "cái-người-thường-tự-xưng-đã-sống-60-năm-tại-SG" nhưng không biết tri ân những ai đã đổ máu xương để xây dựng và bảo vệ cái thành phố đó. Mong pác hãy dành thời gian chia sẻ về "thời cuộc" cho những người hiểu được 2 chữ này.
     
    Last edited: Oct 8, 2017
    Abercrombie X, QuiHoang and TrungLH like this.
  16. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Cám ơn bạn đã góp ý chân thành .Tiếc là bạn chưa hiểu được những gì mà bạn nói, kể cả nếu như bạn đã từng đổ máu để bảo vệ, cái mà bạn cho rằng đáng bảo vệ.
    Còn mình, cũng có thời gian mình sẵn sàng, đã chuẩn bị để được như vậy nhưng rất tiếc là những thằng cấp cao hơn nó chạy trước cm nó rồi hơn cả 1 tháng trước rồi, còn ai đâu nữa mà đứng ra chỉ bảo, nghe rõ chứ bạn :" chạy trước cmn hơn 1 tháng trước rồi !!!" ráng đánh vần từng chử 1 cho thấm đi và 1 thời gian sau, 2, 3 năm gì đó, tình cờ mình thấy mặt được cái thằng đó trong "Tội ác Mỹ Ngụy" ( Cái này mình có ghi trong 1 topic nào đó, tìm lại sẽ thấy) có nghe tên ? Tên vị đó là Đại tá Trần Minh Công. Viện trưởng học Viện SQ CS...trong tấm ảnh vị đó đang chỉ chỏ trên bản đồ cho 1 người Mỹ xem...những tưởng "A ông này ra đi tìm đường cứu nước đây mà" nhưng tiếc thay...42 năm qua rồi, mình nhẳm tính đến này ông ấy cũng khoảng 90 tuổi Nhiều anh đang tè trong quần rồi chắc là không còn hy vọng gì nữa rồi !
    Nếu bây giờ hỏi mình nghĩ gì về những người lính chế độ cũ thì mình nói thật, rất thật lòng với bạn rằng :" rất tiếc !" là họ đã sinh ra không đúng trên phần đất mà họ đã ngả xuống. Làm công dân nước nào thì phải theo nước đó thôi.Tôi sinh ra và lớn lên, tôi chỉ biết và người ta giáo dục tôi là phải đứng nghiêm trước lá cở vàng 3 sọc đò, dạy tôi hát "Này công dân ơi" thế nhưng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên sân cờ ....ngày đó hình như chưa ai kịp kéo lá cờ lên, chưa kịp chào cờ là đã quăng hết cmn chạy rồi, chạy khi mà chưa thấy thằng Việt Cộng ra làm sao, lúc đó tụi nó còn trên Nhà máy nước Thủ Đức, cách chổ tôi khoảng 1km đường chim bay nhưng vẫn có thể thấy, không ai chỉ huy, vậy thì hy sinh cho ai, chào cờ cho ai đây nữa hả bác ?
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã cho mình cơ hội để trải lòng !
     
    Last edited: Oct 7, 2017
  17. Abercrombie X Thành Viên Cấp 2

    Nếu bác đã từng sống ở SG trước giải phóng mà còm như trên thì mình nghĩ bác thuộc người gió chiều nào ngã theo chiều đó ! Mấy bác trên ko cần nhiều lời chi cho mệt .
     
    joh.le and QuiHoang like this.
  18. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    Em nói thật với các bác là mình ko cần tranh cãi nhiều đâu.
    Tranh cãi trên này nó mất hoà khí mà cũng chả giải quyết dc gì

    Tuy nhiên em chỉ nghĩ đơn giản là giờ cuộc sống thoải mái hơn xưa, tri thức nhiều hơn thì người ta có quyền mưu cầu cao hơn về mặt tinh thần thôi.
    Đó là xu thế chung của thế giới, ta ko thể tự tách biệt khỏi số đông dc.
    Cứ theo quy luật mẹ tự nhiên thôi, cái gì đến sẽ đến, có muốn chống cũng ko dc.
     
    TrungLH likes this.
  19. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Chuyện không có ngắn gọn như bạn nghĩ vậy đâu nếu như bạn chịu khó sử dụng não 1 tí:
    Bạn không muốn " Gió chiều nào theo chiều đó " thì bạn sẽ làm gì"
    1) Chống ư: Chống vì ai, chống cho ai trong khi chỉ huy bạn bỏ chạy trước bạn cả tháng ? Suy nghĩ rồi trả lời ?
    2) Từ tháng 3, gần mấy trăm ngàn quân từ vỉ tuyến 16 tức sông Mỹ Chánh tan rả chạy bộ về hướng Nam, bạn là trong 1 trong mấy trăm ngàn quân đó, bạn sẽ hành động ra sao ?
    3) Từ 1975 đến ngày hôm nay, ngoài Hoàng Cơ Minh năm 1976 đã chết dọc đường trên đường trở về ra.Còn được con ma nào nữa ? Không hề, Súng đạn từ 1945 đến 1975 phải nói hàng triệu triệu mà còn vất bỏ, bạn có ngon 1 mình chống với mafia hay không ? Đừng có nói cái miệng thì giỏi, người ta cười cho !
    Các bác chỉ thích cãi mà chưa bao giờ biết mình nhìn lại mình cả .Rất mong bạn hồi âm !
     
  20. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Cám ơn suy nghĩ của bạn ! Thật sự mình không cần bạn tung hô Bác và Đảng mà chỉ nghĩ sao cho khách quan và có lợi nhất cho bản thân mình, gia đình mình mà thôi
    Tôi nịnh chế độ tôi cũng chẳng được cái gì.Đơn giản tôi chỉ là 1 người đi trước, tôi đã thấy 2 mặt, nhìn cả 2 phía, nói chung, tôi đã từng trải nên tôi hiểu hơn các bạn.Có vậy thôi, xin đừng chụp mũ DLV hay gì gì đó, tôi sẽ rất khinh bạn khi bạn nói như thế.Tốt nhất nếu như bạn có điều gì gút mắc chưa vừa lòng trong cuộc sống, bạn cứ đưa ra để tranh luận thì hay hơn ! Cám ơn !