Tìm kiếm bài viết theo id

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...

Discussion in 'Chuyện trò' started by Táo xanh, May 10, 2010.

ID Topic : 1855495
Ngày đăng:
May 10, 2010 at 9:28 PM
  1. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    hên lắm mới vớ đc khúc gỗ như con rùa mù giữa biển khơi
     
  2. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    ước mơ
    mơ hoài
    k thấy
    đâu Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...
     
  3. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Có ai đánh thuế giấc mơ đâu, cứ mơ đi, nhưng ko nên sống trong giấc mơ đó mà đánh mất mình giữa cuộc sống hiện tại.
    Lúc còn ngồi trên ghế giảng đường, cũng mơ ra trưởng sẽ có 1 việc làm ổn định, lương cao, tốt nghiệp ĐH mà, rồi cứ sống trong giấc mơ màu hồng đó cho đến ngày ra trường và đi xin việc, phải mất 1 thời gian để quen với sự thật "màu xám" đó.
    Con người luôn theo đuổi những j mình chưa có, nhiều lúc đứng nhìn lại thấy mất nhiều hơn là được.
     
  4. zitkon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống phải có mục tiêu là chuyện bình thường . dù thất bại cũng đâu có sao
    thà thực hiện để rồi thất bại cò hơn suốt đời ân hận vì đã không làm ... ^^
     
  5. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    giờ thì thấy màu đen luôn rồi nè Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...
     
  6. baoduy_rs Thành Viên Cấp 4

    đời là thế cho nên cứ khổ thì ắt có sướng.
     
  7. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ước mơ là mục đích để sống

    Nhưng phải làm sao để đạt đc 1 mục đích ấy mới là vấn đề

    Hình như là tùy theo vận may và thời thế thì phải hehe

    pS : Pó tay Don Nguyen và Thành Lộc rồi
     
  8. [C] & [V] Shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có được mục đích đã khó ! Nhưng để có " quyết tâm " để vươn tới mục đích thì còn khó hơn cả ngàn ngàn lần đó bạn àh Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...
     
  9. dream_only_dream8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhìn nick nói chuyện ne`.:byebye:
     
  10. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    he he, mơ ước thật nhiều nhưng làm được hổng có bao nhiêu

    mình thấy may mắn chiếm vị trí quan trọng trong thành công, rất nhiều người giỏi, quyết tâm, cố gắng mà vẫn thất bại vì thiên thời địa lợi nhân bất hòa

    p/s: ghiền bài này của chị Ba Thành Lộc quá đi!
     
  11. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    cứ mơ đi, mất j
     
  12. doanhung0212 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lũ chúng con ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    (trích thơ Chế Lan Viên)
     
  13. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    đời ko như là mơ
    tình ko như là thơ
     

Tình hình diễn đàn

Total: 292 (members: 2, guests: 284, robots: 6)